Đường Đỗ Xuân Hợp, Q9: Dân kêu trời vì đơn vị thi công

Thứ Hai, 20/07/2015 14:44  | Huyền Nhã

|

(CATP) Nhiều tháng nay, người dân hai bên đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn qua P.Phước Long B và Phước Bình, Q9, TPHCM) rất khổ sở khi phải hứng chịu cảnh bụi bặm, sình lầy, tiếng ồn, vỉa hè ngổn ngang... từ việc thi công chậm chạp, tắc trách...

Đang vào giai đoạn cuối của việc thi công hệ thống thoát nước nhưng công trình vẫn còn ngổn ngang. Mặt đường xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ trâu”, đá dăm lởm chởm, rất dễ gây tai nạn cho người điều khiển phương tiện, nhất là vào ban đêm...

Bà Phạm Thị Chanh, sống ở đây, cho biết: “Hễ có ôtô, xe tải chạy qua là con đường phủ đầy bụi, chẳng nhìn rõ phía trước. Không chỉ các hàng cây hai bên đường, mái nhà phủ bụi bạc trắng, nếu không đóng kín cửa thì đồ đạc trong nhà cũng dày bụi. Mỗi lần ra đường, chúng tôi phải đeo khẩu trang kín mít. Hàng ngày, nhà tôi phải tưới nước mấy lần nhưng bụi vẫn bay vào đọng thành lớp. Nhà lau xong chưa kịp khô bụi đã bám lại, nhiều gia đình đành đóng cửa suốt ngày. Quần áo, đồ ăn không dám phơi ngoài trời. Hít bụi mãi thế này không sớm thì muộn cũng mắc bệnh đường hô hấp. Người dân chúng tôi quá khổ với con đường này mà không biết kêu ai!”.

Bụi bay mù mịt, đá dăm lởm chởm trên đường Đỗ Xuân Hợp

Chị Nguyễn Thị Hoài, chủ một quán nước bên đường Đỗ Xuân Hợp, bức xúc: “Đường cứ bị xới tung hết lên, nhiều đoạn chỉ còn lối đi rất hẹp, xe cộ phải chen nhau nhích từng chút một. Các cửa hàng kinh doanh thì ế ẩm vì bụi, mang ly nước ra chưa kịp uống, bụi đã phủ đầy rồi. Không biết chủ đầu tư làm ăn kiểu gì mà suốt bốn, năm tháng nay chỉ thi công được mấy trăm mét đường? Dạo này còn đỡ chứ lúc trước nhiều lô cốt nằm chình ình cả tháng trời giữa đường, choán hết lối đi, kẹt xe liên tục”.

Chiều 12-7-2015 có mặt trên “con đường đau khổ” này, chúng tôi thấy hai bên lề đất đá, vật tư ngổn ngang, hệ thống rào chắn đào đường bằng tôn sơ sài, có chỗ xiêu vẹo, rất dễ ngã khi gió lớn; một số miệng hố gas thi công dang dở, không có biển cảnh báo, rất nguy hiểm.

Số công nhân, máy móc thi công rất ít. Gần đó, xa lộ Hà Nội - đoạn từ trạm thu phí đến cầu Rạch Chiếc (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) cũng xuất hiện nhiều đá dăm, bụi bặm. Riêng khu vực đường song hành với xa lộ Hà Nội (P.Thảo Điền, Q2), mặt đường chi chít “ổ voi”, “ổ gà”...

TPHCM hiện đang thi công nhiều công trình cầu đường, khu đô thị, việc đảm bảo tiến độ, điều kiện để tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân đang có dấu hiệu bị bỏ ngõ. Rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm biện pháp chống ô nhiễm và đảm bảo an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang