Cột mốc đầu tiên dưới mái trường mới
Dưới nắng sớm mùa Thu, sân Trường Văn hóa CAND III ngợp trong sắc đỏ cờ hoa và những gương mặt HS rạng rỡ đón chào năm học mới 2026 - 2027, năm học đầu tiên ghi dấu sự ra đời của ngôi trường trực thuộc lực lượng CAND.
Công tác chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt này được tiến hành chu đáo suốt thời gian qua, Ban Giám hiệu đã cùng Công an TP.Cần Thơ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ khẩn trương: từ kiện toàn bộ máy, chuẩn bị đội ngũ cán bộ (CB), giáo viên (GV), xây dựng (XD) kế hoạch giáo dục đến đầu tư trang thiết bị dạy học, chăm lo môi trường nội trú sinh hoạt. Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn, công tác tuyển sinh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu với 1.000 HS đến từ TP. Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.
Chia sẻ tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ - nhấn mạnh: "Trường Văn hóa CAND III được XD với mục tiêu tạo dựng môi trường giáo dục văn hóa, kỷ luật, nhân văn và trách nhiệm. Lễ khai giảng hôm nay không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của một năm học mới, mà còn mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp GD, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ”.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ tặng quà cho các em học sinh nhân ngày khai trường
Trước đó, nhà trường đã công bố quyết định của Giám đốc Công an TP. Cần Thơ về tuyển chọn, phong cấp hàm và xếp bậc lương đối với GV được tiếp nhận công tác tại trường cùng 8 đồng chí được tuyển chọn, nhận nhiệm vụ tại đây. Ngoài góp phần bổ sung đội ngũ GV cho Trường Văn hóa CAND III, việc tuyển chọn, tiếp nhận, phong cấp bậc hàm và xếp bậc lương lần này còn từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý HS. Đây cũng là khâu chuẩn bị cần thiết để nhà trường đáp ứng tốt hơn yêu cầu giáo dục - đào tạo trong giai đoạn mới, góp phần XD lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Nhiệt huyết ấy còn nhận được sự đồng hành sát cánh từ chính quyền địa phương. Ngay tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ - Đồng Văn Thanh đã đại diện trao 80 suất học bổng từ Quỹ Khuyến học tặng nhà trường, gửi gắm niềm tin vào thế hệ mầm non tương lai.
Điểm tựa nâng bước những phận đời
Phía sau 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh vừa hoàn thành là 1.000 câu chuyện, 1.000 hoàn cảnh riêng biệt. Đối với nhiều em nhỏ nơi đây, mái trường nội trú này không chỉ là nơi học chữ, mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai đong đầy tình yêu thương.
Không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước cơ sở vật chất khang trang của nhà trường khi đưa hai đứa cháu song sinh Trần Tuấn Kiệt - Trần Anh Kiệt đến nhận phòng ký túc xá, bà Trần Xuân Hồng (SN 1960, ngụ xã Trường Khánh) mắt ngấn lệ bày tỏ: "Mơ ước về một nơi ăn học đàng hoàng cho hai cháu nhỏ có hoàn cảnh éo le nay đã thành hiện thực, mỗi cháu được một giường nệm, mùng mền, gối, balô ngăn nắp sẵn sàng cùng bộ đồng phục mới tươm tất. Khi đến làm thủ tục nhập học, tôi và 2 cháu đã được các cô chú CA đón tiếp ân cần, nhiệt tình. Bộ phận bếp ăn của nhà trường chuẩn bị bữa ăn cho các cháu rất chu đáo khiến chúng tôi vô cùng yên tâm".

Thầy cô giáo Trường Văn hóa CAND III thăm hỏi, động viên các em học sinh
Cậu bé Kiên Nạp Lang (10 tuổi, người dân tộc Khmer, ngụ xã Ngũ Lạc) bước vào lớp 5 với ánh mắt vừa háo hức vừa có đôi chút ngập ngừng. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha làm thợ hồ, mẹ là nội trợ, Lang lần đầu tiên sống xa nhà. Lồng ngực nghẹn ngào nỗi nhớ quê, em bộc bạch: "Em thấy rất vui vì được các thầy cô ân cần chăm sóc, bạn bè nhiệt tình hỏi han, nhưng cũng nhớ nhà rất nhiều. Em hy vọng theo thời gian sẽ dần quen và cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn thầy cô”. Cùng chung niềm hân hoan ấy là hai chị em ruột Dương Thị Ly Ta - Dương Thị Vi Va (dân tộc Khmer, cùng học lớp 5). Cha mẹ ly hôn, cha đi làm thuê quanh năm, hai chị em lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà nội. Ngày đầu nhập học, khoác trên mình bộ trang phục ngăn nắp, cả hai đều thể hiện rõ quyết tâm vượt khó vươn lên.
Xúc động hơn cả là câu chuyện của hai anh em Lâm Hoàng Phát (lớp 9) và Lâm Yến Nhi (lớp 8). Mẹ bỏ đi từ khi Nhi mới 2 tuổi, người cha tảo tần nặng gánh nuôi con cũng đột ngột qua đời vào năm 2024. Trở thành con nuôi của CA xã Nhơn Mỹ, hai anh em sống cùng ông bà nội trước khi được đón về Trường Văn hóa CAND III. Ánh mắt ngời sáng trong ngày khai trường, Yến Nhi nghẹn ngào chia sẻ: "Con đang dần thích nghi với môi trường mới. Vô đây thích lắm ạ, có đầy đủ điều kiện và được các cô chú CA ân cần giúp đỡ. Anh em con xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, mai này trở thành công dân có ích cho xã hội".
Nhiều em nhỏ lần đầu tiên rời gia đình, xa xóm rạch thân quen để bước vào môi trường rèn luyện mang tính kỷ luật cao. Sự bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho niềm xúc động khôn tả của các em và phụ huynh. Ông Lâm Tiên (SN 1966, người Khmer ở xã Kế Sách, TP.Cần Thơ, gia đình liệt sĩ) đưa cháu nội Lâm Thái Duy Đại vào nhập học lớp 9 xúc động chia sẻ: "Gia đình rất yên tâm khi cháu được chọn vào học ở ngôi trường của lực lượng CA. Chúng tôi tin tưởng môi trường giáo dục mới này sẽ giúp các cháu trưởng thành hơn. Đại mơ ước trở thành người chiến sĩ CAND, chúng tôi rất ủng hộ cháu".

Học sinh Trường Văn hóa CAND III dự lễ khai giảng
Sau ngày khai giảng, chúng tôi trở lại gặp Lâm Hoàng Phát - Lâm Yến Nhi và được nghe hai anh em kể: Ban đầu, rời xa vòng tay chăm sóc của ông bà và nhịp sống êm đềm nơi quê nhà, quãng đường đến trường cùng môi trường mới khiến hai anh em không khỏi hồi hộp, bỡ ngỡ trước thầy cô, bạn bè và điều kiện học tập khác trước. Nhưng sau thời gian đầu làm quen, được thầy cô quan tâm, hướng dẫn, bạn bè hỗ trợ, tâm lý cả hai đã hoàn toàn yên tâm khi gắn bó với môi trường giáo dục mới này. Phát cho biết sẽ cố gắng học tập, chấp hành nội quy, rèn luyện bản thân và quan tâm đến em gái; Nhi cũng mong muốn học tập tiến bộ, thực hiện tốt các yêu cầu của nhà trường. Với hai em, sự cố gắng trong học tập, rèn luyện là cách thiết thực để đáp lại sự chăm lo của ông bà, CA xã Nhơn Mỹ cùng sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và nhà trường.
Từ niềm tin ấy, những "mầm xanh" gieo từ mái trường mới cũng tự thắp lên quyết tâm và hy vọng lớn lao. Nhìn ánh mắt ngời sáng của Yến Nhi hay sự vững vàng của Hoàng Phát, chúng tôi thấy rõ một thế hệ HS biết ơn và sống có trách nhiệm đang hình thành. Các em không chỉ nỗ lực học tập để vượt qua những khó khăn ban đầu khi xa nhà, mà còn hướng tới mục tiêu cao đẹp hơn: chấp hành kỷ luật, rèn luyện bản thân để mai này trở thành những người chiến sĩ CAND tinh nhuệ, những công dân có ích cho xã hội.
Dù chặng đường phía trước của một ngôi trường bước vào năm học mới còn nhiều thử thách, nhưng được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo, Trường Văn hóa CAND III hứa hẹn sẽ trở thành môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn và chất lượng. Nơi đây sẽ tiếp tục là "cái nôi" ươm mầm, chắp cánh cho những ước mơ cống hiến của các thế hệ HS bay cao, bay xa.
(CATP) Hòa trong không khí náo nức của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân IV (Trường Văn hóa CAND IV) tại Tây Ninh mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Không chỉ là sự kiện mở đầu cho năm học mới, tiếng trống khai trường nơi đây còn là thanh âm của tình người, của lòng nhân ái. Bằng sự quyết tâm, không ngại gian khó, lực lượng CA tỉnh Tây Ninh đã biến chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ CA thành hiện thực, mang đến mái nhà chung ấm áp, chắp cánh tương lai cho 95 em HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.