“Công an của ta là Công an nhân dân”
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Công an của ta là Công an nhân dân". Lời khẳng định ấy không đơn thuần là tên gọi, mà là tuyên ngôn chính trị về bản chất giai cấp và sứ mệnh lịch sử của lực lượng này. Vì vậy, lời khẳng định ấy của Bác từ những năm đầu của Nhà nước cách mạng vẫn là cốt lõi trong tư tưởng xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.
Bác không chỉ yêu cầu người Công an giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, mà trước hết phải là người có đạo đức cách mạng, sống cần, kiệm, liêm, chính, tận tụy vì dân, trung thành tuyệt đối với Đảng và Tổ quốc. Bên cạnh đó, Bác nhấn mạnh đến vai trò của Công an trong bảo vệ Nhà nước pháp quyền, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhưng trên hết là phải giữ vững niềm tin và mối quan hệ mật thiết với Nhân dân.

Bác Hồ với các chiến sĩ Công an nhân dân. Ảnh tư liệu
Trong bối cảnh đất nước đang bứt phá mạnh mẽ, nhiệm vụ bảo vệ thành quả ấy càng trở nên nặng nề. Điều này đòi hỏi người cán bộ Công an không chỉ "gác súng" nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn phải giữ mình trước những cám dỗ, trụ vững trước mọi dao động, và góp phần tạo dựng niềm tin vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Ngày 11/3/1948, trong Thư gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra Sáu điều rèn luyện tư cách người Công an cách mạng. Sáu điều ấy không chỉ là kim chỉ nam đạo đức nghề nghiệp mà còn là hệ quy chiếu chuẩn mực trong xây dựng văn hóa ứng xử và bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ Công an: Đối với tự mình phải: Cần, Kiệm, Liêm, Chính; Đối với đồng sự phải: Thân Ái Giúp Đỡ; Đối với Chính phủ phải: Tuyệt Đối Trung Thành; Đối với nhân dân phải: Kính Trọng, Lễ Phép; Đối với công việc phải: Tận Tụy; Đối với địch phải: Cương Quyết, Khôn Khéo.

Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII đã nêu ra Sáu điều rèn luyện tư cách người Công an cách mạng. Ảnh tư liệu
Trong kỷ nguyên hiện đại, khi thế lực thù địch gia tăng các hoạt động xuyên tạc, chống phá, thì việc thấm nhuần và thực hành Sáu điều Bác Hồ dạy không chỉ là yêu cầu đạo đức, mà còn là giải pháp chiến lược để củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ hình ảnh người cán bộ Công an trong lòng dân. Tư tưởng "lấy dân làm gốc" không chỉ là kim chỉ nam cho toàn bộ hệ thống chính trị, mà còn là phương châm sống còn của lực lượng Công an. Bác dạy: "Công an phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn, giản dị. Nhân dân giúp ta nhiều thì ta thành công nhiều".
Ngày nay, khi dân tộc ta đang từng bước vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế sâu rộng, sức mạnh nội lực - mà cốt lõi là lòng dân - càng có vai trò quyết định. Lực lượng Công an muốn hoàn thành nhiệm vụ, phải không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân, phải trở thành "bạn của dân, con em của dân", chứ không phải là lực lượng "ở trên" hay "bên ngoài" quần chúng. Phương châm này ngày nay vẫn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh xã hội chuyển động nhanh, đòi hỏi lực lượng Công an không ngừng củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân, thực sự trở thành lực lượng “trong dân, với dân và vì dân”.
Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ đặt ra Sáu điều để rèn luyện tư cách người Công an cách mạng, trong đó nhấn mạnh cả hành vi, thái độ, đạo đức và trách nhiệm. Người Công an không chỉ cần bản lĩnh để đối đầu với kẻ thù, mà còn cần sự kiên định để chiến thắng chính mình - vượt qua cám dỗ, vượt qua chủ nghĩa cá nhân, giữ cho mình "sạch tay, sáng lòng".
Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của đất nước, các thế lực phản động luôn tìm cách bóp méo, xuyên tạc hình ảnh người cán bộ Công an. Chính vì vậy, càng phải lấy lời Bác dạy làm thước đo. Người chiến sĩ Công an phải học Bác ở tinh thần tự soi, tự sửa, tự răn mình, ở lối sống giản dị, trung thực, tận tụy. Làm được như vậy, người chiến sĩ Công an không chỉ là người thực thi pháp luật, mà còn là hiện thân của công lý và đạo lý trong lòng dân. Không chỉ đối diện với tội phạm, người cán bộ Công an còn phải chiến thắng chính bản thân mình – vượt qua cám dỗ vật chất, chủ nghĩa cá nhân, giữ trọn lời thề danh dự với nhân dân và Tổ quốc.
Trong thời đại công nghệ, toàn cầu hóa và sự xâm nhập của các quan điểm lệch lạc, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch là điều kiện tiên quyết để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an trở thành hình ảnh đại diện cho công lý và đạo lý. Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh – từ việc tự soi, tự sửa đến tinh thần sống liêm khiết, giản dị – chính là khuôn mẫu để noi theo.
Dân tộc Việt Nam hôm nay đang sống trong một thời đại đầy cảm hứng: khát vọng phát triển đất nước hùng cường, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, cần có môi trường ổn định, trật tự xã hội vững vàng, lòng dân đoàn kết. Đó chính là sứ mệnh lịch sử mà lực lượng Công an nhân dân đang gánh vác.
Làm Công an trong thời đại mới, vì thế không chỉ là làm nhiệm vụ an ninh, trật tự, mà còn là góp phần tạo dựng nền tảng cho sự phát triển đất nước. Mỗi việc làm đúng, mỗi hành xử nhân văn, mỗi chiến sĩ gương mẫu đều đang âm thầm góp sức cho cuộc vươn mình của dân tộc. Đó cũng là cách thiết thực nhất để làm theo lời Bác, để đưa tư tưởng Hồ Chí Minh thấm vào hành động mỗi ngày.
Lời thề thiêng liêng
Khi nói "Bác dạy làm Công an", ta không chỉ nhắc đến những lời căn dặn thiêng liêng, mà còn nhắc đến một hệ giá trị đạo đức, tư tưởng và phương pháp cách mạng toàn diện. Làm Công an theo Bác dạy là biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, biết giữ mình trong sạch, biết hành động vì cái chung, vì tương lai đất nước. Đồng thời, Làm Công an theo lời Bác dạy không chỉ là sự tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, mà còn là hành trình dấn thân phụng sự nhân dân, giữ gìn phẩm giá cá nhân và góp phần bảo vệ lý tưởng cách mạng.
Trong thời đại mới, lời dạy của Bác Hồ về Công an Nhân dân tiếp tục là ánh sáng dẫn đường, giúp lực lượng này thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng thời là điểm tựa vững chắc cho khát vọng phát triển của đất nước. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lực lượng Công an càng phải thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong giữ gìn sự ổn định, bảo vệ niềm tin, truyền cảm hứng công dân, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam an toàn, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái. Đó là sứ mệnh lớn, là danh dự lớn, là lời thề thiêng liêng mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an mang trong tim mình.
Trung tướng, PGS.TS ĐỒNG ĐẠI LỘC