Hình ảnh người chiến sĩ Công an TPHCM hết lòng vì nhân dân vùng bão lũ đã để lại dấu ấn đẹp

Thứ Sáu, 05/12/2025 17:10  | Mai Anh

|

(CAO) Có thể khẳng định, qua 12 ngày triển khai nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại các phường, xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, CBCS Công an TPHCM đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt mọi khó khăn, mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiều 05/12, Công an TPHCM tổ chức Lễ tổng kết đợt ra quân hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau thiên tai tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP tham dự chương trình
Thân nhân gia đình Trung tá Nguyễn Quang Minh tại chương trình
CBCS tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng; toàn bộ CBCS thuộc 3 Tổ công hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và khắc phục hậu quả sau thiên tai tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai; thân nhân gia đình Trung tá Nguyễn Quang Minh - Phó Đội trưởng Đội PCCC và CNCH Khu vực 19, TPHCM – là trường hợp bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tại tỉnh Đắk Lắk.

Đứng trước tình hình mưa lũ phức tạp tại các tỉnh miền Trung nói chung và 3 tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai nói riêng, với tinh thần chủ động, kịp thời, ngày 22/11, Công an TPHCM đã huy động lực lượng, thành lập các đoàn công tác gồm 500 CBCS thuộc các lực lượng PCCC và CNCH, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau thiên tai tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai, thực hiện nhiệm vụ từ ngày 23/11đến ngày 03/12. 

500 CBCS CATP đã cùng chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại các trường học, nhà trẻ, trụ sở UBND, cơ sở y tế, bệnh viện…, để người dân sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ vận chuyển khoảng 500 tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm đế với bà con. Với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, ý chí vượt khó của các CBCS tham gia chi viện, có thể nói, các Tổ công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP phát biểu

Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những sự nỗ lực, vất vả, hy sinh của 500 CBCS đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thiếu thốn, thậm chí phải đối mặt với cả hiểm nguy. Bằng tất cả tấm lòng, tình cảm, tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an, các đồng chí đã đến với đồng bào, với người dân, nơi đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các đồng chí. 

“Các đồng chí đã đổ nhiều công sức, mồ hôi, thậm chí là đổ máu để hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm, tinh thần đó rất đáng khen ngợi, biểu dương và học hỏi”, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh. Qua những gì mà 500 CBCS CATP đã cống hiến, đóng góp, chia sẻ cùng nhân dân vùng bị thiên tai trong những ngày vừa qua, một lần nữa đã thể hiện rất rõ hình ảnh rất đẹp của người CAND – tận tụy, hy sinh, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ. Đó cũng là minh chứng sống động, rõ nét cho việc thực hiện phong trào “Ba nhất” mà Bộ Công an và CATP đã phát động trong thời gian vừa qua.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng PC07 CATP phát biểu tại chương trình

Thay mặt CBCS các Tổ công tác phát biểu tại lễ tổng kết, Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng PC07 CATP cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo khẩn cấp của lãnh đạo Bộ Công an và của đồng chí Giám đốc CATP, nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội cao cả của lực lượng CAND, Phòng PC07 và các đơn vị được phân công đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ngay sau khi nhận lệnh, CBCS CATP đã lên đường di chuyển ngay ra các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả và cứu trợ an sinh xã hội và đã đạt hiệu quả rõ rệt ngay từ những ngày đầu tiên, giúp chính quyền và nhân dân địa phương có đủ điều kiện tiên quyết để khôi phục hoạt động. Điều này khẳng định công tác thường trực sẵn sàng chiến đầu, tính kịp thời, khẩn trương và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, triển khai của CATP nói chung và Phòng PC07 nói riêng.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho đại diện 3 Tổ công tác
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trao hoa và quà động viên tinh thần thân nhân gia đình Trung tá Nguyễn Quang Minh - Phó Đội trưởng Đội PCCC và CNCH - KV19, TP.HCM - người đã bị thương nặng trong lúc thực thi nhiệm vụ

Chia sẻ thêm, Thượng tá Nguyễn Chí Thành cho biết, trong quá trình tham gia hỗ trợ nhân đạo, an sinh xã hội, các Tổ công tác của Đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị, tổ chức hiệu quả, đảm bảo tiếp cận đúng người, đúng đối tượng. Các phần quà được trao tận tay người dân tại các khu vực khó tiếp cận, đảm bảo không để hộ dân nào bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp, CBCS phải băng qua khu vực bị chia cắt, lội nước sâu, vận chuyển bằng tay hàng hóa đến các hộ gia đình neo đơn, người già và trẻ em. Từ đó, hình ảnh người CAND nói chung và chiến sĩ PCCC và CNCH nói riêng càng trở nên gần gũi, thân thuộc trong đời sống cộng đồng – đúng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Vì nhân dân phục vụ”.

Có thể khẳng định, qua 12 ngày triển khai nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại các phường, xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, CBCS Công an TPHCM đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt mọi khó khăn, mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dù là phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết xấu, địa hình hiểm trở, trang bị thiếu thốn, nhưng lực lượng CATP vẫn duy trì kỷ luật, tổ chức khoa học, xử lý linh hoạt các tình huống tại hiện trường. Hình ảnh người CBCS dầm mình trong bùn đất, mang vác hàng hóa cứu trợ, tiếp cận từng hộ dân bị cô lập, người yếu thế… chắc chắn đã để lại dấu ấn sâu đậm, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND tận tụy, hết mình vì dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang