Đà Nẵng

Hy hữu cứu sống cháu bé rơi 20m từ cầu Thuận Phước xuống đất

Thứ Sáu, 24/07/2015 14:21  | Xuân Hoài

|

(CAO) ​Cách đây hơn 10 ngày, vụ TNGT khiến 3 người chết, hai cháu bé bị thương trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) khiến dư luận bàng hoàng. Điều hy hữu, em Trần Trọng Minh (8 tuổi) rơi từ trên cầu Thuận Phước xuống đất, sau mười ngày được Bệnh viện đa khoa (BV) Đà Nẵng cứu chữa, cháu đã qua cơn nguy kịch dần phục hồi sức khỏe.

Ngoài ra, em gái của Minh là Trần Khánh Linh (6 tuổi) cũng bị thương rất nặng nhưng hiện tình trạng đang tiến triển tốt. Với những nỗ lực đó, chiều qua 23-7, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đến thăm hỏi sức khỏe hai cháu Minh, Linh và trao bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân của BV Đà Nẵng.

Khi Minh được đưa vào bệnh viện, không ai nghĩ em sẽ qua khỏi, bởi Minh rơi 20m từ trên cầu xuống đất, đa chấn thương. Với phương châm “còn nước còn tát”,đội ngũ y bác sĩ (BS) BV Đà Nẵng đã nỗ lực hết mình để cứu sống cháu bé. 

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen vì nỗ lực cứu hai cháu Minh và Linh - Ảnh: Xuân Hoài

Theo BS Lê Trọng Bình, quyền trưởng khoa Gây mê- Hồi sức (PT-GMHS) BV Đà Nẵng, Minh vào viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương: nứt sọ phải, dập não và tụ máu; suy hô hấp nặng; dập gan, dập phổi 2 bên; đồng tử hai bên dãn lớn; suy hô hấp nặng; dịch ổ bụng, dịch màng phổi…

Bệnh nhân được cấp cứu tối khẩn cấp tại khoa; thực hiện các kỹ thuật cao như: đo huyết áp động mạch xâm lấn và áp lực tĩnh mạch liên tục; hồi sức chống phù não: thông khí nhân tạo bằng máy, truyền dịch, truyền máu; bất động chậu hông chân trái; kháng sinh chống bội nhiễm; chăm sóc tích cực.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng theo dõi sát về tri giác, chức năng sinh tồn, công thức máu, tình trạng dịch ổ bụng và dịch màng phổi. Qua các ngày điều trị từ 13 đến 21-7, bệnh nhân có thể cải thiện về mặt tri giác, các dấu hiện sống trong giới hạn cho phép, siêu âm kiểm tra dịch màng phổi và màng bụng không tiến triển.

Đến chiều tối 23-7, bệnh nhân Minh tỉnh; tiếp xúc được; huyết động ổn định; phổi thông khí tốt; bụng mềm, không chướng ; không sốt. Hiện Minh đang được theo dõi và điều trị tại phòng SICU, khoa PT-GMHS. 

Ông Đặng Việt Dũng (giữa, áo vàng) thăm em Minh - Ảnh: Xuân Hoài

Bác sĩ Huỳnh Đức Phát, phó khoa PT-GMHS (người trực tiếp điều trị cho cháu Minh) tâm sự: Sỡ dĩ cháu thoát chết là chuyện hy hữu. Điều đầu tiên là cháu rơi xuống đám cỏ (mẹ của Minh và một người phụ nữ khác rơi xuống nền đường tử vong); hơn nữa, cháu Minh được sơ cứu, cấp cứu kịp thời, đúng quy trình, tránh tổn thương thứ cấp. Bên cạnh đó, Minh được điều trị với những phương tiện, dụng cụ kỹ thuật cao. “Nói chung, đó là sự kết hợp sự nhuần nhuẫn sơ, cấp cứu ban đầu đến hồi sức, điều trị”, bác sĩ Phát đúc kết.

Với những nỗ lực cứu chữa hai cháu Minh và Linh, trưa 24-7, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đến BV Đà Nẵng tặng bằng khen cho hai tập thể là khoa Phẫu thuật- Gây mê Hồi sức và khoa Khám bệnh cấp cứu cùng 3 cá nhân là bác sĩ Huỳnh Đức Phát, Phó trưởng khoa, BS Đoàn Quang Vinh, bác sĩ điều trị khoa GMHS và bà Nguyễn Thị Phúc, điều dưỡng trưởng phòng Hồi sức ngoại khoa, khoa PT-GMHS BV Đà Nẵng.

“Lãnh đạo thành phố, sở Y tế Đà Nẵng đánh giá cao sự nỗ lực, tận tâm, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao không chỉ của tập thể, cá nhân nhận bằng khen mà cả tập thể BV Đà Nẵng đã cứu cháu từ cõi chết trở về. Đề nghị đội ngũ y BS BV Đà Nẵng tiếp tục điều trị, chăm sóc để hai cháu chóng bình phục, sớm trở về với gia đình, đi học trở lại”, ông Dũng nhấn mạnh.

Vẻ mặt thiểu não của anh Trần Hải Nam, bố của cháu Minh và Linh đang điều trị tại bệnh viện và có vợ vừa mất trong vụ TNGT trên, không ai cầm lòng. Sau khi các y bác sĩ cứu sống hai cháu Minh, Linh là nguồn động viên lớn lao đối với anh Nam và gia đình vượt qua nỗi đau quá lớn này. 

Ông Đặng Việt Dũng (bên trái) động viên gia đình anh Nam - Ảnh: Xuân Hoài

Được biết, anh Nam là thợ máy tại nhà máy đóng tàu X50 của Tổng công ty sông Thu. Thời gian Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép (năm 2014), tàu Trung Quốc đâm va tàu của ta, anh Nam cùng những công nhân khác đã nỗ lực ngày đêm để nhanh chóng sửa chữa, đưa tàu hư hỏng trở lại biển khơi để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày qua, gia đình anh Nam nhận được sự động viên to lớn của đơn vị, người thân, tuy nhiên hiện gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Vợ mất, hai con điều trị lâu dài, còn gặp nhiều khó khăn về sau. Rất mong những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ gia đình anh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Trần Hải Nam (ĐTDĐ: 0982076840) hoặc Báo CATP.

 

Khoảng 17 giờ 30 ngày 13-7, trên cầu Thuận Phước, xe ô tô 43X-2047 do anh Đinh Thế Hiệp (SN 1977, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển hướng Sơn Trà- Hải Châu đã va chạm với xe máy 43K5-2498 do anh Đinh Công Tráng (57 tuổi) chở chị Trịnh Thị Thái và xe 43E1-07719 do chị Lê Thị Vân Khánh điều khiển chở hai con là Trần Trọng Minh (8 tuổi) và Trần Khánh Linh (6 tuổi). Cú va chạm mạnh đã khiến anh Tráng chết tại chỗ ở trên cầu. Chị Thái, chị Khánh rơi từ trên cầu xuống dưới đường chết tại chỗ. Em Linh bị thương nặng ở dưới gầm ô tô, còn em Minh bị rơi từ từ cầu cao khoảng 20 m xuống đám cỏ ven đường ở phía dưới, bị thương rất nặng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang