Người dân TPHCM được trải nghiệm thực tế ảo (VR) trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

Thứ Tư, 19/08/2026 15:32  | Lê Ngân

|

(CAO) Từ ngày 19-21/8, tại Dinh Độc lập, thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), công chúng có thể “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình chiều 2/9/1945, hòa cùng dòng người và chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 19/8, tại Dinh Độc lập, TPHCM, chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức khai mạc, đưa công chúng trở về Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tham dự có ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các đại biểu tham dự chương trình

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chỉ đạo, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026), hướng tới Quốc khánh 2/9 và dấu mốc 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Dưới sự chỉ đạo của VOV, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện chương trình. Từ ngày 19-21/8, thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), công chúng có thể “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình chiều 2/9/1945, hòa cùng dòng người và chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu

Việc lựa chọn Hội trường Thống Nhất làm địa điểm tổ chức tạo thêm chiều sâu ý nghĩa cho chương trình. Từ nơi ghi dấu thời khắc đất nước thống nhất năm 1975, công chúng được trở về với thời khắc khai sinh nền độc lập năm 1945. Hai địa danh, hai dấu mốc lịch sử cùng kết nối trong một hành trình, giúp người trải nghiệm cảm nhận sâu sắc hơn chặng đường đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Ra mắt vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (năm 2025), “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm tại Hà Nội, sau đó tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh. Trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An, hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm. Tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), chương trình dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt người.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển cho biết điều VOV trân trọng nhất không chỉ là số lượng người tham gia, mà là những cảm xúc chương trình mang lại. Nhiều khán giả xúc động khi nghe tiếng Bác Hồ vang lên tại Quảng trường Ba Đình; nhiều bạn trẻ cho biết lần đầu cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hai từ “độc lập” và “tự do”. Công nghệ mở cánh cửa, nhưng lịch sử và cảm xúc của người trải nghiệm mới là điều còn đọng lại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai mạc chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: "Hôm nay, ngày 19/8, trong không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Hội trường Thống Nhất – một địa danh đặc biệt gắn với những dấu mốc trọng đại của lịch sử dân tộc – chúng ta cùng nhau trở về một thời khắc thiêng liêng của đất nước bằng một phương thức rất mới: trải nghiệm thực tế ảo qua chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Từ Ba Đình đến Hội trường Thống Nhất, từ độc lập đến thống nhất, là một hành trình lịch sử đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Việc kết nối hai không gian, hai thời khắc lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo không chỉ tạo nên một trải nghiệm mới, mà còn mở ra cách tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động và gần gũi hơn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ."

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành phố luôn xác định lịch sử và văn hóa là nền tảng tạo nên bản sắc, sức mạnh tinh thần và niềm tự hào của nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ để kể những câu chuyện lịch sử sẽ giúp lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà trở thành những trải nghiệm sống động, qua đó giúp thế hệ hôm nay thêm hiểu, thêm trân trọng những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước.

Các đại biểu được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tiếp tục là một cách làm sáng tạo, kết hợp lịch sử, văn hóa, truyền thông và công nghệ, góp phần đưa những giá trị của quá khứ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên và du khách.

Ban tổ chức mong muốn thế hệ trẻ hôm nay không chỉ được học về lịch sử, mà còn có cơ hội đến với lịch sử, hiểu lịch sử, thấm nhuần và cảm nhận những giá trị mà lịch sử để lại. Thông qua trải nghiệm công nghệ này, mỗi người dân có thể hình dung rõ hơn về không gian, con người và không khí của ngày 2-9-1945, một thời khắc mà có lẽ mỗi người Việt Nam đều đã từng nghe kể, từng được học, nhưng hôm nay có thể được tiếp cận theo một cách trực quan và gần gũi.

Rất xúc động khi nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Hoàng, cựu chiến binh Biệt động Sài Gòn, chia sẻ: “Với tôi đây là chương trình ý nghĩa, khi giọng Bác Hồ vang lên tôi đã bật khóc vì hạnh phúc, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống giành lại độc lập, tự do”.

Các cựu chiến binh trải nghiệm công nghệ thực tế ảo

Thông qua công nghệ VR, người tham dự được tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa vào dòng người hướng về lễ đài và lắng nghe giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải nghiệm tái hiện không khí của hàng vạn đồng bào trong ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, qua đó mang đến cho công chúng thêm một cách tiếp cận lịch sử bằng công nghệ hiện đại. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang