Mảnh đời bất hạnh:

Nhịn ăn nuôi chồng bị ung thư

Thứ Hai, 25/01/2016 07:20  | P.V

|

(CATP) Năm 2009, chị Lê Thị Hồng Quanh (SN 1990) kết hôn với anh Võ Thanh Phương (SN 1988, ở xóm 9, thôn An Cửu, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) và có con trai năm nay tròn 5 tuổi.

Từ hai bàn tay trắng, đôi vợ chồng trẻ thức khuya dậy sớm, làm việc không ngơi tay nên vài năm sau đã cất được căn nhà nhỏ. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh Phương - chị Quanh cảm thấy rất hạnh phúc. Nào ngờ đầu năm 2014, anh Phương bỗng thấy người mệt lả, xanh xao, khi đi khám thì phát hiện bị ung thư gan giai đoạn 3.

Anh Phương - Ảnh: Mai Linh

Hai năm nay anh phải thường xuyên vào TPHCM điều trị, chị Quanh đành gửi con cho bà con, theo chăm sóc chồng. Đã nghèo lại lâm trọng bệnh, mỗi toa thuốc lên đến hàng triệu đồng nên chẳng bao lâu hai vợ chồng lâm cảnh trắng tay, trở thành hộ nghèo của xã. Để lo cho chồng, mỗi ngày chị Quanh chỉ dám lót dạ qua loa bằng cái bánh mì hay gói mì ăn liền.

Cuối năm 2015, vì muốn tiết kiệm chi phí, anh Phương xin chuyển về điều trị tại khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa Bình Định.

Mong các độc giả hảo tâm chung tay giúp vợ chồng họ vượt qua nỗi khốn khó này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Quanh, ĐT: 016.931.272.65 hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo Công an TPHCM.. Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang