Nữ bảo vệ dân phố "dân vận khéo"

Thứ Hai, 08/03/2021 09:10  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Sau một ngày làm việc vất vả, người phụ nữ năng động ấy lại trở về với bổn phận của một người vợ, người mẹ, người bà trong gia đình. Đang cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều đạm bạc, bất ngờ tiếng chuông điện thoại của chị vang lên: "Chị Hồng ơi, công an (CA) phường mình vừa bắt quả tang nhóm đối tượng nghi tàng trữ, sử dụng ma túy (MT) trái phép tại khách sạn X, trong đó có vài đối tượng nữ...". Thế là chị vội buông chén quày quả đi thay bộ đồng phục bảo vệ dân phố (BVDP) để lên đường làm nhiệm vụ…

"Cô Hồng ơi, vợ chồng nhà anh C. lại đánh nhau, cô qua ngay nhé!", hay "Cô Hồng ơi, ông N. nhất định không chịu cho đội thi công vào, cô tới liền đi"... là những tin khẩn cấp thường ngày chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, nguyên Bí thư Chi bộ 16C trực thuộc KP16, nay là nữ đội viên BVDP P12Q.Gò Vấp) nhận được. Bất kể ngày đêm, mưa hay nắng, chị đều lên đường...

Ông Vũ Văn Xuân - Trưởng ban điều hành KP16 - cho biết: "Năm 2008, chị Hồng từ quê ở Lâm Đồng chuyển về đây sinh sống cùng gia đình. Trong suốt nhiệm kỳ từ năm 2010 - 2015, chị giữ chức Bí thư chi bộ 16C trực thuộc KP16 và ủy viên Chi hội Liên hiệp Phụ nữ phường... Đến cuối năm 2018, do điều kiện gia đình, chị không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ trực thuộc KP, được UBND phường vận động tham gia công tác BVDP. Riêng bản thân chị Hồng từng đoạt nhiều giải thưởng cao tại Cuộc thi ảnh "Áo dài phụ nữ", "Kể chuyện về Bác" và "Tiết kiệm điện" do các cơ quan, ban ngành tổ chức.

Tham gia công tác BVDP, chị Hồng phải đối mặt với nhiều loại tội phạm nguy hiểm, nhưng với suy nghĩ tích cực "thấy mình cần có trách nhiệm bảo vệ, canh giữ sự bình yên cho mọi người xung quanh", chị mạnh dạn tiếp tục tham gia công tác luôn cận kề với hiểm nguy này...; tích cực hỗ trợ CA phường làm tốt việc kiểm tra xét nghiệm MT cho các nghi phạm nữ, chị luôn tập trung làm tốt công việc bằng thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, qua đó đã giúp vô hiệu hóa nhiều chiêu thức, thủ đoạn của các đối tượng nhằm cố tình làm sai lệch kết quả xét nghiệm.

Chị Hồng đến tận nhà cắt tóc, chăm sóc các cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn

Trở lại đường Phạm Văn Bạch vào những ngày cận Tết Nguyên đán, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi cách đây không lâu, tuyến này vẫn còn lầy lội, với vô số "ổ gà”, "ổ voi", vậy mà bây giờ đã được bê-tông nhựa hóa khang trang, từng con hẻm cũng được mở rộng, phủ nhựa thẳng tắp, trong đó có một phần công sức không nhỏ của chị Hồng - nữ BVDP làm tốt công tác "dân vận khéo", được nhiều người dân địa phương yêu mến...

Nhớ lại quãng thời gian trước đây, việc vận động người dân tham gia hiến đất làm đường hoặc mở rộng hẻm vô cùng khó, nhất là ở những khu vực có giá đất cao, nhưng bằng sự nhiệt tình đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, chị Hồng đã cùng cấp ủy KP16 vận động được hơn 300 hộ trên tuyến này nhận đền bù giải tỏa và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp đường, đồng thời vận động 2 tổ dân phố 119, 125 mở rộng hẻm, tráng nhựa với số tiền hơn 300 triệu đồng...

Để có được con hẻm khang trang như hôm nay, chị Hồng đã phải lên kế hoạch, dự trù kinh phí, lộ trình cụ thể..., sau đó trình bày chi tiết với bà con tại những buổi họp tổ dân phố; nhưng vẫn có những hộ không đồng tình với chủ trương, thậm chí có người còn dọa sẽ đặt bom, tẩm xăng vào người nếu nhà bị phóng đường. Không nản lòng, chị quyết tâm phải tìm cho ra đáp án vì sao họ không đồng thuận, mặc dù đa số đều không thuộc diện hộ cận nghèo hay khó khăn gì...

Sau nhiều ngày gần gũi tiếp xúc, chị phát hiện nguyên nhân là do bà con chưa hiểu được lợi ích của việc mở rộng hẻm. Thế là chị lên mạng tìm các bài báo, thông tin liên quan đến việc các đối tượng sử dụng MT thường tụ tập ở những con hẻm nhỏ, nơi không đủ ánh sáng để hút chích, trộm cướp; thậm chí, chị còn tập hợp thêm thông tin về những đám cháy, người chết cháy ở những con hẻm hẹp do xe cứu thương, cứu hỏa không vào được..., tiếp tục vận động để giúp các hộ hiểu được lợi ích của việc mở rộng hẻm, từ đó tạo sự đồng thuận với chủ trương hiến đất, làm đường của chính quyền địa phương.

Tự nhận mình chỉ làm dân vận kiểu "tay ngang" nhưng chị Hồng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng cách trò chuyện nhỏ nhẹ, tâm lý, chị đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều gia đình trong KP khi gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp họ hòa giải các mâu thuẫn trong từng gia đình và giữa các hộ trong khu dân cư với nhau... Trong khi thực hiện nhiệm vụ BVDP hỗ trợ CA phường dọn dẹp lòng lề đường, giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị, đối với bà con tiểu thương khu vực chợ Tân Sơn, chị Hồng luôn nhẹ nhàng nhắc nhở và tận tình giải thích. Nghe chị khuyên bảo, các tiểu thương đều vui vẻ chấp hành.

Với vai trò người cán bộ, đảng viên, chị Nguyễn Thị Hồng luôn gương mẫu, xông xáo đi đầu trong mọi hoạt động phong trào do địa phương phát động đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, chăm lo giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình...

Về những đóng góp của chị Hồng, theo ông Vũ Văn Xuân: "Ngoài việc làm tốt vai trò người nữ BVDP, chị Hồng còn tích cực chăm lo cho công tác khuyến học và các hoạt động tương thân tương ái khác của địa phương, đồng thời góp phần ổn định an ninh trật tự tại khu dân cư, từng bước tạo được lòng tin và xây dựng hình ảnh người cán bộ thân thiện, gần gũi trong lòng nhân dân".

Bình luận (0)

Lên đầu trang