KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 19-5 (1890-2015)

Tấm lòng người miền Nam với Bác Hồ

Thứ Bảy, 16/05/2015 09:50  | 

|

(CATP) Hiện nay, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long có gần cả trăm Đền thờ Bác Hồ. Hơn lúc nào hết, người dân miền Nam vẫn mang nặng hình bóng Bác.

TRONG THỜI CHIẾN

Trở lại Đền thờ Bác Hồ (thuộc xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) trong những ngày tháng 5-2015, chúng tôi cảm nhận tấm lòng người Bạc Liêu nói riêng và nhân dân miền Nam nói chung đối với Bác. Khu đền được trang trí bề thế. Hoa tươi được đặt trang trọng ngay bàn thờ của Bác.

Ông Nguyễn Hữu Khoa (tự Bảy Khoa), thương binh 2/4 nhận tự nguyện bảo vệ Đền thờ Bác Hồ suốt 45 năm cho biết, ngày 3-9-1969, Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi nhận được tin Bác mất nên lập bàn thờ Bác ngay nhà ông Trần Văn Tới thuộc xã Châu Thới. “Lúc đó, địch càn quét liên tục. Cán bộ chiến sĩ vừa phải chiến đấu nhưng không quên thắp nén nhang cho người. Hai năm sau, địch phát hiện đốt nhà ông Tới.

Cán bộ chiến sĩ và người dân đề nghị lập Đền thờ Bác Hồ. Bộ đội huyện đánh một đồn địch lấy sắt trưng dụng lập đền thờ. Từ đó, địch càn quét liên tục buộc tháo dỡ đền thờ lấy lại số sắt. Trên đường vận chuyển, người dân lén giấu sắt xây dựng lại” – ông Bảy Khoa nhớ lại.

Ngày 19-5-1972, Đền thờ Bác Hồ được khánh thành ngay ngày sinh nhật của Bác. Theo ông Bảy Khoa, từ ngày Đền thờ Bác Hồ được lập ở xã Châu Thới, tin thần cán bộ chiến sĩ lạc quan đánh đâu thắng đó. Địch tìm cách càn quét, chính quyền lúc bấy giờ lập lực lượng bảo vệ Đền thờ Bác Hồ.

Ông Bảy Khoa tự nguyện bảo vệ Đền thờ Bác Hồ 45 năm.
Ông Bảy Khoa không giấu xúc động kể, trong một đợt địch tổ chức càn quét địa bàn xã Châu Thới, 4 chiến sĩ dùng súng bộ binh vừa bắn vào máy bay địch vừa chạy ra đồng trống để đánh lạc hướng địch không dội bom vào đền. “Thiếu tá Mã Thành Nghĩa, chỉ huy trưởng Tiểu khu 411 cùng đám lính bắt người dân phá đền. “Nhiều người đứng trước họng súng của địch kiên quyết không vào lấy lý do có bom mìn. Tên Nghĩa và đám lính phải bỏ đi. Trong ba năm chiến đấu bảo vệ đền, lực lượng bảo vệ bắn bị thương hàng trăm tên địch”-ông Khoa nhớ lại. 

Hòa bình, ông Khoa tự nguyện nhận nhiệm vụ bảo vệ Đền thờ Bác Hồ. Chính quyền địa phương trùng tu tôn tạo xây dựng với diện tích hơn 45.000 m² cùng nhiều hạng mục như nhà trưng bày hiện vật, tài liệu, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Năm 1998, Đền được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày tết, ngày lễ, Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới thu hút nhiều khách tham quan.

Nhiều khách tham quan đặt hoa tưởng niệm Bác.

Không chỉ Bạc Liêu, trên địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhiều Đền thờ Bác Hồ. Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trên địa bàn tỉnh có đến gần 30 Đền thờ Bác Hồ dọc các huyện, thị trấn. Trong một lần đến thăm Đề thờ Bác Hồ thuộc ấp Biện Trượng (xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), nhà thơ Diện Minh Tuyền có bài thơ “Đền thờ Bác Hồ ở chót mũi Cà Mau”:

“Ở tận cùng mũi đất phương Nam

Trong xanh rờn rừng đước

Giữa ba bề rì rầm sóng nước

Người quê tôi theo cách riêng mình

Dựng một ngôi đền

Thờ Bác kính yêu”.

Ngày 4-9-1969, người dân Đất Mũi lập ngay Đền thờ Bác Hồ thể hiện lòng kính yêu đối với người. Từ đó, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xây dựng theo.

Địch càn quét, người dân quyết tâm bảo vệ Đền thờ Bác Hồ. Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 3 Đền thờ Bác Hồ được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tại TP.Trà Vinh, ngôi Đền thờ Bác Hồ được xây dựng khá bề thế. Để có được hôm nay, trong thời chiến, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng lại hàng chục lần do địch bắn phá.

Năm 1971, ngôi đền được xây dựng cách đồn địch vài trăm mét. Thấy người dân ghé vào thắp nhang thể hiện lòng tôn kính Bác, địch nhiều lần đốt đền. Đến khuya, người dân lén dựng lại.

VÀ TRONG THỜI BÌNH

Men theo con đường làng dài ngoằn ngoèo, chúng tôi ghé thăm nhà anh Nguyễn Văn Bạch (46 tuổi, ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre). Mặc dù đã gần 12 giờ trưa, nhưng anh Bạch vẫn còn hì hục trộn xi măng ngay trước sân nhà.

Lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên má, anh cười khì: “ Mệt nhưng vui lắm chú à, tôi định 19-5 tới đây công trình sẽ hoàn thành, bởi vậy phải cố gắng làm hết những việc còn lại cho xong”.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Đồng Khởi giàu truyền thống cách mạng, anh Bạch thấm thía rất nhiều nỗi mất mát về xương máu của biết bao lớp người đã anh dũng ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc. “ Là thế hệ đi sau, được hưởng nền hòa bình no ấm của cha ông mang lại, tôi nghĩ mình cần làm việc gì đó để thể hiện lòng thành kính của mình.

 Anh Bạch cho biết, đến ngày 19-5, Đền thờ Bác Hồ được hoàn thiện.

Và cũng chính vì lòng ngưỡng mộ, tôn kính dành cho Bác vô hạn nên tôi đã quyết định chắt chiu từng đồng từ việc chăn nuôi, vườn tược để xây đền thờ Bác để ngày ngày lo việc hương khói”, anh Bạch tâm sự. Nói là làm, đầu năm 2009, anh Bạch một mình tự thiết kế và bắt tay xây những viên gạch đầu tiên cho công trình của mình.

Khu đền thờ có diện tích hơn 600 mét vuông, riêng gian thờ Bác có diện tích 25 mét vuông được xây dựng bằng bê tông, nền lót gạch men. Tượng Bác bằng thạch cao được đặt ở vị trí trang nghiêm nhất, kế cạnh đó anh Bạch còn thiết kế những chiếc tủ trưng bày hình ảnh, sách tư liệu về cuộc đời cách mạng của Người cùng các vị lãnh tụ anh hùng khác trong và ngoài nước. Ngay phía trước đền là hình ảnh hồ sen với búp măng non lớn ở giữa.

Anh Bạch giãi bày, măng non chính là hình ảnh của các em thiếu nhi- thế hệ mà Bác luôn luôn quan tâm. Qua hình ảnh này, anh Bạch muốn giáo dục cho tuổi trẻ và các thế hệ mai sau hiểu, học tập và làm theo tấm gương vĩ đại của Bác.

Điều đáng quý ở chỗ là kinh tế gia đình tuy còn nhiều khó khăn nhưng với tấm lòng và sự chắt chiu của mình từ những lứa heo, huê lợi vườn tược để xây đền thờ Bác Hồ. Việc làm của anh đã khiến không ích người phải cảm phục và ngưỡng mộ.

Anh Bạch cho biết: “Gia đình có 9 anh, chị em nên tôi được cha mẹ cho vài ba công đất để trồng dừa tạp, chăn nuôi heo. Cứ mỗi lần cho heo xuất chuồng, tôi lại tích góp một ích để xây đền thơ Bác. Công đoạn nào hoàn thành, xem như tôi nhẹ được phần đó”. Từ ngày đầu xây dựng đến nay, có rất nhiều cán bộ và bà con địa phương đến dâng hương tưởng niệm Bác.

Tư liệu về Bác được anh Bạch sưu tầm trưng bày ở Đền thờ.

Ngày ngày, anh Bạch đều đặn thắp hương trước bàn thờ của Bác và không quên đọc những cuốn sách viết về Người để rèn luyện bản thân, phấn đấu là người sống có ích cho gia đình và xã hội. “Đọc những cuốn sách về Bác, khiến tôi thật xúc động, chiêm nghiệm ra nhiều điều hay trong cuộc sống từ cách ăn mặc giản dị của Người đến công việc, giao tiếp… khiến tôi rất khâm phục!”, anh Bạch xúc động cho biết.

Theo ý nguyện của anh, người con trai lớn hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn hai con nhỏ vẫn trong độ tuổi đi học. Hàng ngày, khi xây dựng đền thờ Bác, vợ và hai con đều phụ giúp anh trong công việc, “Tôi rất vui vì vợ và các con luôn ủng hộ những gì tôi làm. Điều đó như tạo thêm sức mạnh cho tôi trong hơn sáu năm qua”, anh Bạch chia sẻ.

Đào Văn – Đỗ Công

 

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Loaded: 0%
0:00
Progress: 0%
Stream TypeLIVE
Remaining Time -0:00
 
1

Bình luận (0)

Lên đầu trang