Mảnh đời bất hạnh:

Bình Định: Nữ sinh bị tai nạn liệt tứ chi không tiền chữa chạy

Thứ Sáu, 03/06/2016 09:55  | MInh Thảo

|

(CAO) Trên đường đi học, Đặng Thị Thanh Lam (ở thôn Vĩnh Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) là học sinh lớp 11A4 Trường THPT Phù Mỹ 1, bất ngờ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hơn 1 tháng nay em mê man , liệt tứ chi, phải chuyển viện điều trị nhiều nơi.

Đầu giờ chiều ngày 27-4-2016 vừa qua, trên đường đến trường, Lam bị tai nạn giao thông bất ngờ, nằm mê man bất tỉnh bên đường. Rất may người dân địa phương phát hiện kịp nên đã nhanh chóng đưa em đến Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ để cấp cứu và báo với gia đình. Do chấn thương quá nặng nên em nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để cứu chữa.

Sau 16 ngày cấp cứu, mổ nẹp đốt sống cổ và điều trị tại đây, Lam phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục điều trị vì em bị dập tủy sống, chấn thương đầu nặng, liệt tứ chi, sốt cao liên tục, mê man, bất tỉnh nhiều ngày…

Sau 12 ngày điều trị, hiện giờ Lam được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống, Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM (địa chỉ 313 Đường Âu Dương Lân, P.2, Q.8, TPHCM) để tiếp tục can thiệp, điều trị về tủy sống.

Bé Lam phải nằm một chỗ vì liệt tứ chi - Ảnh: Minh Thảo 

Chị Nguyễn Thị Hương, mẹ của nữ sinh Lam cho biết, hiện giờ em đã đỡ sốt cao nhưng vẫn lúc tỉnh lúc mê, nằm 1 chổ vì bị liệt tứ chi. Các bác sĩ cho biết hiện giờ em đã qua cơn nguy kịch nhưng phải nằm điều trị lâu dài vì bị gãy đốt xương cổ và dập, đứt tủy sống. “Điều trị tại đây rất tốn kém vì phải mua các dụng cụ để tập luyện cho em chứ không sau này chân tay sẽ không thể cử động được”, chị Hương chia sẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại địa phương, gia đình Lam thuộc hộ nghèo, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn vì gia đình thuần nông, cha Lam mất sớm, một mình mẹ em phải lam lũ quanh năm để kiếm sống, lo cho 2 anh em Lam ăn học và phải chăm sóc, phụng dưỡng mẹ chồng đã ngoài 80 già yếu, ốm đau.

Dù gia đình khó khăn nhưng hiện nay, anh trai của Lam vẫn cố gắng theo học Cao đẳng tại Trường Cao đẳng điện lực miền Trung (tại Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Chị Hương- mẹ bé Lam phải túc trực 1 tháng nay tại bệnh viện vì bệnh tình của con 

Thầy giáo Phạm Bá Nghĩa, Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4, Trường THPT Phù Mỹ 1 (nơi Lam đang theo học) cho biết, ở trường Lam rất ngoan, là học sinh khá của lớp. Do gia đình em thuộc hộ nghèo nên bạn bè, thầy cô và nhà trường cũng hết sức quan tâm giúp đỡ. Do em bị tai nạn quá nặng nên đợt thi học kỳ 2 vừa rồi em không thể tham gia nên hiện giờ vẫn chưa thể làm tổng kết năm học cho em.

“Gia đình em Lam lâu nay vốn đã khó khăn, nay em lại bị tai nạn, di chứng để lại quá nặng, phải điều trị thời gian lâu dài khiến kính tế gia đình em gần như kiệt quệ. Hiện giờ gia đình em rất cần sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè, thầy cô và cộng đồng để có thể vượt qua được lúc ngặt nghèo này”, thầy Nghĩa chia sẻ.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ xin liên hệ chị: Nguyễn Thị Hương, mẹ nữ sinh Lam (SĐT: 01664 203 835) đang trực tiếp chăm sóc em tại Phòng 2, Khoa Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống, Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, địa chỉ: 313 Đường Âu Dương Lân, P.2, Q.8, TPHCM. Hoặc em Đặng Thanh Phong (anh trai của Lam), SĐT: 01649 695 820, số tài khoản: 711AC4370752, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hội An, Quảng Nam.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang