Mảnh đời bất hạnh:

Người đàn ông nghèo ôm bụng trướng chờ chết

Thứ Sáu, 04/12/2015 16:05  | NHƯ PHÚC

|

(CATP) Lập gia đình khi tuổi đôi mươi, ông Bùi Văn Sang (ảnh, SN 1960, ngụ ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt cũng chỉ đủ ăn. Năm đứa con lần lượt ra đời trong cảnh thiếu trước hụt sau.

“Đứa nào cũng mới biết chữ đã phải nghỉ ngang, đi làm mướn phụ cha mẹ kiếm tiền trang trải. Đến tuổi thành gia lập thất, chúng lập gia đình rồi đi tứ xứ mần ăn, chỉ còn thằng út ở lại với chúng tôi”, bà Nguyễn Thị Gỗ (SN 1962, vợ ông Sang) chia sẻ.

Cứ tưởng tuổi trẻ gian nan, về già sẽ bớt cực, thế nhưng vừa bước qua tuổi 50 ông Sang thấy người thường xuyên mệt mỏi, đi khám mới phát hiện bị xơ gan cổ chướng. Căn bệnh nhanh chóng quật ngã ông. “Không đủ tiền chữa thuốc Tây, tôi qua chùa hốt thuốc Nam đem về sắc cho ông ấy uống để giảm đau. Mấy năm nay bệnh ngày càng trở nặng, bụng bự ra, ông ấy vật vã suốt ngày đêm. Tôi cũng không biết phải xoay xở sao nữa”, bà Gỗ vừa nói vừa quệt ngang dòng nước mắt.

Ông Bùi Văn Sang

Mọi đóng góp của những “tấm lòng vàng” xin liên hệ bà Gỗ, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang