Mảnh đời bất hạnh:

Vừa chào đời đã mồ côi mẹ

Thứ Sáu, 29/01/2016 15:53

|

(CATP)  Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Hà Bảo Trân (ảnh) ở thôn Đức Lợi, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ngày 9-5-2012, chị Hà Mỹ Hằng chuyển dạ sinh con so, khi thai mới được 25 tuần tuổi. Xót xa thay, vài tiếng sau chị đau đớn qua đời do băng huyết, chưa kịp thấy mặt con.

Cân nặng chỉ 1kg, bé Trân phải nằm dưỡng nhi nhiều tháng liền để điều trị chứng nhiễm trùng sơ sinh. Nguy hiểm hơn là phổi, mắt và đường tiêu hóa của bé rất yếu.

Bà Mã Thị Hậu - bà ngoại bé Trân - nghẹn ngào kể, sau khi con gái mất, anh con rể bỏ bé Trân lại cho vợ chồng bà nuôi, đi lấy vợ khác. Bản thân bà mang nhiều chứng bệnh kinh niên như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, sỏi mật; còn ông nhà lại bị tắc ruột, từ khi mổ về sức khỏe ngày càng yếu, cả gia đình gần chục nhân khẩu chỉ trông vào mẫu rẫy trồng cà phê, thu nhập không đủ trang trải.

Bà Hậu và bé Trân- Ảnh: P.V

Bé Trân từ lúc sinh ra đến nay không ăn uống được như những đứa trẻ bình thường, mà phải dùng loại sữa theo toa bác sĩ, mỗi tháng 3 - 4 triệu đồng. Cũng vì sinh non nên bé thường viêm phổi, uống sữa hay bị sặc, có khi tím tái phải đi cấp cứu. Nay đã gần 4 tuổi mà cô bé mới nặng 11kg.

Thương đứa cháu mồ côi, cả nhà dốc lòng chăm lo nhưng đến nay kinh tế gia đình đã kiệt quệ, không còn tiền để mua sữa và khám chữa bệnh cho bé Trân nữa. Mới đây khi đưa cháu đi tái khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1, bà Hậu đến Báo CATP cậy nhờ những tấm lòng hảo tâm giúp bé Trân thêm chút hơi ấm tình thương, để cuộc sống sắp tới bớt khó khăn. Rất mong bạn đọc gần xa sẻ chia, cứu giúp đứa trẻ bất hạnh này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP, hoặc liên hệ bà Hậu, ĐT: 01674449959.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang