Mảnh đời bất hạnh:

Xót xa gia cảnh cô bé câm điếc bị ung thư

Thứ Sáu, 22/01/2016 17:34  | Xuân Hoài

|

(CATP) Lê Thị Dạ Thảo (SN 2004, trú thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) sinh ra đã bị câm điếc bẩm sinh. Bảy tuổi, em mồ côi mẹ và một năm sau, người cha cũng qua đời do tai nạn giao thông.

Ông nội là điểm tựa của ba chị em, nhưng năm nay đã trên 80 tuổi, lại mắc bệnh lao phổi nên cuộc sống càng chật vật hơn. Chị gái của Thảo là Lê Thị Dung (SN 1998) đã nghỉ học, đi làm công nhân để phụ ông chăm em.

Cách đây hai tháng, tin sét đánh lại ập đến với gia đình khi Thảo bị ung thư máu sinh tủy, hiện em được chuyển về Bệnh viện (BV) phụ sản - nhi điều trị vì gia đình không có tiền.

Em Thảo - Ảnh:P.V

Chị đầu của Thảo là Lê Thị Phương (SN 1996, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng) đã nghỉ học để lo cho em. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá, nên việc điều trị cho Thảo nằm ngoài khả năng. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, BV phụ sản - nhi ký cam kết để Thảo được điều trị đúng phác đồ, chờ khi có sự hỗ trợ, giúp đỡ sẽ quyết toán lại.

Hiện Thảo đang điều trị tại phòng 1011 khoa Huyết học BV phụ sản - nhi TP.Đà Nẵng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc hai chị gái của Thảo là Lê Thị Phương (ĐT: 01222.493.908), Lê Thị Dung (ĐT: 0905.320.213) hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085- Ngân hàng Vietcombank TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang