Xin cứu giúp người thanh niên bị điện giật gần như tàn phế!

Thứ Bảy, 10/09/2022 17:51

|

(CATP) Theo bác sĩ, anh Cường bị bỏng điện độ II, III 2 tay, chân phải, tổn thương đầu, chấn thương vùng ngực ảnh hưởng nặng tim và phổi... Nằm điều trị gần 1 tháng trở về mọi thứ đều trở nên khó khăn. Tiền viện phí, ăn uống chi phí vài chục triệu đồng đều vay mượn của người quen, điều đáng nói là khả năng lao động của anh gần như bế tắc.

Gia đình anh Huỳnh Văn Cường (SN 1985) thuộc diện hộ nghèo ở vùng biên giới thuộc ấp Cả Nổ (xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). Do sống ở vùng sâu lại không có đất sản xuất, hai vợ chồng phải làm đủ nghề để kiếm sống.

Gần cuối năm 2021, trong một lần bốc vác lúa ngoài cánh đồng anh Cường cảm thấy đau ở vùng bụng nên đi khám và mua thuốc về uống. Tuy nhiên, khi chụp X-quang phát hiện bị sỏi túi mật, đau dạ dày nên anh Cường ở lại điều trị nhiều ngày. Xuất viện trở về, bác sĩ chỉ định giảm làm nặng, định kỳ tái khám.

Do cuộc sống khó khăn, anh Cường không có điều kiện tái khám, chỉ ở nhà đi làm thuê cùng gia đình. Ngày 31-3- 2022, anh đi phụ kéo đường dây điện cho hộ dân. Trong quá trình thi công, nhóm thợ bất cẩn đã làm cột xi-măng chạm dây điện trung thế, điện giật khiến anh Cường ngã từ độ cao gần 4m xuống đất bất tỉnh, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Anh Cường đang rất cần được cứu giúp

Theo bác sĩ, anh Cường bị bỏng điện độ II, III 2 tay, chân phải, tổn thương đầu, chấn thương vùng ngực ảnh hưởng nặng tim và phổi... Nằm điều trị gần 1 tháng trở về mọi thứ đều trở nên khó khăn. Tiền viện phí, ăn uống chi phí vài chục triệu đồng đều vay mượn của người quen, điều đáng nói là khả năng lao động của anh gần như bế tắc.

Mỗi ngày chỉ ăn ít cơm, thức ăn hầu như tìm kiếm, đánh bắt dưới ao, ngoài đồng chứ chẳng có tiền để mua. Từ ngày xuất viện, anh Cường chưa mua thêm lần thuốc nào để uống dù vết thương về đêm đau nhức chẳng thể nào ngủ được.

Chính quyền xã đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo, thực phẩm cho vợ chồng anh. Tuy nhiên, ở vùng sâu, nơi biên giới mọi người điều kiện đều khó khăn như nhau nên chỉ cho gạo ăn là mừng lắm rồi.

Rất mong bạn đọc giúp đỡ anh Cường vượt qua cơn hoạn nạn. Mọi đóng góp xin gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Chuyên đề CATP. Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang