Xin giúp nam sinh bị bệnh hiểm nghèo, vừa đỗ đại học được đến trường

Chủ Nhật, 11/10/2020 17:45  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Em Nguyễn Đức Anh (18 tuổi, ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) vừa nhận thông báo đỗ đại học, nhưng lại phải tạm dừng ước mơ vì khối u ác tính ở thận trái đã di căn nhiều bộ phận trên cơ thể.

Nguyễn Đức Anh trong gương mặt khắc khổ vì căn bệnh quái ác.

Hoàn cảnh của gia đình Đức Anh vốn khó khăn, cha mẹ đi bán trái cây sống đắp đổi qua ngày. Biết cha mẹ chịu nhiều cực khổ, Đức Anh luôn chăm ngoan, phấn đấu trong học tập. Trong lúc em đang đợi kết quả xét tuyển thì đổ bệnh.

Qua kết quả xét nghiệm của bệnh viện xác định Đức Anh bị bướu ác tính ở thận trái. Chỉ trong vòng thời gian ngắn, căn bệnh đã di căn khiến sức khỏe nam sinh kiệt quệ.

Kết quả xét nghiệm về bệnh tình của Đức Anh.

Theo chị Phạm Thị Hồng Loan (mẹ Đức Anh), chỉ trong vòng 1 tháng, bệnh tình của Đức Anh tiến triển xấu. Hiện khối u đã di căn sang các cơ quan khác như: thận, gan và xương, khiến cơ thể cháu đau nhức không thể đi lại, ăn uống. Tuần tới gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ với hy vọng “còn nước còn tát”.

Biết được nam sinh bị bệnh nặng, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích cùng các bạn học lớp 12A9 Trường THPT Lưu Hữu Phước (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) ghé thăm. Trong căn nhà ọp ẹp, Đức Anh nằm trên chiếc giường nhỏ, bên hông là vách lá, mắt nhắm nghiền vì những cơn đau do khối ú ác tính di căn đến xương.

Sau khi được cô giáo động viên, Đức Anh ráng gượng dậy, mở mắt nhìn mọi người và không nén được xúc động. Trong từng lời nói đứt quãng, Đức Anh nghẹn ngào: “Con muốn đi học như các bạn cô ơi. Cả tháng nay con đã ráng cố gắng chiến đấu với bệnh, nhưng mà giờ con đau và mệt quá!”.

Giấy báo nhập học vừa được gửi đến tay Đức Anh.

Ngày 9-10 vừa qua, Đức Anh nhận giấy báo nhập học vì trước đó đã trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học Trường Đại học Cần Thơ.

Mong bạn đọc hảo tâm giúp Đức Anh thêm chi phí chữa bệnh, vượt qua nỗi đau đang hành hạ từng ngày. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp bà Phạm Thị Hồng Loan (mẹ Đức Anh) qua ĐT: 0763289919 hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo Công an TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang