Xin giúp người đàn ông một mình chống chọi với căn bệnh quái ác

Thứ Sáu, 09/10/2020 11:07

|

(CATP) Mắc bệnh ung thư thực quản giữa năm 2018, hai năm nay ông Chu Văn Tiến (SN 1958, ngụ thôn 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) sống ở Bệnh viện Ung bướu nhiều hơn ở nhà. Vợ ông là công nhân nghỉ hưu, phải nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học, ông đành gói ghém mấy bộ quần áo, tự nhập viện lo mọi việc từ ăn uống đến thuốc men.

Ông Tiến bần thần kể: 24-7-2018 là ngày đầu tiên vào thuốc hóa trị, cơ thể ông như bị thiêu đốt từ bên trong, đau đớn không thể tả nổi. Suốt mấy ngày thuốc hành hạ khiến ông nằm bẹp gí, không húp nổi miếng cháo, vậy mà ông cũng gắng gượng vượt qua được. Đến toa thứ ba thì đuối hẳn, nghĩ mình đã xuôi tay theo ông bà tổ tiên, nhưng sau vài ngày li bì ông lại hồi tỉnh. Nhờ bạn bè quan tâm, vừa động viên tinh thần vừa giúp đỡ tiền bạc, ông Tiến cầm cự được tới bây giờ.

Giữa các đợt hóa trị, bác sĩ cho về nhà dưỡng sức, nhưng vì không có tiền mua vé xe nên ông cứ loanh quanh ở BV, sáng ngồi lay lắt ngoài ghế đá, tối vào hành lang ngủ vùi, ngày hai bữa ăn cơm từ thiện coi như đỡ một miệng ăn cho vợ con ở quê. Lần tái khám mới đây, bác sĩ thông báo bệnh của ông đã di căn xuống dạ dày, nên việc điều trị càng thêm khó khăn và tốn kém.

Hai năm nay, số tiền 100 triệu đồng vay mượn của anh em, bạn bè đã hết sạch, ông Tiến chỉ còn tấm giấy chứng nhận hộ nghèo để xin miễn giảm viện phí, thỉnh thoảng ai cho đồng nào thì dành dụm lo thuốc thang, chứ không thể vay mượn thêm được nữa. Mong bạn đọc hảo tâm giúp ông Tiến thêm chi phí chữa bệnh, vượt qua nỗi đau đang hành hạ ông từng ngày. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp ông Tiến, ĐT: 0964.954.485, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang