H’Hen Niê sẵn sàng cạo đầu để giành chiến thắng Cuộc đua kỳ thú

Thứ Tư, 19/06/2019 09:51

|

(CAO) Top 5 Miss Universe cho biết cô chấp nhận cạo đầu trọc để giành chiến thắng tại Cuộc đua kỳ thú năm nay.

Khi được hỏi về những thử thách tại Cuộ đua kỳ thú, H’Hen Niê chia sẻ: “Đúng là so với những đội khác, đội Vàng có phần thua thiệt hơn vì cả hai đều là con gái. Tuy nhiên, nếu không thể hơn về sức thì đội Vàng sẽ tập trung vào sự dẻo deo, năng lượng để hoàn thành các thử thách”.

Đó là lý do mà đội Vàng chọn các bài tập từ nhẹ nhàng đến nâng cao như yoga, chạy bộ và boxing. Có kinh nghiệm ở môn yoga, Lệ Hằng nhiệt tình hướng dẫn H’Hen Niê một vài động tác giúp thư giản cơ thể, tăng sức bền và giải tỏa những áp lực, mệt mỏi trong quá trình thi.

Trước các động tác ép dọc cơ thể và duỗi thẳng tay chân, H’Hen Niê có phần đắn đo vì sợ sẽ không thể làm được. Tuy nhiên, Lệ Hằng đã bật mí một vài bí quyết để H’Hen Niê có thể nhanh chóng làm quen với bộ môn yoga. Khi chuyển sang tập boxing, cặp đôi ngẫu hứng đối đầu nhau như hai chiến binh cùng khẩu hiệu “Vàng thật không sợ lửa”.

H’Hen Niê và Lệ Hằng tập luyện cho chương trình Cuộc đua kỳ thú năm nay

Bên cạnh bộ ảnh, đội Vàng còn gửi đến khán giả video chia sẻ về “Cuộc đua kỳ thú” trước ngày chương trình lên sóng. Khi được hỏi về thử thách nào khiến cặp đôi sợ nhất, cả hai cùng bày tỏ sự lo lắng với các thử thách liên quan đến ăn uống, nhất là những con vật “kỳ lạ”. Nếu như H’Hen Niê sợ ăn “con vật trên tường” là thạch sùng thì Lệ Hằng không thích ăn thịt, chỉ ăn được cá.

H’Hen Niê tiết lộ cô có ý định cạo trọc đầu

Thú vị nhất là đoạn H’Hen Niê chấp nhận cạo đầu nếu như chương trình có thử thách này với điều kiện đội cô phải giành được chiến thắng. Cô tiết lộ từng có ý định để đầu trọc, đội vương miện khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cặp đôi cũng gửi lời nhắn nhủ đến khán giả vì đây là chương trình thực tế nên đôi lúc cảm xúc không thể kiểm soát được, hy vọng khán giả sẽ hiểu và bỏ qua nếu như cặp đôi có những lời nói hay hành động nào không đúng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang