"Mùi hương còn lại" của Nguyễn Thế Hùng

Thứ Ba, 06/10/2020 15:05

|

(CATP) 10 truyện ngắn trong tập Mùi hương còn lại (NXB Dân Trí) của nhà văn Nguyễn Thế Hùng (hiện là Trung tá, công tác tại Báo Công an nhân dân) được viết bằng văn phong nhẹ nhàng, tinh tế, hàm chứa nhiều ẩn dụ trong câu từ. Để độc giả phải ray rứt, bồi hồi sau khi đọc xong mỗi truyện.

Mở đầu là truyện Tiếng đêm. Truyện chính của tập là Mùi hương còn lại. Những truyện khác trong tập này, như: Trả hiếu, Màu hoa Khánh Hà, Những đường cong Tam Đảo, Sô Cô La màu, Đã đến Bắc chưa... Vẫn theo mô típ lãng mạn, trữ tình nhưng ẩn chứa những thông điệp mạnh mẽ của tác giả đối với các vấn đề muôn thuở của xã hội, như tình yêu, đạo lý, ảo vọng tiền - tình...

Tôi đặc biệt xúc động với chuyện Mùa hoa Lam Hà, truyện tình lãng đãng mờ sương của cô giáo Kim và thầy giáo Chung, cùng công tác ở điểm trường xa xôi hẻo lánh. Nhân vật trưởng phòng giáo dục ở đây đã được đẩy lên thành một quan tham, đê tiện, tàn ác. Những từ ngữ đẹp của tác giả dành cho cô giáo xa chồng rất nhân văn, làm người đọc xúc động, lâng lâng...

Nguyễn Thế Hùng đã có những tác phẩm thật đẹp, sâu lắng trong tâm trí người đọc. Đó là điều nhà văn nào cũng mong muốn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang