Vụ anh trai truy sát gia đình em gái ghi do nợ nần:

"Bà ấy bất lực, đau đớn nhìn chồng và con rể bị chém"

Chủ Nhật, 15/09/2019 14:50  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Người em gái bị anh trai sát hại, trước lúc qua đời do thương tích quá nặng, bà còn phải chứng kiến cảnh chồng và con rể cũng bị chính anh ruột của mình truy sát mà bất lực, nấc nghẹn trong nước mắt rồi sau đó lịm đi mãi mãi.

Đó là hình ảnh đau đớn của nạn nhân Bùi Thị Hà (SN 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) trước lúc từ biệt cõi đời khi bị chính người anh trai sát hại, qua lời kể nhân chứng có mặt trong buổi tối 14-9.

Bà Hạnh - người có mặt lúc án mạng xảy ra vẫn chưa hết ám ảnh khi nhìn thấy bà Hà bị chém, người đầy máu, trước khi chết nước mắt lưng tròng.

Bà Hạnh kể lại, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14-9, bà thấy người con rể thứ 2 của bà Hà là anh Nguyễn Thành Vương hốt hoảng chạy ra cổng, lúc đầu bà nghĩ có thể do nhà bà Hà bị mất trộm xe.

Dõi theo từng bước chạy của Vương về phía Công an phường Chùa Hang, bà Hạnh nhận ra phán đoán của mình hoàn là sai vì lúc chạy trên người anh Vương dính đầy máu.

Anh Vương vừa đi khuất, bà Hạnh tiếp tục nghe tiếng hét thất thanh từ phía nhà bà Hà. Người phụ nữ này chạy sang thì thấy cảnh tượng hãi hùng, bà Hà  và chồng là ông Thành nằm bất động trên nhà.

“Tôi đến nơi đã thấy bà Hà thoi thóp trên người đầy vết thương. Còn chồng của bà ấy bị đâm hở cả nội tạng.

Ám ảnh hơn cả là cảnh bà Hà nằm dưới nền nhà đau đớn rên rỉ. Bà cố rướn lên nhưng ánh mắt thể hiện sự bất lực, nước mắt trào dâng kèm những tiếng nấc", bà Hạnh kể lại giây ám ảnh mình.

Nghi phạm Bùi Xuân Hồng tại cơ quan Công an.

Liên quan đến việc, chúng tôi đã có mặt tại khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên) để ghi nhận tình hình.

Theo bác sĩ điều trị cho anh Vương, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 14-9, bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương trên cơ thể.

“Bệnh nhân có một vết ở ngực trái, một vết ở vai trái, bàn tay phải bị thương... kèm theo tình trạng khó thở nhiều. Khi chụp cắt lớp vi tính, bệnh nhân được chẩn đoán tràn khí phổi trái, xẹp phổi trái thụ động, tràn khí dưới da thành ngực trái.

Ngay sau đó bệnh nhân được mổ cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa”, bác sĩ điều trị cho hay.

Anh Vương nằm trên giường bệnh, cuốn băng trắng nhiều bộ phận trên cơ thể, dù chân tay đã có thể cử động được nhưng anh vẫn chưa thể trò chuyện.

Anh Tân (anh họ nạn nhân Vương) cho biết, từ khi xảy ra sự việc anh là người túc trực liên tục bên cạnh người em mình. Tuy không trực tiếp chứng kiến sự việc xảy ra, nhưng khi nghe người thân có mặt tại hiện trường kể lại câu chuyện anh vô cùng bức xúc trước hành động vô nhân tính của đối tượng Bùi Xuân Hồng - người trực tiếp gây ra vụ  án nghiêm trọng này.

“Khi mâu thuẫn xảy ra, ông Hồng rút dao đã chuẩn bị sẵn ra đâm em tôi. Thấy vậy, cô Hà vội chạy ra đẩy vợ Vương đang mang bầu tháng thứ 6 và cháu lớn vào nhà vệ sinh. Vừa giúp con dâu chạy trốn, cô Hà quay ra thì liền bị ông Hồng đâm tới tấp vào người và gục ngay tại chỗ. Lúc đó ông ta làm rơi con dao và tiếp tục lấy 1 con dao khác đã chuẩn bị ở trong túi đồ ra đâm, chém chồng cô Hà. Cô Hà đã nhanh ý đưa con gái và cháu nhỏ trốn trong nhà vệ sinh, nếu không hậu quả chẳng biết sẽ như thế nào nữa”, anh Tân nói.

Theo người nhà của nạn nhân chia sẻ, mục đích ban đầu của đối tượng Bùi Xuân Hồng là đến để sát hại hai vợ chồng anh Vương. Tuy nhiên, khi xảy ra xô xát, đối tượng đã giết chính em gái ruột của mình.

Anh Vương đang được điều trị tại bệnh viện

Việc vay mượn tiền nong tôi cũng nắm được, nhưng là chuyện của vợ chồng Vương với ông Hồng chứ không liên quan gì đến bố mẹ vợ Vương. Hơn nữa việc vay mượn này hàng tháng hai vợ chồng Vương vẫn gửi tiền (lãi) đều đặn. Tôi cũng có lần trực tiếp cùng Vương đi trả tiền cho ông ta.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh ung thư của mẹ vợ Vương ngày càng xấu đi nên gia đình tập trung tiền chữa bệnh nên chưa trả được hết tiền gốc", anh Tân chia sẻ.

Tại cơ quan Công an bước đầu, Bùi Xuân Hồng khai do nhiều lần đòi nợ không được đã lên kế hoạch "xử lý" con nợ.

Theo đó, chiều 14-9, Hồng bắt taxi đến nhà em gái ruột là bà Hà để quan sát xem có cháu rể Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà) có mặt ở đó không, có những ai ở trong nhà...

Sau đó, Hồng về nhà chuẩn bị các hung khí gồm dao bầu, dao nhọn, súng cạc-bin và một chai xăng để đi đòi nợ, nếu không đòi được sẽ giết anh Vương rồi tự sát. Khoảng 18 giờ, Hồng một mình đạp xe đến nhà em gái, vào dựng xe đạp trong sân.

Thấy vợ chồng bà Hà ngồi ở phòng khách, còn anh Vương đang ở trong bếp ăn cơm, đối tượng tiếp tục đi vào bếp hỏi cháu rể “mày không trả tiền tao à?”, nhưng anh Vương không nói gì. Hồng đã rút dao nhọn trong túi quần đâm liên tiếp vào người anh Vương.

Lúc này bà Hà và chồng là ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954); con gái Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983, vợ anh Vương) và ông Nguyễn Thế Công (SN 1956), em trai ông Thành lao vào can ngăn, giữ tay Hồng.

Hồng lên cơn điên loạn, dùng dao trong tay đâm loạn xạ khiến bà Hà và ông Thành cũng bị trọng thương. Đặc biệt vết thương sâu trên ngực khiến bà Hà bị thủng tim, thủng phổi dẫn đến tử vong khi đi cấp cứu. Ngay sau đó, quần chúng nhân dân đã khống chế, bắt giữ Hồng đưa đến cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Hồng khai nguyên nhân xảy ra sự việc là do trong hai năm 2016 và 2017 vợ chồng anh Vương - chị Thảo có vay của Hồng 3 tỷ đồng trong nhiều lần, trong mỗi lần đều viết giấy vay tiền với nhau. Đồng thời bà Hà cũng vay Hồng số tiền 600 triệu đồng.

Dù đối tượng đã nhiều lần đòi bà Hà, anh Vương, chị Thảo trả số tiền trên nhưng tất cả đều khất lần và không trả. Sau thời gian dài đòi nợ không được, đối tượng cảm thấy ấm ức và nghĩ là đang bị em gái và các cháu lừa nên đã gây ra vụ truy sát dã man.

Bình luận (0)

Lên đầu trang