Trở thành kẻ cướp giật vì giỏ xách qúa hớ hênh

Thứ Tư, 30/05/2018 10:32  | Hồng Nam

|

(CAO) Đang cần tiền để trả nợ, nam thanh niên thấy người phụ nữ đi xe máy có treo giỏ xách hớ hênh nên ra tay giật rồi chạy mất.

Ngày 30-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Minh Sang (SN 1990, ngụ khóm 1, phường 3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) về hành vi Cướp giật tài sản.

Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 28-5-2018, Sang điều khiển xe máy BS: 64B1-660.76 đi trên QL53 hướng Trà Vinh – Vĩnh Long. Khi đến đoạn gần ngã ba Cái Nhum (xã Long An, huyện Long Hồ), đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Hồng Nhanh (SN 1984, ngụ xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đang điều khiển xe máy chạy chiều ngược lại.

Lúc này thấy trên gác ba ga xe của chị Nhanh có để một túi xách, nghĩ trong túi có nhiều tiền nên Sang đã nảy sinh ý định cướp túi xách của chị Nhanh nên quay đầu xe lại chạy kè theo chị. Khi đến đoạn đường vắng, Sang cho xe chạy vượt lên và dùng tay giật túi xách rồi tăng ga tẩu thoát.

Đến chỗ vắng người, đối tượng dừng xe lại mở túi xách lấy đi 1 điện thoại di động trị giá 5,4 triệu đồng và 35 triệu đồng tiền mặt và vứt lại túi xách và chạy về nhà ở TP.Vĩnh Long.

Sang tại cơ quan điều tra 

Sau khi tiếp nhận tin báo của chị Nhanh, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Long Hồ đã xác định được đối tượng là Sang nên tiến hành “mời” về làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Sang đã thừa nhận mọi hành vi của mình và khai rằng do thiếu nợ, túng quẫn nên mới đi cướp giật và lúc đó thấy chị Nhanh để túi xách hớ hênh quá nên mới ra tay.

Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra để xử lý Sang theo đúng quy định của pháp luật

Bình luận (0)

Lên đầu trang