Bị đòi nợ 4 triệu đồng, chú họ rút dao đâm cháu 7 nhát

Chủ Nhật, 15/11/2015 11:55  | Nhật Duy

|

(CAO) Tin lời chú họ, Duy ngồi quán cà phê đợi người chú mang tiền ra trả nhưng hai bên gặp nhau thì anh ta bị người chú của mình đâm 7 nhát chí mạng.

Ngày 15-11, Công an TP.Cà Mau có văn bản đề nghị trưng cầu giám định các vết thương của anh Trần Văn Dừa (23 tuổi, ngụ xã Tân Thành) do chú bà con là Trần Ngọc Trầm (29 tuổi) gây thương tích.

Nạn nhân Duy nằm điều trị tại bệnh viện với các vết thương do chú họ gây ra

Theo đó, Trầm mượn 4 triệu đồng 3 năm chưa trả nên Dừa thường xuyên gọi điện hối thúc trả nợ. Ngày 7-10, Dừa điện thoại đòi tiền, Trầm hẹn một ngày sau sẽ trả. Ngày hôm sau, Trầm không thực hiện lời hứa nên Dừa gọi điện trách móc.

Ngày 9-10, Dừa ngồi quán cà phê đối diện nhà chú họ và nhắn tin đòi tiền Trầm. Trầm trả lời với chủ nợ rằng, đợi anh ta một lúc sẽ mang tiền về trả. Tin lời chú họ, anh Dừa chờ và khi hai bên gặp nhau thì Trầm rút dao dài hơn 30cm đâm nạn nhân trọng thương.

Chẩn đoán của bác sĩ về thương tích trên người nạn nhân

Trong đơn, Dừa bức xúc: “Chú Trầm đâm tôi hai nhát vào bụng. Tôi bỏ chạy thì chú ấy chạy theo đâm vào lưng khiến tôi gục xuống đường. Sau đó, chú Trầm còn đâm tôi thêm 4 nhát”.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Kết quả, anh Dừa bị đâm thấu ngực, thấu bụng. Khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nơi đây xác định nạn nhân bị bung thành bụng, thủng cơ hoành phải, hậu phẫu thủng dạ dày, thủng phổi…

Bình luận (0)

Lên đầu trang