Đầu tháng 9-2015, một nhóm thanh niên tìm đến chốt giao thông, chợ bình dân, khu dân cư lao động... phát tờ rơi cho vay lãi suất thấp không cần thế chấp. Kèm theo mỗi tò rơi trên là số điện thoại để người có nhu cầu liên hệ.
Ba tháng sau, hàng trăm người dân nghèo ăn ngủ không yên. Mỗi lần nghe tiếng xe nổ ngoài cửa, những cuộc gọi lúc nửa đêm... họ hối thúc người thân đóng cửa lại hoặc tìm cách thoát thân bởi sập bẫy giang hồ đất Cảng.
Chợ Bình Khánh, nhiều dân nghèo buôn gánh bán bưng trở thành nạn nhân của bọn chúng
Tiếng kêu cứu ngày giáp Tết
17 giờ 45 phút ngày 21-1-2016, Công an phường Đông Xuyên (TP.Long Xuyên, An Giang) bắt đầu ca trực. Ai nấy háo hức trong ngày giáp tết thì bất ngờ một người phụ nữ bước vào. Với vẻ rụt rè, sợ sệt, người phụ nữ tự giới thiệu tên là Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1990, thường trú phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên).
Cán bộ trực trấn an: “Chị bình tĩnh. Đây là trụ sở công an phường. Chị có yêu cầu gì cứ trình bày”.
Lấy lại chút bình tĩnh, chị Linh nói: “Tôi tìm đến đây là quyết định cuối cùng. Mấy ngày nay, tôi ăn ngủ không yên. Mỗi lần nghe nghe tiếng xe gắn máy chạy ngoài cửa là tôi không tài nào ngủ được. Tôi quyết định tìm đến đây bởi không phải một mình tôi là nạn nhân mà còn nhiều người khác”.
Cũng như bao phụ nữ nghèo khác, chị Linh buôn gánh bán bưng ở chợ Bình Khánh (phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên) kiếm cơm qua ngày.
Khoảng tháng 9-2015, chị Linh nhặt được tờ rơi với nội dung: “Hỗ trợ vay trả góp không cần thế chấp chỉ cần giấy chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe, giấy tờ xe... Lãi suất rẻ, thủ tục nhanh gọn. Liên hệ số điện thoại 0902.40.34.76”.
Vài hôm sau, chị Linh cũng nhặt được cái card với dòng chữ: “Hỗ trợ tài chính cầm cà vẹt xe đến 80% giá trị. Cho vay trả góp không cần thế chấp. Gọi ngay số điện thoại 0902.40.34.76”.
Card của bọn chúng giới thiệu với người dân.
Ban đầu, chị Linh không để ý nhưng tò mò vội nhét vào túi. Đầu tháng 10-2015, chị Linh gặp khó khăn. Công việc buôn bán bị ế ẩm. Trong lúc túng quẫn, chị nhớ đến tờ rơi và cái card mà mình nhặt được hôm trước. Tay run run, chị gọi điện thoại theo số in sẳn trên card. Bên kia đầu dây, người thanh niên có giọng nói miền Bắc tỏ ra lịch sự: “Cảm ơn chị đã gọi cho chúng tôi. Chị cho chúng tôi biết số tiền chị cần và địa chỉ mà chị đang ở. Chúng tôi cho nhân viên đến ngay”.
Tắt điện thoại, chị Linh mừng quýnh gọi điện cho người thân kể lại sự việc. Vài phút sau có thanh niên cao to, ăn mặc lịch sự đến nhà chị Linh hỏi: “Xin lỗi, chị vừa gọi điện cho chúng tôi”.
Chị Linh cho biết, do cần gấp khoảng 5 triệu đồng giải quyết khó khăn. Người thanh niên tự giới thiệu tên Huy vẫn nhỏ nhẹ: “Chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của chị sẽ hỗ trợ tài chính cho chị với số tiền 5 triệu đồng. Theo quy định, mỗi ngày chị góp cho chúng tôi 200.000 đồng trong thời gian 31 ngày. Địa điểm, chúng tôi đến tận nhà chị từ 16-19 giờ mỗi ngày hoặc chị giao tiền tại quán cà phê Thảo Trang, trước chợ Bình Khánh”.
Quán cà phê Thảo Trang, nơi bọn chúng “ngồi đồng” chờ nhận tiền
Lúc đó, chị Linh nhẫm tính, như vậy, chị phải trả 6,2 triệu đồng. Lãi suất cao nhưng chị đang cần tiền gấp nên đồng ý. Biết cá đã cắn câu, Huy tiếp tục tiếp thị: “Chị yên tâm, thủ tục khá đơn giản. Chúng tôi cần giữ hộ khẩu photo, giấy chứng minh bản chính của chị. Chị ký vào giấy mượn tiền là nhận tiền ngay. Hàng ngày, chúng tôi sẽ cho người đến thu tiền của chị”.
Huy liền đọc cho chị Linh viết giấy mượn tiền mà chúng soạn sẳn và yêu cầu chị Linh ghi số tiền mượn 6,2 triệu đồng. Chị Linh thắc mắc, Huy giải thích: “Tờ giấy này chỉ là thủ tục thôi. Chị yên tâm”.
Tờ giấy mượn tiền chúng soạn sẵn
Theo lời chị Linh, chị vay của đối tượng tên Huy 5 lần. Ban đầu, chị trả đúng quy định. Khi đến thời hạn thanh toán dứt điểm, chị Linh không có khả năng, các đối tượng trên tiếp tục cho vay tiếp rồi cộng dồn tiền trả góp còn nợ nhập vốn. Cứ thế, chị Linh trở thành con nợ của các đối tượng trên.
Tháng 1-2016, chị Linh nợ đối tượng tên Huy gốc lẫn lãi 8 triệu đồng. Theo cam kết, chị Linh trả góp 40 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng. Do cận tết, công việc buôn bán gặp khó khăn, chị Linh không còn khả năng trả góp.
Trái với vẻ lịch sự ban đầu, các đối tượng trên đủ cách để xiết nợ. Ban đầu, chị nài nỉ nhưng Huy không đồng ý. Huy vén tay áo khoe hình xăm dọa: “Chị đừng đùa với chúng tôi nhé. Tám triệu để đổi mạng người hơi rẻ đấy”.
Mỗi lần đi bán, chị Linh cẩn thận nhìn dọc, nhìn ngang coi có ai bám theo. Nửa đêm, chị tá hỏa khi nghe chuông điện thoại reo: “Ông cho mày thời hạn ngày mai đấy nhé. Không thanh toán thì cút khỏi Long Xuyên luôn đi”.
Trước lời hăm dọa của các đối tượng trên, chị Linh đành tá túc nhà của mẹ ruột. Thế nhưng, các đối tượng trên tìm đến để đòi nợ.
Dân nghèo hoang mang
Ngày 22-1-2016, Trung tá Trần Trung Tín, Phó trưởng Công an phường Đông Xuyên có báo cáo cho vay nặng lãi theo tố giác của chị Linh. Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Công an cùng thượng tá Trần Văn Thanh, Phó trưởng Công an TP.Long Xuyên chỉ đạo Đội Hình sự nhanh chóng xác minh và xử lý theo đúng pháp luật.
Hai ngày sau, bà Nguyễn Tuyết Minh (SN 1954) cùng chị Nguyễn Thanh Phương (SN 1985, cùng ngụ phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên) cũng tìm đến trụ sở Công an TP.Long Xuyên tố giác.
Nước mắt ngắn dài, bà Minh không giấu bức xúc: “Gần đến tết Bính Thân mà tôi có yên đâu. Tôi năn nỉ bọn chúng hết lời nhưng chúng không chấp nhận yêu cầu tôi trả tiền đúng thời hạn”.
Do cần vốn làm ăn, qua tờ rơi, chị Phương và bà Minh đã vay của 2 đối tượng tên Mạnh, Tuấn không cần thế chấp với lãi suất từ 25-35%/tháng. Hàng ngày, bà Minh phải nộp tiền trả góp lãi và vốn cho 2 đối tượng trên. Gia đình bà Minh mưu sinh nhờ vào gánh xôi chợ Bình Khánh nên đời sống khó khăn. Thời gian gần đây, chồng bà Minh ngã bệnh nên bà thất hứa với đối tượng trên. Thế là, mỗi buổi chiều, 2 đối tượng trên ngồi trước cửa nhà bà Minh chờ thu tiền. Trái với thái độ lịch sự ban đầu, bọn chúng hiện nguyên hình là đối tượng côn đồ.
Bà Minh kể tiếp, có lần, chúng xô ngã gánh xôi. Mới đây, bọn chúng cầm nón bảo hiểm rượt đánh bà.
Chị Phương cùng hoàn cảnh trên. Chưa về đến nhà đã nhe tiếng chửi của 2 đối tượng trên. Do không có tiền để trả bọn chúng, chị Phương đành xin vào nhà hàng xóm để lánh nạn. Chờ cho bọn chúng quay về, chị Phương mới dám về nhà.
Làm việc tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên, chị Phương phân trần: “Em mới chậm nộp tiền trả góp có 3 ngày, bọn chúng hăm dọa. Có lần, chúng cầm dao dọa rạch mặt em nếu không trả đủ”.
Qua trình báo của nạn nhân, Đại tá Nguyễn Thanh Hà tổ chức họp khẩn. Ban chỉ huy Công an TP.Long Xuyên, một mặt cử tổ trinh sát thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng trên, một mặt phải tuyên truyền vận động các nạn nhân phối hợp với công an tố giác tội phạm đã thu kết quả bất ngờ.
(Còn tiếp)