Lần hẹn hò xuất ngoại tốn... bạc tỷ

Thứ Ba, 09/12/2025 09:28

|

(CATP) Được gái xinh hẹn hò, bao đi du lịch trong nước rồi nước ngoài thì còn gì tuyệt vời hơn. Đang lâng lâng, hân hoan trong cảm giác hạnh phúc, nam sinh viên bỗng bẽ bàng nhận ra mình đã bị bạn gái xinh đẹp dụ dỗ xuất ngoại du lịch rồi bán cho một công ty lừa đảo ở bên kia biên giới. Đáng nói, bạn trẻ này còn bị sang nhượng qua bốn, năm công ty như một món hàng và phải sống cảnh đời địa ngục trần gian. Mong ước lớn nhất của chàng trai trẻ là ước gì có phép màu để sớm được giải thoát, trở về quê hương, sống cuộc đời của một người bình thường. May mắn là sau đó nam sinh viên liên lạc được với gia đình và nhờ gửi tiền tỷ sang nước bạn chuộc thân. Nhắc lại cuộc hẹn hò thi vị buổi ban đầu bỗng biến thành ám ảnh khủng khiếp cả cuộc đời về sau, nam sinh viên tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Đang chờ nhận bằng tốt nghiệp đại học nên Lê Q. (SN 2002, ngụ TPHCM) tự cho mình được thả lỏng, xả hơi thư giãn sau bốn năm chạy đua với việc học, đồng thời chuẩn bị cho hành trình mới đầy hứa hẹn cho tương lai khi tìm được việc làm đúng chuyên môn đào tạo. Trong một lần lướt mạng xã hội, Q. nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ, đó là một cô gái trẻ có gương mặt thanh tú, ưa nhìn. Lúc đầu, Q. nhận lời kết bạn với suy nghĩ đơn giản "đang rảnh, có người tám chuyện cũng vui, nhất là gái xinh". Tuy nhiên, sau khi Q. đồng ý, gửi lời chào thì người đẹp lại im lặng khó hiểu. Sau nhiều lần Q. gửi tín hiệu bắt chuyện mới nhận được phản hồi xin lỗi, báo "nhận nhầm người quen". Chính cách từ chối, rụt rè của cô gái càng kích thích Q. muốn chuyện trò hơn. Khi đã là bạn thì T. - tên cô gái, chủ động nhắn tin hoặc điện thoại cho Q. liên tục.

Tình cảm của họ phát triển khá nhanh, từ bạn mới quen chuyển sang người yêu chỉ trong thời gian ngắn. Khi biết Q. đang chờ nhận bằng tốt nghiệp đại học và xin việc làm, T. cũng không ngại ngần cho biết cô hiện đã đi làm, lương bổng cũng khá nên cuộc sống thoải mái, có dư dả. Quen nhau được vài tháng thì T. chủ động rủ Q. đi du lịch, thẳng thắn đề xuất: "Anh chưa đi làm nên chuyến du lịch này em bao. Khi nào anh có việc làm thì bao lại em, cứ vậy đi".

Lần đầu tiên đi du lịch với bạn gái xinh xắn nên Q. vui, hào hứng lắm. Họ đã có với nhau ba ngày đi biển thật lãng mạn, với bao cảm xúc dạt dào, khó quên. Sau đó nửa tháng, T. điện thoại cho Q. cho biết hiện bà cô ruột có cơ sở kinh doanh bên Campuchia rủ sang bên đó chơi, giới thiệu việc làm mới có lương hấp dẫn hơn ở trong nước. Đi một mình thì buồn nên T. rủ Q. cùng đi cho vui. Công việc chưa biết có làm không, tuy nhiên cứ sang bên đó cho biết cảnh, biết người, kết hợp du lịch trải nghiệm thực tế. T. tha thiết rủ và hứa bao trọn gói nên Q. làm theo đề nghị của người yêu. Trước khi xuất ngoại, Q. chỉ báo cho ba mẹ biết là đi du lịch trong nước ít ngày với bạn bè và có xin của mẹ vài triệu đồng làm sinh hoạt phí.

Trên đường đến Tây Ninh, T. báo cho Q. biết sẽ có người quen đón bằng xe máy đi đường tiểu ngạch để đỡ phải làm thủ tục xuất nhập cảnh phiền phức. Lần đầu xuất ngoại nên Q. không hiểu các quy định, cứ thuận theo tất cả hướng dẫn của người yêu. Đến nước bạn, họ tá túc ở một ngôi nhà kín cổng, cao tường. Theo T. cho biết thì đây là trụ sở công ty của bà cô ruột. Sau vài giờ đến đây, T. cho biết có việc cần ra ngoài và bảo Q. cứ ở nhà đợi. Chờ mãi không thấy người yêu quay về, T. hỏi thăm nhưng bất đồng ngôn ngữ nên không hiểu gì. Qua ngày hôm sau, Q. bị đưa đi làm tại một cơ sở và được một người nói tiếng Việt giải thích cho biết cô gái kia đã bán anh với giá vài ngàn đô-la. Choáng váng trước sự thật, Q. không biết phải làm gì ngoài việc tự trách bản thân đã quá tin người nên ra nông nỗi. Từ đây, là những chuỗi ngày "địa ngục trần gian" của Q. Bởi, vốn là cậu ấm của một gia đình có điều kiện nên từ bé cho đến trước lúc xuất ngoại cùng "bạn gái", Q. chỉ có việc học, không phải làm bất cứ việc gì động đến chân tay. Nay bị ép lao động nặng, bị đòn roi chẳng khác gì cực hình nên Q. tàn tạ nhanh thấy rõ. Chỉ trong vòng 5 tháng, Q. đã bị bán sang tay qua mấy công ty và chịu rất nhiều kiểu hành hạ khác nhau, do làm việc không hiệu quả.

Khi kiệt sức, tưởng không còn lối thoát, Q. may mắn được một người bạn mới quen ở nơi đất khách liên lạc giúp được với gia đình tại Việt Nam. Biết con trai sập bẫy buôn người đang sống cuộc đời bi đát nơi xa lạ, ba mẹ Q. khẩn cấp liên lạc với các mối quan hệ quen biết nhờ tìm kiếm và đưa tiền qua Campuchia chuộc con. Bằng tình thương bao la của cha mẹ, Q. được đón về nước vào giữa tháng 11/2025, với giá hơn chục ngàn đô-la.

Hiện nay, một số đối tượng nữ có nhan sắc, chủ động kết bạn qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok... với các nam sinh rồi bao đi du lịch trong và ngoài nước để tạo lòng tin rồi dụ dỗ yêu đương. Khi "cá đã cắn câu", chúng sẽ lôi kéo, rủ rê các bạn trẻ sang Campuchia chơi bằng xe ôm qua đường tiểu ngạch (theo quy định, vượt biên trái phép sẽ bị phạt 6 tháng tù) rồi đưa vào các ngôi nhà hoặc biệt thự thuộc sự quản thúc của các băng nhóm tội phạm. Từ đây, các nạn nhân sẽ bị đe dọa, đánh đập, bán hoặc sang nhượng cho các công ty tại khu tự trị ở Campuchia và Myanmar. Người nào có sức khỏe, chịu làm, chịu được cực khổ thì công ty giữ lại, bằng không sẽ bị bán, trao đổi sang các công ty khác, chịu rất nhiều cực hình, khổ nhục, có khi còn nguy hại đến sinh mạng, sức khỏe. Từ câu chuyện của Q., khuyến cáo các bạn trẻ cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm, nhất là các cạm bẫy kết bạn làm quen của những "bông hồng có gai", "những gã thợ săn" giảo hoạt trên không gian mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang