Rộ chiêu giả khách mua hàng để lừa đảo ở Sài Gòn

Thứ Tư, 23/09/2020 10:29  | Thanh Huyền

|

(CATP) Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả làm khách đặt mua hàng.

Ngày 23-5-2020, ông Nguyễn Thanh Trường (SN 1971, ngụ Q3; nhân viên cửa hàng hải sản Khánh Hòa tại P.Đa Kao, Q1) nhận được đơn đặt của người đàn ông tên Tâm, sử dụng số điện thoại 0927735405 đặt mua 24 gói mực khô loại Vip (500 gram/gói) với giá gần 11,9 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận giá cả, khách hẹn buổi chiều đem đến giao tại nhà hàng C.Đ trên đường Pasteur (P.Bến Nghé, Q1).

Đang mùa Covid-19, nhận đơn hàng lớn nên ông Trường rất phấn khởi. Khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Trường đóng hàng vào thùng xốp rồi đem giao. Đến nơi, ông Trường thấy Tâm đứng trước cửa nhà hàng. Sau khi nhận hàng, Tâm bảo ông Trường ngồi đợi để y mang vào cho nhân viên kế toán kiểm tra, rồi sẽ lấy tiền ra thanh toán.

Ông Trường chờ hoài không thấy Tâm quay ra nên hỏi quản lý nhà hàng thì được biết họ không đặt mua số khô mực trên. Ông Trường liền gọi điện cho Tâm, nhưng số máy "ngoài vùng phủ sóng". Biết đã trúng kế kẻ gian, ông Trường đến cơ quan công an trình báo.

Trích xuất dữ liệu camera ở khu vực cổng nhà hàng C.Đ, ghi nhận nam thanh niên nhận thùng khô mực xong, đi vào nhà hàng rồi lập tức luồn cổng sau ra đường Lê Thánh Tôn. Sau đó, gã lên xe đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát.

Là nạn nhân của bọn bất lương giả danh khách hàng còn có anh Trần Anh Minh (SN 1994, quê Kiên Giang). Ngày 16-8 vừa qua, anh Minh nhận đơn đặt mua 10kg khô mực (trị giá hơn chục triệu đồng) từ số điện thoại 0913407722 của một nam thanh niên, hẹn giao tại tòa nhà số 38 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q1). Chiều cùng ngày, anh Minh đem hàng đến điểm hẹn. Nhận hàng xong, khách ôm xuống tầng hầm, bảo rằng lấy xe rồi sẽ trả tiền.

Hình ảnh camera ghi nhận các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo

Anh Minh dựng xe máy trên vỉa hè rồi đi bộ theo khách để lấy tiền. Khi vừa đi ngang qua cửa soát vé của bãi giữ xe thì khách nói với anh Minh rằng ra lấy xe máy vào tầng hầm gửi, kẻo bị mất trộm. Nghe có lý, anh Minh làm theo, nhưng vừa dắt xe vào tầng hầm thì không thấy bóng dáng vị khách "sộp". Bên bán gọi điện cho gã, nhưng đầu bên kia chỉ có tiếng "ò í e".

Theo đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1996, quê Hà Tĩnh), khoảng 16 giờ 50 ngày 21-7-2020, anh nhận cuộc gọi từ số máy 0923709640 của nam thanh niên, yêu cầu đem 3 hộp yến sào (trị giá 15,3 triệu đồng) đến giao trước nhà số 608 Võ Văn Kiệt (P.Cầu Kho, Q1). Nhận hàng xong, gã bảo để quên tiền trong nhà và cầm túi hàng quay vào, bảo người bán đứng đợi. Gần nửa tiếng sau, không thấy khách ra trả tiền, anh Hoàng vào trong hỏi thì được biết tại đây không có ai đặt hàng.

Hôm sau, đối tượng này sử dụng số điện thoại trên gọi đến cửa hàng rượu A.L trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận), gặp anh Nguyễn Trí Tính (SN 1986, ngụ Q.Phú Nhuận; nhân viên) đặt mua chai rượu Macallan, hẹn đem đến khách sạn C. ở khu vực Công trường Lam Sơn (Q1) giao hàng. Sau khi nhận hàng, khách nói rằng đem rượu lên phòng cho anh trai rồi lấy tiền xuống trả, nhưng gã "một đi không trở lại".

Cơ quan công an khuyến cáo: Các đối tượng dàn dựng "kịch bản" mua hàng thường đã nghiên cứu rất kỹ về địa điểm giao dịch (quán ăn, nhà hàng, khách sạn sang trọng...) để tạo niềm tin. Những nơi này thường có cổng sau. Chúng nhận hàng rồi viện cớ vào trong lấy tiền ra trả, nhưng luồn theo cửa sau tẩu thoát. Do đó, người bán cần chú ý nhận tiền thì mới giao hàng.

Nhận thấy những vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CAQ1 vào cuộc điều tra và ghi nhận hình ảnh các đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo, qua hình ảnh nhận dạng (ảnh), ai biết thông tin về các đối tượng trên, vui lóng liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1), gặp cán bộ Nguyễn Khánh Vinh và Trần Thế Anh, điện thoại: 0693187908 để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang