Đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng 188bet:

Chỉ có công an mới giúp con bạc… hết thua!

Thứ Tư, 26/08/2015 07:15  | Châu Long

|

(CAO) Những con bạc tham gia "đỏ - đen" qua mạng 188bet đều cho biết, số tiền mà họ "nướng" vào đây ít nhất vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, trong những lần sát phạt đa số đều có chung kết cục là thua trắng.

Ngày 25-8, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc qua mạng 188 bet bước sang ngày thứ 2, Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Vũ Thanh Lâm – đã dành nguyên ngày để xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội danh “đánh bạc”.

Trong vụ án này, có tất cả 58 bị cáo bị cáo trạng của VKSND cáo buộc tội danh “đánh bạc” (các bị cáo Thanh, Khuyến và Hằng tội danh “tổ chức đánh bạc”; Tường, Na và Biên tội danh “kinh doanh trái phép”).

Con bạc sẽ còn thua dài dài nếu trang 188bet không bị triệt phá - Ảnh: Châu Long

Lần lượt các bị cáo trong nhóm “đánh bạc” được chủ tọa Vũ Thanh Lâm xét hỏi. Ngoài việc thừa nhận phạm tội như cáo trạng quy buộc, các bị cáo điều khai nhận tất cả điều thua trong cuộc “đỏ, đen” với trang 188bet. Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Xuân Lâm (SN 1984, ngụ Huỳnh Văn Nghệ, Q.Tân Bình, TP.HCM) xác nhận có lập tài khoản thành viên của trang 188bet và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch cá độ bóng đá. Lâm khai từ tháng 6/2010 đến tháng 10/2013 đã chuyển 1,2 tỷ đồng vào các tài khoản của trang 188bet. Lâm đã thực hiện 273 lần cá độ và thua hết số tiền này.

Tương tự, bị cáo Võ Linh Nha (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Thuận) lập tài khoản thành viên và tài khoản ngân hàng để đánh bài Baccarat. Từ tháng 3/2013 đến tháng 9/2013, Nha đã chuyển 326 triệu đồng vào tài khoản của 188bet. Nha thường sử dụng 5-10 triệu đồng để cá cược 20-500 ván bài trong thời gian từ 30 phút đến 5 tiếng đồng hồ, mỗi ván bài Nha đặt từ 30 ngàn đồng đến 2 triệu đồng và số lần thắng thì ít, thua thì nhiều.

Đáng lưu ý là trong phần xét hỏi, các bị cáo điều nói rằng ngoài giấu việc bài bạc với gia đình, cơ quan. Ngay cả khi vụ án được công an đưa ra ánh sáng thì có bị cáo vẫn còn giấu không cho người thân biết. Một bị cáo còn cho biết “may mà công an phá án, chặn đứng chứ không còn thua dài dài”.

Sáng nay (26-8), tòa tạm nghỉ, 14 giờ chiều sẽ tiếp tục xét hỏi các bị cáo còn lại trong tội danh “đánh bạc”. Chủ tọa cũng thông báo sẽ xét hỏi 2 nhóm bị cáo trong vụ án (tội “tổ chức đánh bạc” và “kinh doanh trái phép”) trong chiều mai nếu còn kịp thời gian.

Như vậy sau 2 ngày xét xử đầu tiên, qua cáo trạng cũng như xét hỏi công khai, những diễn biến do chính các bị cáo thể hiện cho thấy “đỏ đen” với 188bet chỉ “từ thua tới thua”. Phiên tòa đang là hồi chuông cảnh tỉnh chung cho tất cả những ai còn mơ mộng “đỏ đen” ắt sẽ có ngày tan gia, bại sản và có khi phải ra vành móng ngựa như 58 bị cáo trong vụ 188bet này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang