Vụ đốt quán nhậu để trả thù: Chỉ vì mâu thuẫn... tiền bo!

Thứ Ba, 27/04/2021 11:07

|

(CATP) Ngày 26-4, Công an H.Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng: Lê Minh Nhựt (SN 1997, ngụ xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), Phạm Phú Vinh (SN 1986, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân), Ngô Văn Nam (SN 1996, ngụ Hà Nội), cùng về hành vi hủy hoại tài sản.

Như Báo Công an TPHCM thông tin, khoảng 3 giờ ngày 21-4-2021, anh Huỳnh Ngọc Nguyên (SN 1982, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng tri hô của hàng xóm, cho biết quán nhậu Bờ Kè Xanh do anh làm chủ ở kế bên nhà đang cháy. Được hàng xóm giúp sức, hơn 15 phút sau, anh Nguyên mới dập tắt được hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều vật dụng trong quán, gồm: 15 bàn nhựa, 120 ghế nhựa, bạt che, 7 két bia... Tổng trị giá tài sản thiệt hại hơn chục triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Bình Chánh tiến hành khám nghiệm hiện trường. Trích xuất hình ảnh camera khu vực gần đấy cho thấy, thời điểm trước khi xảy ra hỏa hoạn, có 3 đối tượng đi trên 2 xe máy đã ném chất gây cháy vào quán Bờ Kè Xanh. Qua sàng lọc, cơ quan điều tra lần lượt mời Nhựt, Vinh và Nam đến làm việc. Tại trụ sở, cả 3 đối tượng thừa nhận đã ném "bom xăng" vào quán Bờ Kè Xanh gây cháy.

Các đối tượng trong vụ án

Nhựt khai nhận, khuya 20-4, y được Vinh rủ đến quán Bờ Kè Xanh để ăn nhậu. Nhựt lái xe Air Blade BS: 50N1-411.02 chở Nam đi cùng. Lúc này, tại quán còn có Hiếu, Tâm, Thảo, Châu. Trong lúc ngồi nhậu, Hiếu nói với Vinh sẽ "bảo kê” quán và cho Nhựt làm nhân viên giữ xe tại đây, Nhựt đồng ý. Nhậu đến khoảng 1 giờ hôm sau, Hiếu, Tâm và Thảo về trước, còn Vinh, Nhựt, Nam, Châu tiếp tục lai rai.

Một lúc sau, Hiếu quay lại quán. Nhân viên của quán mang phiếu tính tiền đến, tổng cộng là 1.362.000 đồng. Vinh đưa 1,5 triệu đồng để thanh toán. Khi nhân viên của quán thối lại tiền dư, Vinh lấy thêm 100 ngàn đồng để bo cho tiếp viên, nhưng bị Hiếu giật lại và bảo đợi Tâm tới sẽ trả tiền bo. Đợi đến hơn 2 giờ 30 cùng ngày mà vẫn không thấy Tâm quay lại nên Châu bỏ về trước. Lúc này, tiếp viên của quán Bờ Kè Xanh bảo Nam để lại ĐTDĐ "làm tin", hôm sau mang tiền bo đến sẽ trả. Trước tình thế đó, Nam đành đồng ý "thế chấp" ĐTDĐ Samsung J5 rồi cả nhóm ra về.

Tức giận vì bị nhân viên của quán coi thường, giữ lại ĐTDĐ, trên đường về, Vinh rủ Nhựt, Nam làm "bom xăng" rồi quay lại quán trả thù. Nhựt và Nam đồng ý.

Về đến nhà Nhựt ở xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh), Nhựt rút xăng trong một xe máy đổ vào 2 vỏ chai bia bằng thủy tinh, Vinh dùng vải vụn nhét vào 2 miệng chai. Cả ba đối tượng chạy 2 xe máy quay lại quán Bờ Kè Xanh. Dừng xe trước quán, Nam đưa cho Vinh một chai "bom xăng". Vinh bật lửa đốt cháy rồi ném chai này vào khu bếp của quán. Thấy ngọn lửa bùng lên, cả 3 vội vàng tẩu thoát khỏi hiện trường. Vinh lái xe về nhà mình. Nam và Nhựt cùng về nhà Nhựt, đổ xăng trong chai còn lại vào xe máy rồi đi ngủ.

Qua vụ án này, xuất phát từ mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ vì tự ái cá nhân, muốn thể hiện mình, các đối tượng đã dại dột trả thù bằng cách thức rất nguy hiểm. Cũng may là người dân phát hiện và chữa cháy kịp thời, nếu không thì hậu quả thật khó lường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang