Cô gái mở cửa nhầm cho hai ‘yêu râu xanh’

Thứ Hai, 15/08/2016 09:57

|

(CAO) Nghe tiếng người đập cửa, tưởng chị gái đi công việc về, Hân dậy mở chốt khóa cửa phòng trọ rồi vào nằm ngủ tiếp. Không ngờ hai “yêu râu xanh” xông vào khống chế và hãm hiếp cô gái.

Ngày 15-8, cơ quan CSĐT Công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho hay, đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và hai đối tượng do công an phường An Phú bàn giao. Hai đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Lợi (20 tuổi), Hồ Văn Thanh (17 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú, An Giang) nhằm điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu điều tra, 13 giờ chiều ngày 14-8, Lợi và Thanh đi xe Exciter theo cặp vợ chồng tên Xa (chưa rõ lai lịch) đến phòng trọ của bạn nhậu. Tại căn phòng trọ ở khu phố 2, phường An Phú, vợ chồng Xa cùng Lợi, Thanh và hai chị em Nguyễn Hồng Hường (16 tuổi) và Nguyễn Hồng Hân (15 tuổi) tổ chức uống bia, ăn hoa quả.

Nhậu một lúc khá lâu, Hường xin phép bạn bè đi công chuyện. Nhóm bạn tiếp tục uống bia lai rai cho đến chiều. Do uống quá nhiều, Hân say và nôn ói. Nhóm bạn phụ giúp lau dọn phòng sau đó ra về. Hân chốt cửa lại rồi lên nằm ngủ.

Riêng Lợi và Thanh chạy xe về nhà vợ chồng Xa ngồi uống nước một lúc rồi đi. Dọc đường trở lại nơi ở của mình, Thanh “ghé tai” Lợi nói về lại chỗ trọ nhà Hân với dụng ý tìm cơ hội để quan hệ tình dục.

Đứng trước cửa, Thanh đập cửa phòng trọ nhưng không cất tiếng gọi. Hân tưởng chị gái đi làm về, ngồi dậy mở chốt khóa cửa (không đẩy cửa ra) rồi lăn ra ngủ tiếp. Hân không để ý đó là Lợi và Thanh.

Cả hai lẻn vào phòng khóa chốt lại. Lợi nằm đè lên người Hân, tự tụt quần mình để thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Hân la lên thì bị Lợi dùng tay bịt miệng lại. Loay hoay mãi vẫn không thỏa mãn được, Lợi buông Hân ra để cho Thanh vào. Đồng thời Lợi dùng vũ lực khống chế nạn nhân giúp cho đồng bọn dễ dàng thực hiện hành vi đen tối.

Trong lúc đang quan hệ với nạn nhân, chị gái của Hân là Hường đi công việc về đến phòng gõ cửa. Thanh bỏ vào nhà tắm mặc lại áo quần. Lợi chạy ra mở cửa. Nhìn thấy sắc mặt em gái có vẻ sợ hãi, Hường hỏi chuyện thì biết được vội đi báo chủ nhà trọ chốt cửa lại.

Từ tin báo của quần chúng, công an phường An Phú đã mời hai đối tượng lên làm việc, điều tra toàn bộ quá trình phạm tội. Cả hai đã thừa nhận hành vi do chúng gây ra. Hiện vụ việc được xử lý theo quy định pháp luật.

***Tên nạn nhân đã được thay đổi. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang