Công an nổ súng cứu cháu bé 12 ngày tuổi bị dìm nước sắp chết:

Công an đang khám nghiệm hiện trường và tử thi

Chủ Nhật, 06/09/2015 20:25  | Thiện Thảo

|

(CAO) ​Đến 19 giờ 30 ngày 06-09-2015, các trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Kiên Giang khám nghiệm xong hiện trường. Hiện đoàn tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc khám nghiệm tử thi của đối tượng Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi ở khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) bị bắn ở bụng tử vong do mất nhiều máu.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc, PV Báo CATP ghi nhận, sức khỏe cháu Bùi Trương Bảo Ngọc (13 ngày tuổi) đã dần bình phục. Cháu được bà ngoại chăm sóc và uống 3 bình sữa. Trường hợp của chị Trương Thị Cam Ly (24 tuổi, mẹ cháu Ngọc) vẫn chưa bình phục. Dự kiến, sáng mai (7-9), chị Ly được chuyển viện vào đất liền để điều trị.

Chị Ly đang điều trị tại bệnh viện

Như chúng tôi thông tin, 0 giờ ngày 6-9, người dân ở khu phố 3 (thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) bàng hoàng tỉnh giấc bởi tiếng la hét của Hữu đề nghị người dân mở cửa để nói chuyện cùng y.

Sau khi đập phá nhà của một số người dân khu phố, khoảng 2 giờ 45 phút, Hữu ghé nhà chị Ly, đập cửa càng mạnh. Được biết, ngày 24-8 vửa qua, chị Ly sinh mổ đứa con trai Bùi Trương Bảo Ngọc và chị vừa xuất viện.

Nghe tiếng la của Hữu, chị hoảng sợ ôm đứa con trai 13 ngày tuổi vào lòng. Đứa trẻ giật mình thức giấc khóc thét lên. Đứng bên ngoài, Hữu vẫn tiếp tục đập cửa. Lúc này, anh Trương Việt Hùng (17 tuổi, em chị Ly), lồm cồm ngồi dậy bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Hữu xông vào nhà đập phá đồ đạc. Anh Hùng khuyên ngăn nhưng Hữu tiếp tục làm càng.

Ông Trương Văn Cai (48 tuổi, cha chị Ly) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Hữu vừa vào tới nhà yêu cầu phải đóng cửa lại nếu không sẽ giết chết cả nhà. Cả nhà quỳ xuống van xin nhưng Hữu vẫn không nghe thấy”.

Đối tượng lượm viên gạch kê ở chân giường đập nhiều cái vào đầu chị Ly đến ngất xỉu. Ông Cai nhanh chân lẻn chạy ra ngoài bằng cửa sau báo với Công an thị trấn Dương Đông. Trong thời gian này, Hữu vẫn cầm hai chân cháu Ngọc dọa giết. Nhận thấy tình hình phức tạp, Thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn trực tiếp cùng lực lượng đến nơi vận động, thuyết phục Hữu buông tha cho cháu bé. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Hữu vẫn không hợp tác với lực lượng công an. Y nắm 2 chân cháu bé tay cầm thủy tinh đã bể và định nhúng vào bồn nước, miệng chửi lực lượng thi hành công vụ.

Cháu Ngọc hiện qua cơn nguy kịch được bà ngoại chăm sóc.

Không thể để cháu Ngọc chết oan, khi Hữu đưa tay cầm cháu Ngọc nhúng vào bồn nước thì Thiếu tá Chánh lập tức rút súng ngắn, bắn 1 phát trúng bụng Hữu và nhanh chóng giải thoát cháu bé.

Ngay sau đó, Công an đã đưa mẹ con chị Ly và Hữu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc. Đến 8 giờ 30 ngày 6-9, Hữu đã tử vong do bị mất nhiều máu.

Trong tháng 8-2015, thị trấn Dương Đông xảy ra 2 vụ án rúng động cà nước. Tối ngày 1-8, đối tượng Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 32 tuổi) dùng súng bắn làm 2 người chết tại Lion Gaden Club.

Bình luận (0)

Lên đầu trang