Xuất sắc phá án vụ trộm 550 triệu đồng, dù chứng cứ mong manh

Thứ Sáu, 11/12/2020 17:57  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chỉ với vết máu ở hiện trường và hình ảnh xe ô tô nghi vấn trên đường, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã xuất sắc phá án, làm rõ thủ phạm vụ trộm hơn 550 triệu đồng. Đối tượng là tên trộm chuyên nghiệp, nhiều lần vào tù ra tội.

Thừa ủy quyền của UBND TP.Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trao thưởng đến Ban chuyên án.

Chiều 11-12, Công an TP.Đà Nẵng, UBND Q.Liên Chiểu tổ chức biểu dương, khen thưởng CAQ.Liên Chiểu và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt Đặng Duy Trần Vũ (SN 1988, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) trộm cắp hơn 550 triệu đồng.

Trước đó, tối 30-11, CAP.Hòa Minh và Đội Cảnh sát Hình sự CAQ.Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị Đào Thị Cẩm Nhung (SN 1984, ngụ 15 Đinh Đức Thiện, P.Hòa Minh): khoảng 17 giờ ngày 30-11, chị Nhung đi làm về thì thấy cửa sổ phía sau và cửa phòng ngủ ở tầng 3 bị đập phá, đồ đạc trong nhà bị lục tung, xáo trộn. Số tài sản bị mất hơn 550 triệu đồng gồm tiền mặt, đồng hồ, vàng, ĐTDĐ và một số tài sản khác. Ban Chỉ huy CAQ.Liên Chiểu xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua khám nghiệm hiện trường và từ camera nhưng không tìm ra hình ảnh khả nghi, dấu vết hiện trường rất mong manh nên việc xác định thủ phạm gặp nhiều khó khăn. Đến ngày truy xét thứ 3, Công an phát hiện một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BS: 43A-421.51 khả nghi qua hệ thống camera giám sát của thành phố và camera hành trình của người dân trên đường...

Lực lượng Công an bắt, dẫn giải đối tượng Đặng Duy Trần Vũ. Ảnh: Khương Mỹ.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, sáng 4-12, Công an ập vào nhà bố mẹ Vũ trên đường Kinh Dương Vương (Q.Liên Chiểu), yêu cầu Vũ về làm việc. Trên tay Vũ mới bị thương, có thể liên quan đến vết máu thu được ở hiện trường nên Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh, truy xét, trưng cầu giám định… Kết quả các công tác điều tra đều trùng khớp với hiện trường, với diễn biến quá trình gây án của đối tượng, phù hợp với nhận định, hướng điều tra của Ban chuyên án.

Ban đầu Vũ quanh co chối tội. Sau nhiều giờ đấu tranh, với các chứng cứ thuyết phục, Vũ phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của Vũ, Công an thu giữ 55 triệu đồng và toàn bộ tài sản mà Vũ đã trộm cắp được. Chị Nhung cũng nhận được tài sản này và hết sức khâm phục, cảm ơn lực lượng Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng CAQ.Liên Chiểu thông tin, Vũ là đối tượng cộm cán, rất manh động, sống chủ yếu bằng nghề trộm cắp. Vũ đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vào tù ra tội liên tục. Vũ thường gây án một mình, chuẩn bị rất kỹ trước khi gây án. Vài tháng trước, sau khi ra tù, Vũ được gia đình mua cho chiếc ô tô 7 chỗ để chạy xe dịch vụ, hợp đồng. Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh trong khi muốn kiếm tiền nhanh, chi tiêu nhiều nên Vũ chán nản, nghĩ đến chuyện quay lại con đường trộm cắp tài sản.

Một số tài sản là tang vật mà Đặng Duy Trần Vũ trộm cắp hiện đã được bàn giao đến gia đình bị hại.

Quan sát nhiều ngày thấy nhà chị Nhung thường đóng cửa đi làm vào ban ngày, phía sau có cửa sổ nên Vũ quyết định cạy phá cửa, đột nhập vào chiều 30-11, trộm được 110 triệu đồng tiền mặt, 5 chiếc đồng hồ đeo tay, 2 nhẫn vàng đính kim cương, 1 ĐTDĐ, 1 vòng vàng...

Lúc đi về, Vũ lái xe vòng vèo qua nhiều tuyến đường, cất giấu tài sản trộm được ở nhà bố mẹ, lấy 50 triệu đồng ra để tiêu xài và trả nợ. Sau 4 ngày yên bình, không bị ai truy hỏi, Vũ tưởng đã thoát tội. Ai ngờ sự tài tình, chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm của Ban chuyên án đã tìm ra được thủ phạm trong vụ trộm tưởng như hoàn hảo của Vũ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trao thưởng 10 triệu đồng đến Ban chuyên án. Ông Nguyễn Đăng Huy - Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu cũng biểu dương, tặng giấy khen cho CAQ.Liên Chiểu và các cá nhân kèm tiền thưởng 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Huy (giữa) - Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu khen thưởng đến Ban chuyên án và các cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang