Cụ ông 83 tuổi lãnh án tù vì vác rựa chém cháu

Thứ Ba, 30/10/2018 17:49

|

(CAO) Sáng 30/10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Sáu (SN 1935, trú tổ dân phố Phú Lộc Tây 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho người bị hại 100 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Sáu và ông Nguyễn Tư (là chú và cháu ruột) có mâu thuẫn với nhau trong việc tranh chấp đường đi chung tại tổ dân phố Phú Lộc Tây 4, thị trấn Diên Khánh. Khoảng 14h ngày 14/10/2017, Nguyễn Hoàng Long (con của ông Tư) đến nhà ông Sáu hỏi tại sao đi kiện cha mẹ của Long; ông Sáu nói đã rút đơn rồi. Nghe vậy, Long nói với ông Sáu “Tưởng ông nội kiện nữa, con đưa tiền cho ông nội kiện”.

Cho rằng Long khích bác mình nên ông Sáu tức giận đi vào bếp lấy 1 cây rựa dài 74cm đến chỗ Long đang ngồi, dùng tay phải cầm rựa chém 3 nhát vào người Long, hướng từ trên xuống. Long đưa tay lên đỡ thì bị ông Sáu chém trúng phần cẳng tay (2 tay) gây thương tích 33%. Long dùng chân đạp vào người ông Sáu rồi chạy ra kêu cứu. Người nhà đã đưa Long đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bị cáo Nguyễn Sáu tại tòa.

Trước đó, năm 1989 ông Sáu đã từng bị TAND Tối cao Đà Nẵng tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Theo đó, khoảng tháng 3/1989 ông Sáu nhượng bán hoa màu cho ông Nguyễn Chải ở khu kinh tế mới Gò Mè, Suối Tiên, Diên Khánh. Hai bên đã thỏa thuận giá cả là 150.000đ, ông Chải đã đưa trước cho Sáu 10.000đ để làm giấy tờ sau đó ông Chải đổi ý không mua nữa nên đòi lại 10.000đ. Sáu đã tiêu hết 5.000đ còn trả lại ông Chải 5.000đ.

Ngày 23/3/1989 ông Chải cho con là Nguyễn Cạn sang nhà Sáu đòi tiếp 5.000đ nhưng Sáu không trả. Đến khoảng 12h cùng ngày, ông Chải cùng con là Nguyễn Thị Kim Loan đến nhà ông Sáu đòi lại tiền, Sáu vẫn từ chối không trả, hai bên cải vã nhau chị Loan thấy vậy bảo cha ra về nhưng ông Chải không về mà vẫn ở lại nói Sáu phải trả tiền.

Sáu bực tức vào nhà lấy 1 con dao xông ra chém ngang một nhát trúng đỉnh đầu ông Chải, ông Chải bị choáng té sấp xuống đất. Sáu chém tiếp 3 nhát nữa vào đầu làm ông Chải chết ngay tại chỗ. Lúc này chị Loan thấy vậy kêu la gia đình đến cứu ông Chải thì các con ông Chải là Ngọc, Cạn, Kinh chạy đến. Sáu thấy vậy liền quay vào nhà lấy 1 cây cuốc và con rựa chạy trốn vào rừng. Ngày 30/3/1989 Sáu bị Công an bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang