Dẫn đàn em đi đánh nhau, đại ca bị chém chết

Thứ Ba, 16/06/2015 13:19  | Tin - ảnh: Kim Phát

|

(CAO) Dẫn “đàn em” đi đánh nhau, một đối tượng đã bị chém chết tại chỗ, ngoài ra 5 người khác bị thương tật từ 3% đến 54% vĩnh viễn.

Ngày 16-6- TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Văn Tài (SN 1985, ngụ quận 4) mức án 18 năm tù, 3 bị cáo Cao Phương Tâm (SN 1990), Lý Thanh Tài (SN 1979) và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1979) cùng mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Các đối tượng tại phiên tòa

Đầu năm 2011, Trần Khánh Tư chơi cá cược bóng đá qua mạng internet của Nguyễn Thế Minh. Sau đó Tư còn lấy địa chỉ cá cược bóng đá của Minh giao cho Thái Thị Thu Thuận.

Do Thuận không chơi cá cược nên giao tài khoản lại cho Nguyễn Giang Tín Nghĩa và Nghĩa cho Thuận 1,3 triệu đồng.

Sau đó, Nghĩa đặt cược qua mạng và bị thua. Cho rằng mạng cá cược bóng đá gian lận nên Nghĩa không trả tiền.

Khánh Tư đã gặp Nghĩa đòi tiền, do Nghĩa vẫn không trả nên Tư hẹn Nghĩa đến nhà riêng để nói chuyện. Tại đây, Nghĩa gặp Huỳnh Văn Tài và Tài yêu cầu Nghĩa phải trả tiền cho Tư. Nghĩa đồng ý trả tiền cho Tư rồi bỏ về nhà.

Tuy nhiên, về đến nhà Nghĩa điện thoại lại cho Tài nói “vụ này Tài không dính dáng, còn bọn Minh muốn gì thì Nghĩa sẽ đáp ứng”. Nghe vậy, Tài cho Nghĩa số điện thoại của Minh và nói Nghĩa gọi điện cho Minh để dàn xếp.

Sau khi nghe điện thoại của Nghĩa, Minh chửi thề và nói cho Lý Thanh Tài biết là Nghĩa gọi điện đòi chém và đốt nhà của Minh. Sau đó, Minh kêu Thanh Tài chở đi lòng vòng để tập trung đồng bọn.

Sau khi triệu tập được nhóm “đàn em” gần 20 người trong đó có Lý Thanh Tài, Cao Phương Tâm, Nguyễn Tấn Đạt mang theo hung khí, Minh dắt cả bọn đi tìm nhóm Nghĩa để đánh nhau.

Nghe tin sắp có hỗn chiến, Huỳnh Văn Tài gọi điện cho Minh thông báo để chuẩn bị vũ khí đáp trả. Khi nhóm Minh vừa kéo đến nơi, Nghĩa và đồng bọn cầm hung khí xông vào “giáp lá cà” như phim kiếm hiệp.

Hậu quả, Nghĩa bị chém chết và 5 người khác bị thương tích từ 3 đến 54%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang