Đầu thú sau hai tháng chém hai anh em ruột gần đứt cánh tay

Thứ Năm, 28/11/2019 21:18

|

(CAO) Chỉ nghe người bạn nói vợ cũ có quen thanh niên nào đó, hai “chiến hữu” đồng ý ra tay xử “tình địch” dù không hề liên quan gì…

Ly hôn thời gian khá dài, Dương Văn Liền (SN 1983, ngụ huyện Châu Thành, Long An) phát hiện vợ cũ mình đôi lúc đứng nói chuyện khá thân mật với một thanh niên tên Nguyễn Thanh Hưng (30 tuổi, ngụ ấp Long Thanh, xã Long Trì, huyện Châu Thành) nên khó chịu, nảy sinh thù cá nhân. Dù không nói ra nhưng trong lòng, Liền rất bực tức, chờ cơ hộ để “xử” dằn mặt.

Trưa 27-9, khi qua TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) uống cà phê, tại đây Liền gặp hai chiến hữu Nguyễn Hoàng Song Vinh (SN 2001, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), Võ Trọng Nhân (SN 1998, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, Long An) và tâm sự về cuộc sống gia đinh cho bạn biết. Sau đó cả ba nhất trí chạy xe đi tìm Hưng để đánh cho bõ ghét, khi đi ba đối tượng cầm theo hai hung khí tự chế (mã tấu).

- Ảnh:
Hai anh em Ân - Hưng bị chém gục, được dân cấp cứu

Đến trước chủ cửa hàng vật tư nông nghiêp Thanh Ân do anh Nguyễn Thanh Ân (SN 1987, anh ruột Hưng) làm chủ, dù không thù oán nhưng cả nhóm cầm hung khí lao vào chém nạn nhân, do không kịp chạy anh Ân bị chém gần như lìa cánh tay, gục xuống.

Phát hiện anh rai bị chém, Hưng từ dưới vườn thanh long lên can ngăn cũng bị chém nhiều nhát vào đầu, cánh tay bị đứt 1/3. Hai nạn nhân được đưa bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Gần hai tháng điều trị, anh Ân giám định thương tích 65%, anh Hưng tỷ lệ 76%...

Cảnh sát hình sự huyện Châu Thành xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương. Biết khó thoát tội, lần lượt tên Liền, Vinh, Nhân ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi chém người

Ngày 27-11, Cơ quan CSĐT huyện Châu Thành bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm cho Cảnh sát hình sự tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang