Đến trụ sở công an xin lại xe sau khi đi cướp giật bất thành

Chủ Nhật, 24/07/2016 09:41

|

(CAO) Cùng đồng bọn tiến hành vụ cướp giật chiếc điện thoại của hai du khách người Nga bất thành nên buộc phải bỏ lại chiếc xe để chạy thoát thân. Sau đó, chúng lại đến đến tận trụ sở công an giả vờ nói do va quẹt giao thông nên đến xin lại chiếc xe thì bị bắt giữ.

Sáng nay (22-7), Cơ quan CSĐT Công an Q.3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quốc Quy (SN 2001, ngụ Q.1) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Đối tượng Trần Quốc Quy tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 19-7, anh Dmistry (SN 1991) và Zhukov (SN 1989, cùng quốc tịch Nga) chở nhau trên xe gắn máy lưu thong trên đường Điện Biên Phủ (P.1, Q.3). Lúc này, anh Zhukov lấy chiếc điện thoại Samsung ra để dò đường thì bất ngờ có hai đối tượng chạy xe Honda Wave BKS 52T1-0055 từ phía sau lao lên giật chiếc điện thoại. Tuy nhiên, do nạn nhân cầm chắc nên chúng không cướp giật được.

Thấy hai tên cướp tang ga định bỏ chạy, hai du khách người ngoại quốc nhanh chóng tang ga đuổi theo. Chạy được một đoạn, anh Dmistry đuổi kịp dùng tay kéo ngã hai tên cướp xuống đường. Hoảng sợ, chúng bỏ lại chiếc xe cùng một chiếc ba lô màu tím tại hiện trường rồi bỏ chạy thoát thân.

Khi hai du khách ngoại quốc mang chiếc xe tang vật trên đến cơ quan công an trình báo thì Trần Quốc Quy đi cùng một người bạn đến xin lại chiếc xe và giả vờ nói do va chạm giao thong nên sợ phải bỏ chạy. Tuy nhiên, bị hại và nhân chứng nhận ra Quy là một trong hai tên cướp nên báo công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Quy khai nhận trước đó chở Trịnh Gia Huy, tự “Tí” (SN 1999, ngụ Q.10) ngồi sau thực hiện vụ cướp bất thành nêu trên. Do tiếc của chiếc xe nên Quy nhờ bạn chở đến công an bịa ra vụ va chạm giao thong để xin lại chiếc xe gây án.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt tên Huy để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (1)

chuyện thật như đùa... hài thật...

thịnh nguyễn - Chủ Nhật, 24/07/2016, 12:46 Trả lời | Thích
Lên đầu trang