Gây án mạng vì bênh bạn gái

Chủ Nhật, 17/05/2015 16:41  | Huyền - Sơn - Mạnh

|

(CATP) Án mạng xảy ra giữa đêm khuya khiến những người chứng kiến bàng hoàng. Sau gần một giờ khẩn trương truy xét, Công an Q. Bình Thạnh (TPHCM) đã tóm được kẻ sát nhân khi hắn đang chuẩn bị tư trang lên đường trốn chạy.

22 giờ ngày 14-5, quán cà phê 312 Xô Viết Nghệ Tĩnh (P21Q.Bình Thạnh) chỉ còn vài bàn. Trong lúc khách nhâm nhi ly nước mát và thả hồn theo điệu nhạc du dương thì một thanh niên xuất hiện. Sau vài câu lời qua tiếng lại, hắn rút dao hạ gục hai thanh niên bàn bên rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.Bình Thạnh, CAP21 lập tức có mặt. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ xe Wave BS: 54S5-1302, chùm chìa khóa, hai đôi dép nhựa và chiếc nón lưỡi trai dính máu...

Người dân đưa 1 trong 2 nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Báo CATP

Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ngụ Q.Bình Thạnh) trình bày: khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, Thư và Nguyễn Ngọc Quế (SN 1996) đến quán chơi với bạn gái tên Như, là nhân viên phụ quán này. Tại đây, Thư chạm mặt với nhóm Nguyễn Ngọc Trân (SN 1997), Du Ngọc Quỳnh Như (SN 1997). Như là bạn học cùng lớp 12 với Thư ở trường Trần Văn Giàu (Q.Bình Thạnh). Trước đây đôi bên từng xảy ra mâu thuẫn, Trân là người yêu mới của Vũ Đức Tài (SN 1997), trong khi người này lại là bạn trai cũ của Thư.

Do hiềm khích từ trước nên khi gặp nhau, đôi bên xảy ra xích mích. Sau đó, Trân bỏ đi. 20 phút sau Tài đến hỏi: “Hồi nãy đứa nào nói gì với Trân?” thì Thư lên tiếng và đôi bên tiếp tục cãi vã. Quế đánh tiếng bênh đã bị Tài hành hung. Thấy vậy, bạn Quế là Nguyễn Bình An (SN 1988, ngụ quận 12) và Phạm Thế Minh (SN 1996, ngụ Q.Bình Thạnh) đang ngồi uống nước ở bàn bên can ngăn, cũng bị Tài dùng dao đâm tử vong.

Từ lời khai của Thư và những người liên quan, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ.Bình Thạnh nhanh chóng xác định hung thủ sát hại Minh - An là Vũ Đức Tài. Một mũi trinh sát lập tức tìm đến nhà đối tượng ở số 122 đường Trục (P13Q.Bình Thạnh), bắt giữ kẻ sát nhân trong lúc đang chuẩn bị bôn tẩu. Hay tin con trai gây ra tội ác tày trời, mẹ Tài đã ngất xỉu.

Đối tượng Vũ Đức Tài - Ảnh: Báo CATP

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Tài tỏ ra hoang mang lo sợ, nhất là khi biết hai nạn nhân đã tử vong. Được sự động viên của các chiến sĩ công an, Tài dần trấn tĩnh và khai nhận hành vi phạm tội. Tối hôm đó, sau khi Trân về kể lại việc xích mích với nhóm của Thư ở quán cà phê, Tài liền điện thoại hỏi Thư để làm rõ thì xảy ra cãi vã.

Cùng lúc, Quế giật điện thoại của Thư và thách thức Tài: “Mày có ngon thì lên đây”. Không kìm chế được cơn giận, Tài thủ theo dao và lấy xe Air Blade chở Trân đến quán. Tại đây, Tài và Thư tiếp tục lớn tiếng thì Quế lại bênh bạn. Sau đó Tài thấy Quế điện thoại và hai thanh niên xuất hiện.

Tưởng Quế gọi đồng bọn đến đánh hội đồng, Tài xông vào đánh Quế thì bị hai thanh niên lao vào tấn công lại. Yếu thế, Tài móc dao ra đâm đối phương. Gây án xong, Tài ra chỗ Trân đang đợi sẵn chở bạn gái về nhà. Trên đường đi, Tài phi tang con dao gây án và chiếc áo dính máu rồi về nhà tắm giặt. Do lo sợ bị phát hiện, Tài xin gia đình 2,6 triệu đồng làm lộ phí và chuẩn bị hành lý trốn chạy thì bị công an bắt giữ. Từ lời khai của Tài, các chiến sĩ công an khẩn trương thu hồi hung khí gây án.

Được biết, Tài là con trai út trong gia đình có ba anh em, học hết lớp 10 thì nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ bán quán nhậu. Tài cho biết khi còn học chung trường cấp hai với Thư, cả hai đã nảy sinh tình cảm và có khoảng thời gian 3 năm yêu nhau. Tuy nhiên, sau đó do bất đồng quan điểm nên cả hai quyết định chia tay cuối năm 2014. Sau đó, Tài quen Trân, còn Thư cũng có bạn trai mới. Do Tài thường đưa Trân đến quán 312 uống nước nên thỉnh thoảng chạm mặt với Thư, nhưng đôi bên chưa xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi gây án, Vũ Đức Tài vứt con dao vào góc tường - Ảnh: Báo CATP

Riêng Trân khai, do bức xúc chuyện mâu thuẫn với nhóm của Thư nên về mách lại cho Tài biết, chứ không hề muốn án mạng xảy ra. Khi được Tài chở đến quán thì Trân đứng ngoài giữ xe và cũng không biết Tài mang theo hung khí.

Công an Q.Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ và bàn giao Vũ Đức Tài cho Phòng CSĐTTP về TTXH CATP tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tại nhà xác Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ông Nguyễn Thành Huy, cậu ruột nạn nhân Nguyễn Bình An xót xa kể lại: “An là con một trong nhà, tính tình hiền lành, ở nhà cháu rất ngoan, chỉ có ăn với học thôi. Hay tin, mẹ cháu ngất xỉu, thậm chí muốn chết theo con”.

Còn bạn gái Minh cho biết: “Em với Minh quen nhau được 2 năm. Minh rất hiền, tốt bụng. Chưa hiểu rõ đầu đuôi mà Tài đã dùng dao đâm người khác như vậy là quá côn đồ. Mong cơ quan pháp luật có biện pháp trừng trị những trường hợp như thế”.

Bác Nguyễn Thị Cúc (ngoài 70 tuổi) ở gần quán cà phê xảy ra án mạng vẫn còn bức xúc: “Tôi ở đây mấy chục năm rồi mới thấy vụ án kinh hoàng giữa chốn đông người như vậy. Lớp trẻ bây giờ manh động quá”.

Chị Hồ Thị Kim Thoa (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, tạm trú quận 12, mẹ của Minh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của con: “Nhận hung tin, tôi chạy đến bệnh viện thì thấy con mình bê bết máu. Tôi muốn ngã quỵ. Sau khi nghỉ học, ban ngày Minh đi làm bảo vệ cho một ngân hàng, còn tối học thêm sửa xe máy để có cái nghề sau này mưu sinh. Nó hiền như cục đất, vậy mà...”.

Còn chị Hồng Dung (dì ruột An) cho hay: “An và Minh chơi thân với nhau hơn 10 năm nay. Tối xảy ra án mạng, Minh xin chị Thoa ở lại trông tiệm sửa xe để cháu đi chơi, được khoảng 20 phút thì gia đình nhận hung tin”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang