Tử hình kẻ giết bạn nghiện vì câu nói... cà khịa

Thứ Năm, 29/04/2021 14:39

|

(CAO) Ngày 29/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Tuấn Thanh (SN 1982, ngụ tại Nhà Bè) mức án tử hình về tội giết người.

HĐXX cho rằng bị cáo cố ý giết chết nạn nhân, hành vi mang tính côn đồ, nhân thân xấu, tái phạm nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo, cần loại khỏi xã hội mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung.

Bị cáo Lê Tuấn Thanh tại toà

Theo cáo trạng, Lê Tuấn Thanh chấp hành xong bản án về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý” vào ngày 3/12/2019 thì được tha về địa phương. Sau đó, Thanh đến bãi đất trống thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè tìm bạn gái thì quen biết với ông Nguyễn Văn Thu sống lang thang tại khu này.

Biết ông Thu bán ma tuý, Thanh đã nhờ ông Thu mua ma tuý giùm và cùng sử dụng với nhau. Từ đó, Thanh thường đến ở lại qua đêm tại chòi võng đối diện bãi đất trống.

Trưa 10/6/2020, Thanh thức dậy và phát hiện mình mất cái nón nên đi qua bãi đất trống gặp ông Thanh, chị Nguyễn Thị Trang Đài, anh Phạm Văn Được. Thanh đã hỏi chị Đài có thấy bạn gái mình lấy nón không. Lúc này, ông Thu nói chen vào “Cái nón trên đầu không giữ, mất ráng chịu chứ hỏi ai”. Cho rằng ông Thu ăn nói cà khịa mình, Thanh hăm doạ sẽ đánh ông Thu.

Khuya cùng ngày, Thanh đến bãi đất trống tìm ông Thu. Thấy ông Thu đang ngồi quay mặt ra hẻm, Thanh đi từ phía sau lấy khúc gỗ bất ngờ đánh nhiều cái vào gáy làm ông Thu ngã bất tỉnh. Một lúc sau, ông Thu tỉnh dậy đi lại ghế ngồi thì Thanh tiếp tục lấy khúc gỗ tấn công ông Thu cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

Lúc này, anh trai ông Thu đi xe máy vào kiếm em nên Thanh bỏ đi ra ngoài ném hung khí và tẩu thoát.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và chết vào rạng sáng ngày hôm sau. Đến ngày 13/6/2020, Thanh bị bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang