Giết chết con, mẹ tự tử bất thành lãnh án 9 năm tù

Thứ Hai, 24/08/2015 13:36  | Châu Long

|

(CAO) Mâu thuẫn với chồng, người mẹ ra tay sát hại con mình rồi tự sát. Tuy nhiên, người con chết, mẹ còn sống…

Sáng nay (24-8), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989, ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM) 9 năm tù về hành vi ra tay sát hại chính đứa con mình khi cháu bé mới hơn 1 tuổi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hoài An kết hôn với anh T và có 1 con (sinh ngày 2 - 10 - 2013). Anh T làm thợ hồ nên thường đi công trình xa nhà. Hoài An ở nhà chăm sóc con và cha ruột bị tai biến.

Chỉ vì một chút nóng giận, người mẹ nhẫn tâm sát hại con - Ảnh: Châu Long

Ngày 15-10-2014, Hoài An và chồng mâu thuẫn cãi nhau, chồng Hoài An đòi li hôn rồi lấy áo quần lên nơi làm việc ở. Khoảng 21 giờ ngày 16-10-2014, Hoài An quyết định ra tay sát hại con mình rồi tự sát nên đã xuống bếp lấy con dao Thái Lan và 1 con dao lam lên phòng ngủ rồi chốt cửa lại thực hiện hành vi phạm tội.

Thấy con đang ngủ, Hoài An liền lấy cái gối đè lên mặt, mũi con. Khi thấy con mình không còn vùng vẫy tay chân, Hoài An nghĩ con mình đã chết nên dùng dao cắt vào cổ tay phải và cổ chân trái mình, tiếp theo là dùng dây điện tự siết cổ mình tự tử.

Khoảng 13 giờ ngày 17-10-2013, 1 người lối xóm đến tìm Hoài An nên phát hiện ra sự việc. Mọi người liền đưa Hoài An và cháu bé đi cấp cứu nhưng chỉ cứu sống được người mẹ, còn cháu bé đã tử vong.

Tại phiên tòa, Hoài An khai nhận hành vi giết chết con mình và tự sát. Bị cáo trình bày nguyên nhân giết con và tự sát là do sợ chồng bắt con nên giết con và tự sát để mẹ con được bên nhau.

Bình luận (1)

Bản án lương tâm sẽ đeo đuổi người mẹ này đến cuối đời!

Thanh Vy - Thứ Hai, 24/08/2015, 14:17 Trả lời | Thích
Lên đầu trang