Hồ sơ vụ án:

Hai sát thủ trùng họ, tên

Thứ Sáu, 23/07/2021 11:55  | Huy Văn

|

(CATP) Cùng lãnh án tử Hai kẻ thủ ác (một ở Đắk Lắk, một ở Đồng Tháp) trong 2 vụ án gây chấn động dư luận, có rất nhiều điểm trùng hợp: Cả hai đều có họ tên là Nguyễn Văn Phong, phạm cùng lúc 2 tội (giết người, cướp tài sản), cùng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình, cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng đều không thoát khỏi án tử vì tội ác đã gây ra.

Mê gái 3 con, nhảy vào "cửa tử"!

Là thanh niên chưa vợ, thay vì tìm những cô gái đôi mươi để làm quen, Nguyễn Văn Phong (SN 1986) lại để ý đến Nguyễn Thị Thắm (SN 1981, cùng ngụ xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp), dù Thắm lớn hơn 5 tuổi, đã có chồng và 3 con. Lạ thay, Thắm cũng phải lòng gã trai trẻ nên quyết định bỏ người chồng lớn hơn mình 9 tuổi để theo cuộc tình mới, bất chấp sự phản đối gay gắt từ gia đình, nhất là bà Võ Thị Đượm (mẹ Thắm, SN 1958).

Tháng 8-2012, Thắm xin ly hôn, đưa 3 con về nhà bà Đượm sinh sống. Từ đây, Thắm thoải mái đến với chàng trai trẻ, hai người quấn quít bên nhau. Bà Đượm phản đối kịch liệt và muốn con gái "nối lại tình xưa", cùng chồng cũ chăm sóc, nuôi dạy con cái. Phía gia đình Phong cũng không chấp nhận mối tình "so le", nhưng thấy Phong mê Thắm như điếu đổ nên cũng hết đường ngăn cản. Không ngăn cản được con gái, bà Đượm bực tức, thường xuyên mắng chửi đôi tình nhân, khiến cho mâu thuẫn giữa 3 người ngày càng gay gắt.

Sáng 5-2-2013 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), trong khi mọi người bận rộn chuẩn bị Tết nguyên đán thì Thắm gọi điện nói mình bị đau mắt, bảo Phong đến nhà. Phong nghỉ làm thợ hồ, vội đạp xe đến thăm người tình. Lúc này, bà Đượm đi vắng, đến hơn 16 giờ cùng ngày mới về. Thấy cảnh "trái tai gai mắt", bà Đượm bực tức, la chửi, tát vào mặt Phong 2 cái rồi đuổi khỏi nhà. Sau đó, bà tiếp tục chửi, đuổi Thắm đi. Thắm sang nhà dì ruột (ngụ cùng xã) xin ngủ nhờ, nhưng bị khước từ nên quay về nhà mẹ ruột trong tối cùng ngày. Thấy bà Đượm đang ngồi cúng trước bàn thờ, Thắm đi vòng ra nhà sau, bảo con gái lớn mở cửa giúp.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Phong (ngụ Đồng Tháp)...
 ...và Nguyễn Thị Thắm tại tòa

Sau khi cúng xong, bà Đượm vào nhà vệ sinh. Thắm gọi điện cho người tình, báo tin bà Đượm đang tắm, "lệnh" cho Phong đến nhà "xử" bà gấp. Lúc đầu, Phong sợ không dám ra tay, nhưng Thắm năn nỉ nên gã nghe theo. Thắm mở cửa cho Phong vào nhà, nấp bên hông tủ thờ. Sau đó, bà Đượm tiếp tục la chửi con gái, cầm búa đuổi đánh Thắm chạy ra phía trước thì bị Phong bất ngờ lao ra chặn lại. Y bóp cổ, quật bà Đượm ngã xuống, Thắm đè lên hai chân mẹ ả.

Thấy bà Đượm không còn động đậy, biết đã tắt thở, Phong nói với Thắm muốn đi tự thú. Thắm lục lấy hết tiền và nữ trang trên người nạn nhân rồi bảo Phong kiếm chỗ phi tang thi thể. Ả đưa Phong mền, bịch nylon và 4 sợi dây để bó xác bà Đượm. Kẻ thủ ác đưa thi thể lên xuồng, chèo về nhà y, lấy thêm sợi dây xích và cục đá lớn. Khoảng 12 giờ đêm, Phong bơi xuồng ra sông Cái Nhỏ (xã Bình Thạnh, H.Cao Lãnh), buộc xác bà Đượm vào cục đá rồi đẩy xuống sông.

Gây án xong, Phong quay về nhà bà Đượm, lấy xe máy của nạn nhân chạy tìm thuê phòng trọ, ngủ đến gần sáng thì đi bộ về nhà. Đến 17 giờ hôm sau, y quay lại trả phòng, lấy xe chạy đến H.Cai Lậy (Tiền Giang), bỏ xe trên vỉa hè rồi đón xe tốc hành về nhà.

Hay tin bà Đượm bỗng nhiên mất tích, bà con dòng họ, xóm giềng tìm kiếm khắp nơi trong những ngày giáp Tết, nhưng không thấy. Đến ngày 8-2-2013, xác nạn nhân nổi trên sông Cái Nhỏ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra lệnh bắt khẩn cấp Phong. Tại trụ sở, hắn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Còn Thắm - đứa con bất hiếu - chỉ thừa nhận có mặt tại hiện trường, biết Phong gây án và đưa Phong cái mền gói xác bà Đượm để phi tang. Ả không thừa nhận việc xúi giục người tình gây án.

Đưa vụ án ra xét xử lưu động ngày 25-10-2013, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Phong tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Còn Thắm lãnh án tù chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Cả 2 bị cáo và đại diện nạn nhân cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên xử ngày 25-12-2013, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Phong, tù chung thân đối với Thắm.

Sau đêm "vui vẻ”, người chết, kẻ lĩnh án tử

Ngày 18-6-2018, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Nguyễn Văn Phong (SN 1995, ngụ Đắk Lắk) về 2 tội giết người và cướp tài sản. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20-3-2018, TAND TPHCM tuyên phạt Phong tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Cho rằng mức án quá nặng, Phong kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định: Bị cáo Phong phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, hành vi quá dã man, không đưa ra được tình tiết gì mới nên không có cơ sở để giảm án.

Bị cáo Nguyễn Văn Phong (ngụ Đắk Lắk) ra tòa lãnh án

Theo hồ sơ, do ham chơi nên Phong nghỉ ngang khi đang học lớp 10, theo bạn bè lêu lổng. Không có tiền tiêu xài, gã đi cướp giật tài sản, bị TAND TP.Buôn Ma Thuộc (Đắk Lắk) xử 3 tháng tù (cho hưởng án treo) vào tháng 3-2014. Đến tháng 5-2014, Phong tiếp tục phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh án 3 năm tù. Sau khi chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương, Phong được một người bạn rủ đến TPHCM để làm thuê. Ngày 14-2-2017, Phong đi xe tốc hành từ Đắk Lắk đến TPHCM, thuê phòng ở trọ tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (Q.Thủ Đức, nay là TP.Thủ Đức).

Khoảng 1 giờ ngày 20-2-2017, Phong ngồi uống cà phê tại một quán vỉa hè thì anh Lê Ngọc Lợi (SN 1980, ngụ P.An Phú Đông, Q12; tài xế xe ôm) chạy xe máy đến ngồi gần, làm quen. Thấy "hợp gu", anh Lợi mời Phong về nhà ở Q12 chơi. Đến nơi, hai người nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Anh Lợi không ngần ngại nói thích người cùng giới và muốn "vui vẻ” với bạn mới quen. Lúc đầu, Phong từ chối. Sau nhiều lần anh Lợi năn nỉ, Phong chấp nhận. "Vui vẻ” xong, Phong ngủ lại đến 9 giờ hôm sau, được Lợi "thưởng" 100 ngàn đồng và cho số điện thoại liên lạc.

Đi xe buýt về tới cầu vượt Sóng Thần, Phong vào tiệm chơi game rồi la cà ở quán cà phê tại ngã tư Bình Phước (Q.Thủ Đức). Khoảng 22 giờ cùng ngày, Phong gọi cho anh Lợi đến đón về nhà. Cả hai lại "vui vẻ”, rồi Phong xin ngủ lại. Khoảng 5 giờ ngày 22-2, Phong thức dậy, nảy sinh ý định "cuỗm" ĐTDĐ và xe máy của anh Lợi. Đang tìm chìa khóa xe thì bị chủ nhà phát hiện, Phong vờ thân thiết: "Anh có mệt không, em bóp vai cho anh?". Nghĩ rằng Phong thật lòng, anh Lợi để cho "người tình" đấm bóp rồi ngủ tiếp. Và đó cũng là "giấc ngủ thiên thu" của người lái xe ôm xấu số!

Khi anh Lợi ngủ say, Phong nảy sinh ý định sát hại "bạn tình" để cướp tài sản. Y dùng búa đập nhiều nhát, khiến anh Lợi bất tỉnh. Lấy điện thoại của nạn nhân bỏ vào túi quần, Phong lục tìm chìa khóa xe thì chủ nhà tỉnh lại, cất tiếng la. Hung thủ bồi thêm mấy nhát búa, khiến nạn nhân hết cử động. Hắn còn bật tivi, đề phòng "bạn tình" tỉnh dậy kêu la sẽ bị hàng xóm phát hiện.

Đến sáng 22-2, Phong phá được cửa, dắt xe máy Wave của nạn nhân rời khỏi nhà, chạy về hướng tỉnh Bình Dương. Tìm chỗ bán xe được 800 ngàn đồng, Phong quay ngược về TPHCM, rủ bạn gái uống cà phê. Hôm sau, y bán nốt ĐTDĐ của anh Lợi được 150 ngàn đồng. Đến tối 8-3-2017, Phong sa lưới khi đang ngồi nhâm nhi cà phê ở TX.Bến Cát (Bình Dương). Tại trụ sở, gã khai nhận hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang