Hồ sơ vụ án:

Những "game thủ” trở thành sát thủ

Thứ Ba, 01/12/2020 11:20  | Huy Văn

|

(CATP) Để có tiền thỏa mãn thú nghiện game (trò chơi điện tử), Lê Đức Quyền đã sát hại dã man ông chủ kinh doanh tài khoản game rồi giấu xác trong rừng tràm, đến 3 tháng sau mới phát hiện. Còn "game thủ” Huỳnh Ngọc Phương thì hạ độc nữ nhân viên quán cà phê rồi nhét vào bao tải đem phi tang. Với hai tội giết người, cướp tài sản", Quyền phải lãnh án tử hình, còn Phương lãnh án tù chung thân do mắc bệnh tâm thần.

BỘ XƯƠNG NGƯỜI GIỮA RỪNG TRÀM

Chiều 5-6-2015, trong lúc phát hoang bụi rậm tại rừng tràm ở xã Sông Trầu (H.Trảng Bom, Đồng Nai), người dân phát hiện một bộ xương người đã phân hủy gần hết. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm hàng chục nhát bằng vật sắc nhọn. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh nhận định đây là vụ án giết người nên tập trung điều tra theo hướng này.

Sau hơn 10 ngày thông báo truy tìm tung tích người xấu số và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Duy (SN 1985, ngụ xã Sông Nhạn, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai; tạm trú xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom). Anh này rất thích chơi game online và là chủ kinh doanh tài khoản game, không ở nhà mà thuê phòng trọ sống. Bạn gái nạn nhân cho biết, ngày 12-3-2015, anh Duy lấy xe rời phòng trọ, nhưng cả đêm không quay về. Chị gọi điện thì chuông reo, nhưng không ai bắt máy. Sáng hôm sau, chị gọi điện tiếp thì một người đàn ông trả lời: "Duy lên Sài Gòn bán game", rồi cúp máy. Từ đó, điện thoại của nạn nhân tắt máy hẳn.

Nhận định hung thủ vụ án có liên quan đến game, cơ quan chức năng đưa hàng chục đối tượng vào diện nghi vấn. Qua sàng lọc, nổi lên nghi can số một là Lê Đức Quyền (SN 1990, quê Thanh Hóa, tạm trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Quyền đã có vợ và con trai 4 tuổi, thuê phòng trọ ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa) sống. Đầu tháng 4-2015, vợ chồng Quyền chuyển đi nơi khác. Các trinh sát truy tìm, cuối cùng lần ra được chỗ ở mới của y ở xã Phước Thiền (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Sáng 5-11-2015, đối tượng bị bắt ngay tại phòng trọ. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Quyền khai nhận đã sát hại anh Duy để cướp tài sản. Vừa kết hôn năm 2012, vợ chồng Quyền rời quê vào Đồng Nai làm công nhân. Một thời gian sau, gã mê game online lúc nào không hay.

Những giọt nước mắt muộn màng khi "game thủ” Lê Đức Quyền lãnh án tử

Quỳnh quen và kết thân với anh Duy khi chơi game online. Sáng 12-3-2015, Quyền lại "ngứa tay", nhưng không còn tiền. Gã nảy sinh ý đồ đen tối. "Game thủ” mua dao rồi gọi điện hẹn anh Duy đến rừng tràm để gặp khách hàng mua tài khoản game. Tin lời, anh Duy chạy xe Air Blade đến chở Quyền tới khu đồi tràm ở xã Sông Trầu. Tại đây, Quyền bất ngờ dùng dao tấn công từ phía sau. Nạn nhân chống trả, cả hai cùng rơi xuống suối. Đối tượng đâm nhiều nhát đến khi anh Duy nằm bất động thì kéo vào bờ, lấy lá tràm phủ lên để che giấu. Hung thủ lục lấy 5 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 3 thẻ ATM rồi tẩu thoát bằng xe của nạn nhân.

Sáng hôm sau, Quyền mang xe đến tiệm cầm đồ ở H.Trảng Bom cầm được 15 triệu đồng rồi bỏ trốn. Số tài sản cướp được (tổng trị giá hơn 32 triệu đồng), Quyền "nướng" vào game và tiêu xài cá nhân. Sống ở TP.Biên Hòa sợ bị lộ, Quyền chuyển đến H.Nhơn Trạch thuê phòng trọ ở với vợ, con. Lúc Quyền bị bắt, vợ y đã mang thai, sắp sinh con thứ hai.

Ngày 31-5-2016, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Sông Trầu, tuyên phạt Quyền tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Nghe hội đồng xét xử tuyên án tử, bị cáo khóc nức nở rồi ngã quỵ. Quyền kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27-9-2016, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm đối với Quyền.

TỘI ÁC TỪ NGHIÊN GAME BẮN CÁ

Chiều 2-2-2017 (mùng 6 Tết Đinh Dậu), người dân kinh hoàng khi phát hiện chiếc bao tải vứt tại khu đất trống ở xã Phước Bình (H.Long Thành, Đồng Nai), bên trong có một thi thể bị trói chặt hai tay, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Nạn nhân là nữ, khoảng 30 tuổi, không mặc quần áo, phía sau vai phải có xăm hình "hoa hồng đỏ”.

Thông tin về người phụ nữ có hình xăm "hoa hồng đỏ” bị sát hại, khiến chủ quán Luyến Lưu ở xã Mỹ Xuân (H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu - BRVT) giật mình. Bởi có một nhân viên của quán là chị Trần Thị Hồng H. (SN 1983, ngụ H.Củ Chi, TPHCM) rời khỏi quán đêm mùng 5 Tết, nhưng chưa trở lại, gọi điện thì nhà mạng thông báo "ngoài vùng phủ sóng". Chị Hoa cũng có một hình xăm "bông hồng đỏ” trên vai phải.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nạn nhân chính là nhân viên quán cà phê Luyến Lưu; kẻ ra tay sát hại nạn nhận là Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, ngụ xã Mỹ Xuân). Ngay khi sa lưới chiều 9-2-2017, Phương đã khai nhận hành vi tội ác. Do nơi xảy ra án mạng tại một phòng trọ ở xã Mỹ Xuân nên vụ án được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BRVT thụ lý.

"Game thủ” Huỳnh Ngọc Phương thoát án tử nhờ mắc bệnh tâm thần

Tại trụ sở công an, Phương khai đã lập gia đình, có 2 con, nhưng thuê phòng trọ tại xã Mỹ Xuân ở một mình. Y thích chơi game, sau giờ làm việc thì vùi đầu vào trò "bắn cá” rồi nghiện game và mượn tiền nhiều người, chủ yếu là bạn làm chung công ty nhôm ở xã Mỹ Xuân. Phương thường đến quán Luyến Lưu uống cà phê, quen và nhiều lần "vui vẻ” cùng chị H. Khoảng 18 giờ 30 ngày 1-2-2017, sau khi thua game "cháy túi", Phương về nhà trọ, gọi điện bảo chị H. đến phòng mình "tâm sự". Thấy nạn nhân đi xe tay ga, đeo nhiều nữ trang, gã nảy sinh ý định đen tối.

Sau khi "vui vẻ”, Phương dùng tuýp sắt đánh, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gã khóa cửa, lái xe của chị H. đi uống cà phê với bạn. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, Phương quay về, thấy nạn nhân còn thoi thóp thì tiếp tục đánh bằng tuýp sắt rồi trói nạn nhân lại. Hung thủ lột sạch tài sản của chị H. (nữ trang, điện thoại và 120 ngàn đồng). Nhằm đánh lạc hướng điều tra, Phương chở thi thể đến phi tang ở xã Phước Bình, sau đó quay lại phòng trọ, lau dọn vết máu. Hôm sau, gã đem điện thoại cướp được bán với giá 1,1 triệu đồng, cầm xe máy lấy 9 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Ngày 29-9-2017, TAND tỉnh BRVT mở phiên xử sơ thẩm đối với Phương. Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định: Chỉ vì nghiện game, Phương đã nhẫn tâm giết nạn nhân và thực tội ác đến cùng, vì động cơ đê hèn. Tuy nhiên, do gã bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên hội đồng xét xử tuyên phạt án tù chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Hai vụ án là bài học đắt giá, lời cảnh tỉnh đanh thép đối với những bạn trẻ thích làm "game thủ”, suốt ngày vùi đầu vào trò chơi điện tử. Đây cũng là lời nhắc nhở cho các bậc làm cha, mẹ trong việc quản lý, giáo dục con cái trước sự cám dỗ đáng sợ của thú vui game online.

________________

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Bình luận (0)

Lên đầu trang