Kẻ mang án chung thân trốn khỏi trại giam, bị bắt như thế nào?

Thứ Sáu, 12/03/2021 12:29

|

(CAO) Công an phán đoán trước được tình huống đối tượng sẽ tìm đến nhà người thân nên bố trí mật phục. Khi Võ vừa xuất hiện, lập tức các trinh sát lao vào bắt giữ.

Sau khi trốn khỏi Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 - Bộ Công an, đóng ở xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) đối tượng trốn trong vườn cà phê, sau đó bơi qua con sông Đại Bình, đến xã Tân Lạc (H.Bảo Lâm) lẩn trốn trong vườn rẫy của dân, lấy trộm 1 chiếc áo mặc, núp trong các gốc cây, tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Lúc 4h50 ngày 12/3/2021, sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình, đối tượng Nguyễn Văn Võ (44 tuổi, quê quán Nam Định, trú thôn 10, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, đang thụ án tù chung thân về tội "giết người") đã bị lực lượng Công an Trại giam Đại Bình phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng, Công an các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai, TP.Bảo Lộc và Công an 2 xã Lộc Thành, Tân Lạc (huyện Bảo Lâm) bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Võ lúc mới bị bắt về trại giam

Trung tá Chế Quang Dũng - Đội phó Đội truy nã truy tìm Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng đã chia sẻ với phóng viên về hành trình các lực lượng phối hợp tham gia truy bắt đối tượng nguy hiểm trốn khỏi trại giam.

Theo thông tin từ Trại giam Đại Bình, đầu giờ chiều ngày 8/3/2021, lợi dụng lúc đi lao động cùng nhiều phạm nhân khác, đối tượng Võ dỡ mái tôn nhà vệ sinh, leo qua hàng rào kẽm gai trốn trại. Phát hiện Võ bỏ trốn, lúc 14h15 cán bộ quản lý phạm nhân báo Ban Giám thị trại giam. Nhận tin báo từ Trại giam Đại Bình, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát Hình sự tham gia phối hợp cùng Công an Trại giam Đại Bình và Công an các đơn vị địa bàn kế cận phối hợp truy bắt đối tượng.

Sau khi bị bắt, Võ khai nhận, sau khi trốn khỏi trại giam, lẩn trốn và băng qua nhiều vườn cà phê, sau đó bơi qua con sông Đại Bình (thuộc xã Tân Lạc, H.Bảo Lâm). Những ngày qua, ở Bảo Lâm mưa lớn liên tục nên người dân không đi làm vườn, Võ tìm thấy một chòi rẫy của dân, lấy được 1 chiếc áo thun mặc vào để tránh bị phát hiện.

Sau mấy ngày trốn trong vườn rẫy của nhà dân chỉ ăn ổi, xoài, đói và mệt, Võ bơi ngược trở lại sông Đại Bình, trở lại xã Lộc Thành. Lúc gần 5h sáng ngày 12/3, đối tượng gõ cửa nhà một người cháu có tiệm kinh doanh nhỏ lẻ tại đây để xin tiền, thức ăn. Lực lượng Công an phối hợp do Công an Đại Bình phán đoán trước được tình huống này nên đã bố trí mật phục, đón lõng đối tượng. Khi Võ vừa xuất hiện, lập tức các trinh sát lao vào bắt giữ đối tượng.

Thượng tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình cho biết thêm, đối tượng thụ án được 10 năm, đến thời gian được xem xét giảm án có thời hạn thì phạm nhân trốn trại. Võ khai rằng, do từng gây án sát hại vợ nên cảm thấy ray rứt, thương nhớ mẹ già và 2 con nhỏ hơn 10 năm chưa gặp lại nên muốn trốn trại về thăm nhà.

Được biết, hơn 10 năm trước, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Nguyễn Văn Võ đã dùng dao sát hại vợ, sau đó trốn về Nam Định, uống thuốc sâu tự tử nhưng được người nhà phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đối tượng sau đó bị cơ quan chức năng di lý về Lâm Đồng, bị TAND tỉnh tuyên án phạt tù chung thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang