Hết tiền chơi game, 2 gã thanh niên sát hại nam sinh chạy Grab

Thứ Ba, 30/06/2020 16:17

|

(CAO) Sáng 30/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người, Cướp tài sản" với hai bị cáo là Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Trường (SN 2000), cùng quê Yên Bái.

Nạn nhân là anh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa, sinh viên năm thứ nhất một trường CĐ ở Hà Nội). Cuộc sống khó khăn, nam sinh phải chạy Grab để trang trải cuộc sống và bị sát hại dã man.

Theo hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại tòa, ngày 20/9/2019, hai bị cáo rủ nhau đi từ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xuống Hà Nội chơi. Tới nơi, cả hai thuê trọ tại khu vực bến xe Mỹ Đình và đến quán internet ở Nam Từ Liêm chơi game.

Đến khoảng 13h, ngày 26/9/2019, hết tiền, hai bị cáo rủ nhau ra bến xe Mỹ Đình, tìm xe ôm để cướp tài sản. Khoảng 20h ngày 26/9/2019, hai tên đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình, thuê lái xe ôm là anh Nguyễn Cao Sang chở đến khu vực phường Cổ Nhuế, gần trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Anh Sang đồng ý chở Giáp và Trường đi với giá 60.000 đồng và đưa mũ bảo hiểm cho cả hai đội.

Trước khi chở hai bị cáo đi, anh Sang chụp ảnh Giáp và Trường. Theo yêu cầu của khách, anh Sang chở hai bị cáo từ bến xe Mỹ Đình đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Tới đây đột nhiên chiếc xe máy bị chết máy. Anh Sang dừng lại để sửa ắc quy, cố đề xe một vài lần nhưng không được. Lúc này, Trường đứng ở phía đuôi xe máy, Giáp đứng bên trái xe, ngay sau lưng anh Sang.

Lợi dụng lúc tài xế Grab đang kiểm tra xe, không để ý, Giáp rút dao bấm trong túi xách đang đeo cất vào túi quần bên phải rồi sau đó đưa cho Trường. Trường nói: “Anh làm đi”. Thấy Sang ngồi trên yên xe, cúi người kiểm tra bộ phận đề của xe, Giáp đâm vào gáy tài xế Grab.

Bị tấn công, Sang buông xe máy bỏ chạy. Giáp khai, bị cáo cầm dao đuổi theo đâm 5, 6 nhát vào người Sang. Nạn nhân cố vùng dậy, bỏ chạy thêm được khoảng 70m thì ngã gục xuống đường và tử vong. Giáp nhặt chiếc điện thoại của anh Sang bị rơi lúc bỏ chạy rồi quay lại chỗ Trường vừa dựng xe máy của anh Sang lên.

Giáp đưa điện thoại và dao cho Trường nói: “Xem nó chạy đi đâu”. Trường cất dao vào túi quần của mình và kiểm tra điện thoại. Thấy điện thoại đặt mật khẩu, anh ta ném điện thoại xuống đường.

2 bị cáo tại tòa

Theo lời khai của Trường, sau khi gây án, cả hai lấy xe máy của anh Sang, chạy thẳng về Yên Bái. Trên đường chạy trốn, bị cáo vứt dao gây án ở dọc đường. Kết quả điều tra xác định, nạn nhân chết do mất máu cấp không phục hồi, do các vết thương vùng lưng gây xuyên thấu phổi, lách.

Tại tòa, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, mẹ nạn nhân Sang) đau đớn khi nghe lời khai về quá trình sát hại lạnh lùng của các bị cáo đối với con trai mình. Bà Thu mong tòa xử nghiêm minh.

Khi HĐXX hỏi lí do trong phần lời khai không có cha ruột của bị hại, bà Thu trả lời giữa bà và chồng là Nguyễn Văn Giang đã ly hôn từ năm 2008 và anh Sang ở cùng bà. HĐXX tiếp tục hỏi: “Cha đẻ của bị hại có viết giấy uỷ quyền cho bà không?”. Bà Thu trả lời chỉ nói miệng và không viết giấy uỷ quyền.

Mặc dù dự kiến sẽ tuyên án hai bị cáo Đinh Văn TrườngĐinh Văn Giáp trong ngày 30/6, nhưng cho rằng đây là tình tiết mới, vì trong lý lịch người bị hại không có tên bố đẻ nạn nhân, do liên quan đến phần dân sự của vụ án nên căn cứ các quy định của pháp luật, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang