‘Hiệp sĩ’ thuyết phục tên trộm cứng đầu ra mở cửa

Thứ Tư, 31/08/2016 00:30

|

(CAO) Thấy bóng dáng “hiệp sĩ”, tên trộm liền đóng cửa phòng trọ lại, đồng thời đút chiếc điện thoại trộm được ra ngoài khe cửa. “Hiệp sĩ” phải nỗ lực thuyết phục tên trộm đi tìm lại tang vật.

Ngày 30-8, “hiệp sĩ” Bình Dương cho hay, vừa bàn giao đối tượng Lê Công Lập (SN 1992, quê Đắc Nông) cho cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý về hành vi phạm tội.

Đối tượng Lập (áo xanh)

Theo đó, sáng cùng ngày, các “hiệp sĩ” gồm: Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Thạch Đạt, Nguyễn Trung Trực, Võ Thanh Quốc và Lương Văn Hóa đi tuần tra trên đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

Lúc này, nhóm nhận được tin báo của anh Ngô Quốc Chí (SN 1995, quê Quảng Nam) báo vừa bị trộm đột nhập vào nhà khoảng 4 giờ sáng. Trộm lấy đi 1 điện thoại hiệu Oppo R7, trị giá 6 triệu đồng cùng giấy tờ tiền bạc.

Nhóm “hiệp sĩ” liền tìm kiếm qua nhiều khu nhà trọ trên địa bàn. Khi đi trên đường Phạm Ngủ Lão, phường Hiệp Thành thì phát hiện một đối tượng đang cầm chơi điện thoại như mô tả của Chí.

Vừa thấy bóng dáng “hiệp sĩ” ghé thăm, đối tượng bất ngờ đóng chốt cửa phòng trọ. Sau đó, đối tượng chuồi chiếc điện thoại qua khe cửa.

Biết gặp phải tên cứng đầu, “hiệp sĩ” Hải liền thuyết phục, động viên Lập mở cửa phòng ra nói chuyện. Biết không thể trốn mãi được, Lập mở cửa và dẫn nhóm “hiệp sĩ” đi tìm lại giấy tờ, bóp tiền hắn trộm được.

Khi trộm tài sản của anh Chí về, Lập lấy tiền và điện thoại sau đó quẳng ví và giấy tờ vào lùm cây kiểng. Đối tượng được dẫn giải về công an phường Phú Cường làm việc ngay sau đó.

Bước đầu Lập khai nhận đã từng trộm cắp tài sản của anh Chí 3 lần. Lợi dụng nạn nhân sơ hở thì Lập mở cửa lẻn vào trộm, có vụ làm ban ngày có vụ làm lúc rạng sáng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang