Kế hoạch rợn người của kẻ thủ ác giết người chôn xác ở đồi thông

Thứ Năm, 03/09/2015 15:57  | Ngọc Hà

|

(CAO) Vụ án được làm rõ, lộ “kịch bản” kinh hoàng của kẻ sát nhân máu lạnh.

Dư luận tại tỉnh Lâm Đồng và cả nước những ngày qua đặc biệt quan tâm vụ án tài xế xe hơi 7 chỗ Hoàng Thế Vinh (SN 1988, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị sát hại dã man, thi thể bị chôn lấp bên triền đồi thông, ở huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng, được người dân phát hiện sau gần chục ngày mất tích.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất của Ban Giám đốc Công an Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, hung thủ nhanh chóng bị bắt giữ. Vụ án được làm rõ, lộ “kịch bản” kinh hoàng của kẻ sát nhân máu lạnh.

Ban Chuyên án họp bàn kế hoạch làm rõ vụ án

Vụ án xảy ra đúng thời điểm cận kề những ngày Đại lễ của dân tộc, trở thành áp lực với lực lượng Công an Lâm Đồng. Để chuyên án thành công sớm nhất, hiệu quả với quyết tâm phải bắt bằng được hung thủ, buộc hắn trả giá cho tội ác của mình, góp phần vào những chiến công xuất sắc của ngành Công an thuộc Bộ Công an và nhiều đơn vị Công an các địa phương trên cả nước trong thời gian qua, Ban giám đốc Công an Lâm Đồng do Thiếu tướng Bùi Văn Sơn – Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Vũ Nhân Khánh – Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường họp chỉ đạo phá án.

Bằng những nhận định chính xác, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 10 giờ ngày 1-9-2015, chân dung kẻ tình nghi số 1 từng bước được dựng lên rõ nét.

Củng cố nhiều nguồn chứng cứ, lúc 14 giờ 20 ngày 1-9, lệnh bắt khẩn cấp đối với Kiều Quốc Huy (SN 1988, tại một căn nhà hắn thuê trên đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc được thực hiện, đưa hắn về trụ sở Công an TP.Bảo Lộc để đấu tranh.

Các điều tra viên đang làm việc với đối tượng Huy

Sau nhiều giờ quanh co, chối tội, khai báo gian dối, gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra, sáng ngày 2-9-2015, tên Huy cúi đầu thừa nhận là hung thủ gây án.

Giết người vì quẫn bách về kinh tế

Huy khai: Do quẫn bách về kinh tế, đầu tháng 8-2015, hắn chuẩn bị súng, dao cho vào bao da đựng đàn ghi-ta loại lớn khoác lên người, bắt xe đò đến Đắk Lắk rồi từ TP.Buôn Ma Thuột giả vờ thuê xe về Lâm Đồng với mục đích trên đường đi sẽ gây án.

Ngày 16-8, Huy về nhà tại huyện Cư M’gar – Đắk Lắk, mua và kích hoạt 1 sim rác điện thoại, gọi đến hãng xe taxi Quyết Tiến (TP. Buôn Ma Thuột) thuê xe đi lại nhằm gây án. Nhưng do thấy xe 4 chỗ, đã cũ, hắn không thực hiện, chờ cơ hội khác.

Sau đó, hắn gặp anh Vinh, thấy xe anh có giá trị nên dựng kịch bản biến anh Vinh thành “con mồi”. Tên Huy sau đó trở lại huyện Bảo Lâm, mua một cái xẻng cho vào bao đựng đàn; đồng thời đến 1 garage tại Bảo Lộc thăm dò về việc vô hiệu hóa camera định vị trên xe.

Ngày 21-8, Huy điện thoại cho anh Vinh qua Bảo Lộc đón Huy về Buôn Ma Thuột. Khoảng 17 giờ ngày 22-8, anh Huy qua Bảo Lộc, đến nhà trọ Huy thuê, đón hắn. Trên đường đi, hắn tính toán, chờ thời cơ ra tay.

Quyết tước đoạt mạng sống nạn nhân tới cùng

Khi anh Vinh chạy xe qua tỉnh Đắk Nông, đường về TP. Buôn Ma Thuột rẽ phải theo quốc lộ 14, nhưng hắn nói anh Vinh rẽ hướng trái đến ngã 3 huyện Tuy Đức (Đắk Nông), mục đích điều anh Vinh vào 1 xưởng gỗ để ra tay. Bất ngờ anh Vinh nói đi vệ sinh, hút điếu thuốc nên dừng xe, tắt máy bước xuống.

Ngồi bên ghế phụ, tên Huy rút súng, lên đạn, gắn ống giảm thanh và xuống xe một lúc. Khi anh Vinh bước lên xe, từ bên ghế phụ, tên Huy trườn người sang, kề súng, bắn 1 phát đạn vào đầu anh Vinh.

Nạn nhân gục xuống, tưởng rằng đã chết, tên Huy lôi anh Vinh lên băng ghế sau chạy xe tìm chỗ phi tang. Bất ngờ nạn nhân cựa quậy, hung thủ quay lại, dùng dao, đâm nạn nhân 4 nhát vào người, quyết tước đoạt mạng sống nạn nhân tới cùng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể.  Ảnh: CTV

Sau đó, hắn quay xe lại huyện Bảo Lâm, dừng lại khu đồi thông vắng gần nhà máy bô-xít rồi đào hố chôn xác nạn nhân phi tang.

Khi kéo anh Vinh khỏi xe, sức nặng của thi thể khiến anh Vinh bị tụt chiếc quần dài, bật bửng kệ chân để bước lên xe. Không chút sợ hãi, hung thủ lục túi quần nạn nhân, lấy được hơn 400.000 đồng cùng chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia trị giá 3,8 triệu đồng của nạn nhân. Vì thế, chiếc quần dài của nạn nhân được đặt dưới hố. Do mùa mưa, đất xói mòn, thi thể nạn nhân lộ ra và được phát hiện như nêu trên.

Chôn xác xong còn gọi điện cho người thân nạn nhân

Tài sản hắn cướp của nạn nhân là chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota INNOVA, màu bạc, đời 2014, trị giá 850 triệu đồng.

Toàn bộ hung khí, vũ khí nóng gồm 5 khẩu súng, xẻng, roi điện, dao bấm… thu giữ tại nhà đối tượng

5 giờ sáng ngày 23-8, tên Huy về tới nhà trọ, kéo ống nước trong nhà ra rửa máu trên ghế sau xe, sau đó mang xe đi sửa. Điều đáng ghê sợ là đối tượng sau đó vẫn để nguyên biển số xe, mang theo giấy tờ xe tên của nạn nhân nhởn nhơ đi lại suốt gần chục ngày qua tại địa bàn hai huyện, thành phố nằm giáp ranh là TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Tên Huy đã tính toán mọi kế hoạch, kể cả việc “hợp thức hóa” chiếc xe là của hắn để đối phó với Công an. Theo đó, sau khi sát hại nạn nhân, tên Huy còn giả là Công an, người ở cơ quan pháp luật gọi điện thoại đến gia đình anh Vinh và hãng xe Quyết Tiến – nơi anh Vinh và chủ mới chiếc xe tham gia chạy hợp đồng dịch vụ giả vờ tìm anh Vinh, nói anh Vinh đang nợ tiền của nhiều người. Mục đích của tên Huy sau này cho rằng anh Vinh nợ hắn tiền nên đã gán nợ chiếc xe cho hắn. Vậy nhưng, mọi âm mưu của kẻ ác đã sớm bị Công an lật tẩy.

Việc khám phá vụ án thành công của các lực lượng Công an Lâ Đồng có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phía Nam (tại TP.HCM).

Dự kiến, chiều nay, Giám đốc Công an Lâm Đồng sẽ trở lại TP.Bảo Lộc họp rút kinh nghiệm từ vụ án và thưởng nóng cho 5 đơn vị có công tham gia phá án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang