Kẻ lạ mặt xách dao phay chém ông chủ nhà nghỉ

Thứ Hai, 12/06/2017 07:53

|

(CAO) Khi yêu cầu vào phòng nhà nghỉ tìm người bị từ chối, nam thanh niên bất ngờ vung dao chém ông chủ rồi vứt hung khí bỏ chạy.

Đối tượng chém ông Sỹ

Thông tin ban đầu, ngày 10-6, một đôi nam nữ đi xe máy biển số TP.Cần Thơ đến nhà nghỉ Việt Thanh (KP.7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) thuê phòng.

Nam thanh niên gửi lễ tân một chứng minh nhân dân (CMND) ghi quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, nhân viên đưa cả hai lên phòng số 34 nghỉ.

Đến sáng hôm sau, 2 nam thanh niên đi xe mô tô Yamaha Sirius đến trước nhà nghỉ; một người mặc áo khoác đen mang chìa khóa phòng 34 đi vào kêu trả phòng và đòi lại giấy tờ.

Nhân viên lễ tân đề nghị thanh toán tiền phòng thì đối tượng không đồng ý và nói: “Khách hôm qua thuê xe máy của tôi đã làm mất xe, cho tôi vào phòng xem”.

Lúc này, ông Phạm Văn Sỹ (chủ nhà nghỉ Việt Thanh) đứng bên cạnh, trả lời: “Em không phải khách ở đây nên không thể vào phòng”.

Thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, ông Sỹ ra đóng cửa thì đối tượng bất ngờ vung dao chém vào tay ông. Khi nhân viên chạy ra ứng cứu thì đối tượng bỏ lại 1 dao phay dài 40cm lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Hiện, Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nam thanh niên bị 2 kẻ lạ mặt chém gần đứt lìa cẳng tay
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang