Tên cướp giật lúc rạng sáng ở Sài Gòn sa lưới nhờ định vị

Thứ Ba, 03/11/2020 11:09  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT CAQ1, TPHCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Ngọc Duy Thức (SN 1993, ngụ Q.Bình Thạnh) và Hồ Hoàng Bảo D. (SN 2003, quê Bình Thuận) về hành vi cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, gần 4 giờ ngày 1-11-2020, sau khi đến quán bar ở số 36 Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, Q1) để vui chơi, Thức điều khiển xe Click BS: 59Y1-997.80 chở bạn gái Phạm N.T.V về nhà. Đến giao lộ Bùi Thị Xuân - Cách Mạng Tháng Tám (P.Bến Thành), thấy anh Nguyễn Nhân Cường (SN 1998, ngụ Đồng Nai) đang ngồi trên xe máy dựng ở vỉa hè, đang sử dụng điện thoại iPhone XS Max, Thức liền nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Thức vòng xe lại đường Bùi Thị Xuân, chạy trên vỉa hè, bất ngờ áp sát từ phía sau, giật điện thoại của anh Cường rồi tăng ga tẩu thoát. Cú giật quá bất ngờ khiến anh Cường không kịp trở tay, sững sờ nhìn theo đối tượng bất hảo vụt mất trong bóng đêm. Sau khi gây án, Thức chở bạn gái về nhà trọ trên đường Trần Bình Trọng (P5Q.Bình Thạnh), cất giấu tài sản rồi đi ngủ.

Nạn nhân đến CAP Bến Thành trình báo sự việc và cung cấp đặc điểm nhận dạng kẻ gian. CAP Bến Thành phối hợp với Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 khẩn trương vào cuộc truy xét. Trích xuất camera tại khu vực hiện trường có ghi nhận toàn bộ vụ cướp giật tài sản trên.

Qua hệ thống định vị trong ứng dụng iClound cài trên điện thoại của nạn nhân, các chiến sĩ công an nhanh chóng xác định và khoanh vùng vị trí của tang vật. Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, sáng cùng ngày, cơ quan điều tra có mặt tại căn nhà trọ Thức thuê trên đường Trần Bình Trọng. Thấy lực lượng công an đến khi mình vừa ngủ dậy, Thức tỏ ra bất ngờ. Gã không thể ngờ chỉ vài tiếng sau khi gây án, cơ quan chức năng lại nhanh chóng tìm ra mình. Kiểm tra căn nhà trọ, công an thu giữ chiếc điện thoại tang vật và xe máy mà Thức sử dụng làm phương tiện gây án.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thức khai nhận, trên đường đi thấy anh Thức sơ hở nên nảy sinh ý đồ đen tối chứ không bàn bạc gì với Vân. Được biết, Thức có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và nghiện ma túy.

Lê Ngọc Duy Thức (trái), Hồ Hoàng Bảo D. cùng tang vật và phương tiện bị thu giữ

GIẢ DANH SINH VIÊN ĐỂ LỪA ĐẢO

Khoảng 12 giờ 40 ngày 29-10-2020, hai nữ sinh viên Trương Phương Vy (SN 2001, ngụ Q10) và Đặng Kim Khánh (SN 2000; cùng học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, địa chỉ tại số 125 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1) đang ngồi tại chân cầu thang sảnh của trường. Cô Vy cầm điện thoại iPhone 11 để sử dụng.

Thấy vậy, Hồ Hoàng Bảo D. liền tiến đến, tự xưng là sinh viên cùng trường, làm quen với hai cô nữ sinh viên. D. nói điện thoại của mình hết pin nên hỏi mượn điện thoại của chị Vy để gọi cho người thân. Tưởng D. là sinh viên thật, Vy liền cho mượn. Sau đó, D. vờ đi ra ngoài gọi điện rồi tháo chạy. Không thấy D. đem trả tài sản, Vy đi tìm nhưng không thấy. Biết bị kẻ gian lừa gạt, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, D. nhắn tin qua mạng xã hội, yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại, nhưng chị Vy không đồng ý và ngỏ ý muốn chuộc lại tài sản với giá 8 triệu đồng. D. đồng ý, hẹn gặp tại quán nước ở số 139 Nguyễn Thái Bình (Q1) để giao dịch. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi D. nhận tiền của nạn nhân thì bị CAP Nguyễn Cư Trinh phối hợp với trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 bắt giữ cùng tang vật.

Tại trụ sở công an, D. đã khai nhận hành vi phạm tội. Do không có việc làm, không nơi cư trú ổn định và cần tiền tiêu xài nên y nảy sinh ý định giả danh sinh viên để lừa chiếm đoạt tài sản của chị Vy. Gã tìm chỗ bán điện thoại của nạn nhân, nhưng chưa bán được thì chị Vy nhắn tin muốn chuộc lại tài sản. Đối tượng không ngờ lại nhanh chóng sa lưới như vậy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang