TPHCM: Khám phá nhanh 2 vụ cướp giật táo tợn, nạn nhân là phụ nữ

Thứ Tư, 30/09/2020 13:02  | Minh Thư

|

(CATP) Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CAQ4 nhanh chóng khoanh vùng, xác định và bắt đối tượng gây án, thu hồi tài sản trả cho khổ chủ.

Khoảng 9 giờ ngày 24-9-2020, Cao Ngọc Phú điều khiển xe Wave BS: 59D1-493.56 từ trong ra đầu hẻm 64 Nguyễn Khoái (P2Q4) thì thấy chị Haram Choe (SN 1993, quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại P1Q4) đứng trước nhà số 62 Nguyễn Khoái, đang cầm điện thoại Samsung Galaxy Note chờ đón xe Grab. 

Gã nảy sinh ý định cướp giật đem bán lấy tiền tiêu xài. Phú cho xe áp sát giật phăng điện thoại của chị Haram Choe rồi tăng ga chạy về đường Tôn Thất Thuyết. Nạn nhân tri hô và đuổi theo nhưng không kịp, đành đến Công an phường 2 (Q4) trình báo. Vụ việc được lập hồ sơ, chuyển giao cho Cơ quan CSĐT CAQ4 thụ lý.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Phú đem điện thoại đến tiệm Đông Phương (P9Q4), bán cho Trần Ngọc Đông với giá 4 triệu đồng. Còn sim điện thoại thì Phú ném đi. Đến 11 giờ 30 ngày 25-9, Phú lái xe máy trên đi mua đồ ăn tại khu vực cầu Kênh Tẻ (Q4) thì bị Tổ tuần tra CAQ4 phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phú đã thừa nhận là thủ phạm vụ cướp giật trên và chỉ nơi bán điện thoại. Qua làm việc, Đông thừa nhận đã mua điện thoại của Phú, sau đó xóa toàn bộ dữ liệu trong máy. Đông tự nguyện giao nộp điện thoại cho cơ quan điều tra.

Dương Văn Lực và tang vật

Ngoài ra, Phú còn thừa nhận thực hiện vụ cướp giật điện thoại iPhone 11 Pro Max vào ngày 8-7 vừa qua, trước nhà số 53 Nguyễn Trường Tộ (P12Q4), đem bán cho tiệm Đông Phương với giá 5 triệu đồng. Qua chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đủ cơ sở xác định Phú phạm tội cướp giật tài sản. Cơ quan CSĐT CAQ4 đã chuyển đối tượng và tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thu lý theo thẩm quyền.

Khoảng 12 giờ 10 ngày 19-9, chị Hà Thị Thúy Nhung (SN 1991, ngụ P6Q4) đứng trước nhà số 150/27 bến Vân Đồn (P6Q4), tay cầm điện thoại iPhone 11 (trong ốp lưng điện thoại có một thẻ Ngân hàng ACB, một thẻ tập gym và 850 ngàn đồng), đeo tai nghe, sử dụng ứng dụng đặt xe Grab. Bất ngờ có một thanh niên chạy xe Vision ngang qua, giật điện thoại của chị rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân đuổi theo, tri hô "cướp... cướp..." và chỉ kịp nhớ biển số xe 59C1-787.78.

Năm ngày sau, chị Nhung mới đến CAP6 (Q4) trình báo. Quá trình truy xét, rà soát camera an ninh, cơ quan công an phát hiện nam thanh niên mặc áo thun màu đen ngắn tay, quần jean lửng màu xám, đội mũ bảo hiểm màu đen lái xe Vision BS: 59C1-787.78 giật điện thoại của chị Nhung. Xác minh biển số xe, chủ xe là chị Dương Thị Hương Lan. Chị Lan khai để xe tại nhà của Dương Văn Lực (tự Miên, SN 1995, ngụ P10Q4).

Tại cơ quan công an, Lực đã thừa nhận cướp giật điện thoại của chị Nhung. Sau khi gây án, y chạy xe về nhà ở đường Tôn Đản, phát hiện sau ốp lưng điện thoại có khoảng 800 ngàn đồng và 2 thẻ nhựa. Gã đến tiệm điện thoại số 195 Tôn Đản (P15Q4), đề nghị anh Tô Tuấn Anh (SN 1994) mở khóa mật khẩu iCloud với giá 800 ngàn đồng, được hẹn một tuần sau đến nhận lại máy. Ngày 25-9, Lực được công an mời làm việc và đưa đi thu hồi lại điện thoại của chị Nhung.

Được biết, Lực có 2 tiền sự, từng bị CAP10 (Q4) đưa đi cai nghiện ma túy (tháng 1-2017 và 4-2019), hiện đang bị quản lý theo Nghị định 56/CP; 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT CAQ4 ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lực về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang