Khám phá nhanh 2 vụ lừa đảo và cướp tài sản táo tợn ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 18/02/2022 20:21  | Thanh Huyền

|

(CATP) Không khí xuân vẫn còn vương lại đây đó, song cán bộ, chiến sĩ Công an Q1 đã bắt tay quyết liệt vào công việc. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ huy Công an quận, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã khám phá nhanh 2 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản một cách táo tợn.

Vờ hẹn hò để... đoạt xe máy!

Quyết liệt điều tra, truy xét ngay cả trong thời gian người dân đang tận hưởng những ngày xuân Nhâm Dần, đến ngày 15-2-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 thực hiện bắt Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 2001, quê Đắk Lắk) và Nguyễn Minh Trí (SN 1993, ngụ Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cặp đối tượng này đều nghiện ma túy. Từ tháng 11-2021, cả 2 câu kết với nhau lên kế hoạch chiếm đoạt xe máy của người quen đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Sau đó, cả 2 chia tay. Người về quê, kẻ đổi chỗ ở sang quận khác, nhằm che đậy hành vi phạm tội, nhưng vẫn bị Công quan Q1 nỗ lực truy xét, bắt giữ.

Cùng nghiện ma túy nên Trí và Thảo quen nhau rồi thuê nhà sống chung tại Q5 vào khoảng tháng 3-2021. Thảo giấu tên thật với người tình, sử dụng tên giả là Nguyễn Ngọc Thảo My. Khi thiếu tiền xài và mua ma túy, cặp này bàn bạc, thỏa thuận Thảo sẽ lừa đảo chiếm đoạt xe máy của những người quen rồi đưa cho Trí đem cầm cố.

Trần Văn Tuấn lúc bị bắt

Thảo nhớ đến người bạn tên Ngô Quang D. quen qua mạng xã hội từ 6 năm trước. Anh D. đã nhiều lần mời "người đẹp" đi ăn uống, trò chuyện. Đối với anh D., Thảo cũng giấu tên thật, sử dụng tên giả là My. Gần đây, anh D. vài lần gọi điện rủ đi chơi, nhưng Thảo đều từ chối. Ngày 18-11-2021, Thảo nhận lời mời đi ăn cùng anh D. Được "người đẹp" đồng ý, anh D. vui mừng lái xe máy Air Blade đến nhà đón Thảo, chở tới quán ăn B. trên đường Nguyễn Trãi (Q1) vào buổi tối cùng ngày.

Trong lúc đôi bên đang ăn uống, chuyện trò vui vẻ, Thảo giả đau bụng vì "chuyện tế nhị của con gái", hỏi mượn xe của anh D. để đi mua đồ. Không ngoài dự đoán của kẻ "giăng lưới", anh D. tin ngay, không chút hoài nghi, móc thẻ giữ xe và chìa khóa xe giao cho Thảo.

Điều khiển xe chạy một mạch đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thảo dừng lại rồi dùng điện thoại báo tin cho Trí biết kế hoạch đã thành công. Chưa đầy 15 phút sau, Trí có mặt tại địa điểm trên, mang xe của anh D. đi tiêu thụ. Viện cớ đây là xe của mẹ ruột, đang cần tiền gấp nên tạm thời cầm cố, Trí và Thảo được anh Nguyễn Doãn Thanh T. (ngụ Q.Tân Bình) chấp nhận cho viết giấy mượn 14 triệu đồng. Khi viết giấy cầm cố xe để mượn tiền, Thảo cũng dùng tên giả Nguyễn Ngọc Thảo My (SN 1998, ngụ Q4), hứa trong vòng 15 ngày sẽ chuộc xe.

Ít ngày sau, cặp đôi Trí - Thảo chia tay, kẻ về quê, người chuyển sang quận khác ở để che giấu thân phận, hành vi. Về phần anh D., sau khi phát hiện bị "người đẹp" lừa chiếm đoạt xe máy, đã đến cơ quan công an trình báo. Từ lời khai của nạn nhân, do Thảo sử dụng tên giả, địa chỉ giả đã gây không ít khó khăn cho cơ quan công an trong công tác điều tra, xác định đối tượng gây án. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, kết hợp việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11-2-2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an Q1 xác định "người đẹp" My là Nguyễn Thị Bích Thảo và mời về trụ sở làm việc. Lúc này, Thảo đang ẩn thân là nhân viên tiếp tân của một khách sạn ở Q.Tân Bình.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Thảo thừa nhận hành vi và khai ra đồng bọn là Trí. Mặc dù Trí đã rời TPHCM về quê Quảng Ngãi, nhưng khi biết việc làm của mình đã bại lộ nên sớm đến cơ quan công an trình diện. Trí cũng có lời khai giống Thảo, trùng khớp với nội dung vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 ra lệnh bắt khẩn cấp cả 2 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn nghiện cùng gây án

Khám phá nhanh vụ cướp tài sản sau 4 ngày nhận tin báo là thành tích của Công an Q1 trong dịp đầu xuân mới. Đây là nỗ lực của Công an Q1 cùng sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM.

Nguyễn Văn Hiền cùng tang vật và hung khí trong vụ cướp tài sản

Ngồi trên xe máy dựng bên hông một nhà dân trong hẻm ở đường Trần Hưng Đạo (P.Cầu Kho, Q1), chị Nguyễn Ánh Linh (SN 1999, ngụ Q.Bình Thạnh) lấy điện thoại ra sử dụng lúc 18 giờ 30 ngày 5-2-2022. Đang chăm chú nhìn vào màn hình máy iPhone 8 Plus, chị Linh bỗng giật thót người khi phát hiện có ai đó vừa đưa tay giật máy, liền giằng co, giữ lại. Thấy nạn nhân chống đối, gã thanh niên đứng trước mặt chị Linh liền rút dao đe dọa. Nạn nhân hoảng sợ, đẩy mạnh tay về phía tên cướp nên bị thương ở ngón cái và ngón trỏ. Mặc dù vậy, chị Linh vẫn cố giơ 2 tay giữ lại máy điện thoại. Đối tượng dùng dao cứa vào bắp tay nạn nhân rồi giật máy và nhanh chóng leo lên xe máy của gã đồng bọn đang chờ sẵn, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hai hôm sau, chị Linh đến công an phường trình báo vụ việc. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cướp tài sản, Ban Chỉ huy Công an Q1 khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, phối hợp cùng Viện KSND Q1 khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến ngày 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản và phối hợp cùng Đội 3 - Phòng CSHS Công an TPHCM tổ chức khoanh vùng, truy xét đối tượng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp cùng việc triển khai điều tra nhanh và đúng hướng, đến ngày 11-2, Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q1 và Đội 3 - Phòng CSHS đưa Trần Văn Tuấn (SN 1988, ngụ Q8) về trụ sở làm việc. Hai hôm sau, Nguyễn Văn Hiền (SN 1989, ngụ Q8) cũng được cơ quan điều tra triệu tập làm việc.

Thảo, Trí và tang vật được thu hồi

Qua đấu tranh, Tuấn và Hiền đã khai nhận về vụ cướp tài sản, trùng khớp với nội dung trình báo của chị Linh và hồ sơ công an thu thập. Theo đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Tuấn quen Hiền từ năm 2019, khi cùng cai nghiện tại Trung tâm Phú Đức (Bình Phước). Sau khi hồi gia, cả hai vẫn giữ liên lạc. Khoảng 18 giờ ngày 5-2-2022, Tuấn điều khiển xe máy Wave chở Hiền từ Q8 qua nhiều tuyến đường, với mục đích tìm người dân nào sơ hở trong quản lý tài sản để cướp, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tuấn mang theo một dao dùng làm hung khí và chống trả nếu bị truy đuổi.

Sau 30 phút đảo quanh nhiều đường phố, khu dân cư, đến con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, cả 2 thấy chị Linh đang ngồi trên yên xe máy, sử dụng ĐTDĐ, lưng quay về phía chúng. Tuấn dừng xe cách chỗ chị Linh ngồi khoảng 3m, còn Hiền bước xuống đi bộ, cầm dao tiếp cận nạn nhân. Mặc dùng đã dùng dao và lời lẽ hăm dọa, nhưng chị Linh có thái độ phản ứng, cố giằng co giữ tài sản nên Hiền dùng dao cắt vào bắp tay chị này rồi giật điện thoại và vội vàng cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Tuấn và Hiền đem tài sản cướp được của chị Linh bán cho Bùi Thái Hòa (ngụ Q8) với giá 2 triệu đồng, chia đôi để tiêu xài. Cả 2 không ngờ sớm bị Công an Q1 và Phòng CSHS Công an TPHCM truy xét, bắt giữ nhanh chóng như vậy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang