Khám phá nhanh nhiều vụ trộm tài sản nghiêm trọng tại TPHCM

Thứ Tư, 09/11/2022 09:15  | Tấn Chính

|

(CATP) Thời gian gần đây, trên địa bàn Q.Bình Thạnh (TPHCM) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tài sản với giá trị lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) và gây tâm lý hoang mang cho người dân. CAQ Bình Thạnh đã khám phá nhiều vụ trộm "khủng", thu hồi được phần lớn tài sản trả lại cho các nạn nhân.

Từ thua cá độ... đến phạm pháp

Sáng 05-10-2022, CAP25, Q.Bình Thạnh tiếp nhận tin báo của anh Lê Bật Phú (SN 1996, quê Thanh Hóa) về việc Công ty cổ phần bất động sản Bcons PS trên đường Nguyễn Văn Thương (thuộc P25), bị kẻ gian lẻn vào trộm tài sản gồm 3 chiếc máy tính xách tay hiệu HP, Lenovo và Asus. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước khoảng 50 triệu đồng.

Dư âm vụ trộm trên chưa kịp lắng thì 1 tuần sau, văn phòng giao dịch Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Thiên An (trụ sở ở lầu 5, tòa nhà 117 Tân Cảng, P25) cũng bị trộm viếng. Tài sản bị mất là 3 chiếc laptop (tổng trị giá trên 30 triệu đồng) của các nhân viên làm việc tại văn phòng.

Kết quả trích xuất hình ảnh camera an ninh cho thấy, vào sáng sớm cùng ngày, một thanh niên mặc áo trắng, quần tây xanh đóng thùng, mang giày tây đen, đeo ba lô đi thẳng vào văn phòng Công ty Thiên An. Sau khi lấy 3 chiếc laptop trên bàn làm việc bỏ vào ba lô, người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhân dạng của đối tượng này khá giống với kẻ đã đột nhập trụ sở Công ty Bcons BS rồi lấy trộm 3 chiếc máy tính xách tay trước đó một tuần.

Khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng gây án, khuya 14-10, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Q.Bình Thạnh phối hợp cùng CAP25 tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của Nguyễn Quang Sơn (SN 2000, quê Thái Bình) ở hẻm 168 Nguyễn Gia Trí, P25, thu giữ bộ quần áo Sơn mặc lúc đi gây án.

Đinh Trung Thành

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận do nhiều lần thua cá độ bóng đá trên mạng, không còn tiền tiêu xài và cá cược nên nảy sinh ý định đi trộm. Thủ đoạn của Sơn là xin vào làm nhân viên thử việc tại văn phòng các công ty mà Sơn xác định sẽ vào lấy trộm tài sản, để nghiên cứu địa hình và giờ làm việc. Tranh thủ lúc sáng sớm khi các nhân viên chưa vào làm, Sơn ăn mặc bảnh bao, giả người của công ty này đến làm việc rồi vào lấy trộm tài sản.

Từ lời thú nhận của Sơn, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CAQ Bình Thạnh đã thu hồi được chiếc laptop hiệu Dell B3567 mà Sơn bán cho anh L.N.K ở TP.Thủ Đức với giá 3 triệu đồng; một laptop hiệu Lenovo Ideapad 3 Sơn bán cho anh P.T.Q (Q.Tân Phú) với giá 6 triệu đồng. Riêng 4 máy tính xách tay còn lại Sơn trộm của Công ty Bcons PS và Công ty Thiên An nhưng không nhớ rõ đã bán ở đâu và cho ai nên cơ quan điều tra chưa thu hồi được.

Thất nghiệp nên làm liều

Bà B.T.L.N (ngụ P22, Q.Bình Thạnh) đến Công an phường trình báo: Qua kiểm tra ôtô cá nhân BS: 51H-941... đậu tại hầm B3, tòa nhà Landmark 5, Vinhomes Central Park, sáng 09-9, bà N. phát hiện mất tài sản đang để trong xe gồm: hơn 1 triệu đồng tiền mặt và ĐTDĐ hiệu iPhone 13 mini để trong cốp phía trước ghế phụ; 1 con heo đất (bên trong có số tiền gần 300 triệu đồng) để trong cốp sau xe.

Kiểm tra camera tại hiện trường ghi nhận: Lúc 9 giờ 27 ngày 08-9, một thanh niên không rõ lai lịch đi bộ, tóc dài, đeo khẩu trang trắng, áo thun đen ngắn tay sọc trắng trên vai áo, quần dài đen, đi giày đen, đeo ba lô đen, dáng người ốm, mở cốp sau và cửa bên phải ôtô của bà N. lấy đồ vật trong xe rồi đóng cửa lại bỏ đi.

Nguyễn Quang Sơn và 2 chiếc laptop do Sơn trộm đem bán được thu hồi

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được một thẻ cư dân mang tên Đ.N.H rơi trong cốp sau xe ôtô của bà N.; 1 mảnh sứ vỡ nghi từ con heo đất của bà N.; 1 chiếc khăn màu trắng; 1 túi nylon màu đỏ ghi chữ "MYKING DOM". Làm việc với điều tra viên, anh Đ.T.H cho biết hiện sinh sống tại căn hộ tòa nhà Vinhomes Central Park và đã được cấp thẻ cư dân. Tối 08-9, khi xuống lấy môtô của mình để tại tầng hầm B1, anh H. mới phát hiện bị mất thẻ cư dân. Anh H. không biết bị mất lúc nào và ở đâu nên đã báo cho bảo vệ tòa nhà để chờ cấp lại.

Tài xế riêng của bà N. là anh V.T.L (SN 1977) cho biết: Lúc 18 giờ 30 ngày 07-9, anh L. có xin bà N. cho nghỉ ngày hôm sau để làm đám giỗ bố mình tại nhà ở P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương. Khi xuống làm việc lại anh mới biết về vụ trộm. Anh L. thừa nhận có thể mình đã quên khóa cửa xe.

Qua công tác truy xét, ngày 24-10, Đội CSHS Q.Bình Thạnh tiến hành bắt giữ Đinh Trung Thành (SN 2002, ngụ Q4) khi gã đang ở tại phòng trọ D406, lầu 4, nhà số 230B Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức. Khám xét chỗ ở của Thành, trinh sát thu được một máy tính xách tay hiệu HP Victus; 1 máy may Brother, 1 máy in Canon Pixma, là những đồ vật Thành dùng tiền trộm cắp được mua để sử dụng. Ngoài ra, tổ khám xét còn thu giữ số tiền 8,1 triệu đồng Thành trộm được nhưng chưa sử dụng; 1 áo thun đen ngắn tay sọc trắng ở vai, một quần kaki dài màu đen, 1 đôi giày thể thao màu đen hiệu Nike mà Thành sử dụng lúc thực hiện vụ trộm.

Xe máy Nhật sử dụng đi trộm tài sản

Thành khai do thất nghiệp, túng quẫn nên đi trộm cắp kiếm tiền xài. Sáng 08-9, Thành vào tầng hầm đậu ôtô trong khu Vinhome Central Park, số 720A Điện Biên Phủ để tìm ôtô nào chủ xe đậu nhưng quên khóa cửa thì lấy trộm tài sản bên trong. Đến cột L5-B9 tầng hầm B3 tòa Landmark 5, thấy ôtô hiệu Mecredes S450 màu trắng BS: 51H-941... của bà N. đậu ở đó, Thành mở thử cửa thấy không khóa nên lấy trộm một xấp tiền gồm nhiều mệnh giá khác nhau (khoảng hơn 1 triệu đồng) và chiếc ĐTDĐ loại iPhone 13 mini màu xanh để trong cốp bên ghế phụ.

Vòng ra sau xe, Thành tiếp tục mở cốp sau thì thấy có con heo đất bằng sứ màu xanh. Xác định bên trong có tiền, Thành lấy con heo đất bỏ vào túi nylon màu đỏ có sẵn trong cốp xe. Đóng cốp xe lại như cũ, Thành đi bộ ra phòng kỹ thuật ngay cột L6-F4 tầng hầm B3, lấy con heo đất ra đập bể. Kiểm tra trong heo đất thấy có nhiều xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, Thành gom hết bỏ vào ba lô rồi đi bộ ra ngoài đón xe ôm tẩu thoát.

Trên đường đi, do thấy đã lấy trộm được nhiều tiền nên khi ngang nhà số 300 đường 3 Tháng 2, quận 10, Thành ném điện thoại iPhone 13 lấy trộm vào gốc cây trước nhà này. Khi đến quán cà phê "Góc Nắng", Thành lên lầu 1 của quán mở số tiền lấy tại hộc đồ chỗ gác tay giữa hai ghế trước được hơn 1 triệu đồng (không nhớ chính xác bao nhiêu), số tiền trong heo đất là 260,5 triệu đồng. Sau đó, Thành dùng tiền lấy trộm được thuê ở tại các khách sạn trên địa bàn quận 2 cũ (nay là TP.Thủ Đức) để lẩn trốn. Đến đầu tháng 10-2022, Thành thuê phòng D406 lầu 4 nhà 230B Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức để ở. Thành dùng tiền trộm được mua máy tính xách tay, máy in màu, máy may, mua bản quyền phần mềm đồ họa, trả tiền thuê nhà trọ và tiền sinh hoạt hằng ngày nên số tiền còn lại là 8,1 triệu đồng. Số tiền này cùng những đồ vật Thành mua được đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Chưa kịp tiêu thụ

Đến Công ty TNHH Giá Kho Grouvp làm việc lúc 7 giờ 30 ngày 27-10, chị Nguyễn Phụng Hiền (SN 2001, nhân viên công ty) thấy kho chứa hàng của công ty ở tầng trệt bị trộm bẻ khóa. Qua kiểm tra, phát hiện số tài sản bị mất gồm 36 ĐTDĐ iPhone các loại và 2 máy tính xách tay hiệu Macbook Air. Tổng giá trị tài sản bị trộm ước gần 800 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, CAQ Bình Thạnh phối hợp cùng Phòng CSHS và CAQ Gò Vấp tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Nhật (SN 2001, quê Quảng Nam) tại phòng trọ trên đường Trần Bá Giao, P5, Q.Gò Vấp, đồng thời thu giữ toàn bộ số tài sản mà Nhật lấy trộm của Công ty TNHH Giá Kho, nhưng chưa kịp tiêu thụ còn cất giấu ở phòng trọ.

Trước chứng cứ rõ ràng, Nhật đành thú nhận lúc 3 giờ ngày 27-10, gã điều khiển xe máy BS: 49K1-454.94 từ phòng trọ sang Q.Bình Thạnh. Trước khi đi, Nhật bỏ vào ba lô mang theo một bộ quần áo xe ôm công nghệ và một cây kìm dùng để bẻ khóa.

Nguyễn Tấn Nhật chỉ nơi phi tang chiếc kìm và quần áo

Lưu thông đến đường Chu Văn An, Nhật dừng lại ở một chỗ tối để thay bộ đồ đang mặc bằng bộ quần áo có chữ BE. Chạy xe đến trước Công ty TNHH Giá Kho ở hẻm 47 Bùi Đình Túy, P24, Q.Bình Thạnh, Nhật đậu xe phía ngoài rồi leo tường đột nhập vào trong. Gã dùng kìm bẻ ổ khóa nhà kho ở tầng trệt, lấy trộm toàn bộ 36 chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone các loại và 2 chiếc Macbook rồi ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Trên đường về nhà trọ, Nhật thay bộ đồ gây án bỏ vào ba lô cùng chiếc kìm rồi vứt xuống sông phi tang, sau đó mang "chiến lợi phẩm" về phòng trọ cất giấu, song chưa kịp tiêu thụ thì... bị tóm.

Số ĐTDĐ tang vật thu hồi

Ngày 04-11-2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Q.Bình Thạnh có kết luận định giá tài sản mà Nhật lấy cắp của Công ty TNHH Giá Kho là 715.670.000 đồng. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, hiện CAQ Bình Thạnh đã chuyển giao hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng CAQ Bình Thạnh cho biết: Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TPHCM, về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, bằng quyết tâm cao và tinh thần bền bỉ, không ngại gian khổ, khó khăn, vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ điều tra, phối hợp nhịp nhàng cùng các đơn vị liên quan trong quá trình khám phá án, tổ Phòng, chống tội phạm Đội CSHS Q.Bình Thạnh đã truy xét thành công nhiều vụ trộm tài sản có giá trị lớn, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa bàn, củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang