'Kiều nữ' lừa bạn trai mới quen vào khách sạn tỉ tê rồi cuỗm xe máy

Chủ Nhật, 03/01/2016 07:22  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Ý buông lời tán tỉnh ngon ngọt trên mạng Zalo để lừa bạn trai. Sau cuộc nằm trò chuyện trong khách sạn, Ý giả vờ đau bụng, mượn xe máy đi mua thuốc rồi một đi không trở lại.

Chiều ngày 2-1, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra 

Theo đó, vào ngày 24-12-2015, Võ Thị Diễm Kiều Như Ý (SN 1996, quê Đồng Tháp) sử dụng nickname “Cô Út nhà họ Võ” lang thang trên mạng và kết bạn với anh Trần Văn Cảnh (SN 1985, quê Thừa Thiên Huế). Ý giả vờ chưa có người yêu, đang cô đơn nên cần người tâm sự, hiểu mình. Nghe lời đường mật, anh Cảnh xiêu lòng, hẹn Ý uống cà phê.

Biết “cá sắp cắn câu”, Ý đem chuyện kể với bạn là Châu Thảo Vy (SN 1999, ngụ TP.HCM) biết. Vy mới cùng với bạn trai là Trần Trường Trinh (SN 1995, quê Sóc Trăng) lên kế hoạch đen tối. Hôm sau Ý nhắn tin Zalo rủ rê anh Cảnh đi hát karaoke. Để không phụ lòng người đẹp, anh Cảnh “cưỡi” xe Yamaha Exciter đến chung vui cùng nhóm Trinh, Vy và hai người nữa là Thanh và Sang.

Hát hò tưng bừng, Ý tỏ vẻ mệt mỏi, bảo Cảnh chở về khách sạn nằm nghỉ. Hai người nằm nói chuyện tỉ tê với nhau từ 11 giờ đêm đến 4 giờ rạng sáng. Lúc này Ý bảo tự dưng đau nhói nơi vùng bụng, cần ra ngoài mua thuốc. Tin tưởng cô người yêu bé nhỏ, Cảnh đưa chìa khóa xe. Ý và đồng bọn mang xe đi bán và chia chác nhau tiền tiêu xài.

Trước đó không lâu, “kịch sĩ” Cô Út nhà họ Võ cũng làm quen được với anh Phạm Xuân Vinh (SN 1984, quê Nghệ An). Bất chấp nhiều lời mời gọi rủ đi uống nước làm quen, Ý vẫn nhắn tin lại là không đồng ý, vì “phận con gái yếu đuối” sợ bị lừa. Sau đó, Ý ra điều kiện đi uống nước phải có bạn gái đi cùng. Khi Ý và Vy hẹn anh Vinh ra quán nước ngồi chơi thì Ý lại chiêu cũ, giả vờ đau vùng bụng, mượn xe đi mua thuốc. Vy giả vờ đi vệ sinh, lát quay lại.

Ngồi đợi một mình lâu không thấy hai cô bạn gái dễ thương quay lại, anh Vinh mới tá hỏa đi báo công an chuyện mình bị lừa lấy chiếc xe Honda Airblade. Cơ quan công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận (1)

bài cũ mà bị .thật là ngu xuẩn, thử nghĩ bạn thân mượn xe đem bán hay cầm có đòi được chưa,còn đây quen o biết nhà cữa mà đưa xe rồi làm phiền các chú công an

nguyễn kim vũ - Thứ Hai, 04/01/2016, 04:29 Trả lời | Thích
Lên đầu trang