Mượn tiền không trả, anh trai còn ném 'bom xăng' đốt nhà khiến em gái suýt chết

Thứ Sáu, 16/05/2025 12:50

|

(CAO) Mượn tiền đến hẹn không trả, bị em gái chửi, bị cáo nổi lòng sinh hận mua xăng đốt nhà khiến người em gái bị bỏng nặng.

Ngày 16/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ Tiền Giang) mức án 13 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “ Huỷ hoại tài sản”, tổng hợp Dũng phải chịu mức án 15 năm tù. Bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dũng thiếu nợ chị N.T.T. là em ruột của Dũng 40 triệu đồng nhưng không trả. Chị T. thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin chửi Dũng nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/11/2021, Dũng mang 3 chai thủy tinh loại chai bia Tiger, trong đó có 2 chai chứa xăng, 1 chai không đựng gì đến trước nhà chị T. tại số 99 đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, quận Tân Bình chửi bới, dọa đốt.

Lúc này, Dũng thấy trong nhà có mẹ con chị T. và một người bạn là anh N.V.D nên đã châm lửa và ném chai xăng mang theo vào khu vực lầu 1 gây cháy. Dũng thấy chị T. và con trai bỏ chạy ra ngoài thì tiếp tục châm lửa chai xăng còn lại ném về phía hai mẹ con chị T. khiến chị bị bỏng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Việc trả thù của bị cáo đã gây cháy hoàn toàn căn nhà chị T. ở số 99 đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, quận Tân Bình và cháy lan sang một phần nhà hai căn nhà kế bên.

Nhận được tin báo, Công an Phường 15, quận Tân Bình đã đến bắt giữ Nguyễn Văn Dũng. Qua giám định, chị T. bị tổn thương cơ thể 39%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang