Nghi can giết nữ sinh bỏ thùng xốp rúng động Sài Gòn khai gì tại công an?

Thứ Bảy, 14/01/2017 06:30  | Thiên Long

|

(CAO) Dù gây ra vụ án mạng hết sức nghiêm trọng, gây phẫn uất lớn trong dư luận xã hội nhưng sát thủ "tuổi teen" giết chết bạn học lớp 9 cùng trường ở Sài Gòn vẫn tỏ ra bình thản, không chút lo sợ và khai rành mạch hành vi giết người man rợ của mình.

Đến rạng sáng nay (14-1), Cơ quan CSĐT Công an Q. Gò Vấp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM lấy lời khai nghi can giết chết nữ sinh Nguyễn Thị Thu H (SN 2002, ngụ Q.Gò Vấp) rồi bỏ trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô nằm trên đường Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp) gây xôn xao dư luận.

Nghi can Bình bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra

Theo đó, nghi can thực hiện vụ giết người hết sức man rợ trên được xác định là Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ Q.Gò Vấp). Khi bị bắt giữ, Nguyễn Phạm Quốc Bình không có chút run sợ, lo lắng mà thản nhiên thừa nhận mình đã giết người bạn là nữ sinh học cùng trường.

Trước đó như báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 13-1, bảo vệ chung cư Hà Đô phát hiện 2 thanh niên vận chuyển một thùng xốp lớn từ chung cư ra ngoài. Nghi ngờ hai người này trộm đồ nên bảo vệ chung cư chặn lại kiểm tra. Lúc này, hai thanh niên lạ mặt giả vờ nói đi gọi người thân đến chuyển thùng xốp, rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ chung cư trình báo cơ quan chức năng đến để kiểm tra. Khi mở thùng xốp ra, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của một nữ sinh lớp 9 tên Nguyễn Thị Thu H. bị giết chết, có giấu hiệu bị hủy hoại được bó trong thùng xốp hòng đem đi phi tang.

Vụ án mạng gây xôn xao dư luận ở Sài Gòn

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an Q. Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra phá án. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, nghi can giết chết nữ sinh đã được cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Phạm Quốc Bình cho biết hắn và nạn nhân là bạn học cùng trường với nhau. Khoảng 20 giờ 30 ngày 12-1, Bình rủ H. đến chung cư Hà Đô nằm chơi. Tại đây hai người có phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Bình dụ em H. vào cầu thang bộ của chng cư Hà Đô rồi từ phía sau dùng cây sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân gục xuống tử vong.

Sau đó, Bình lục trong người của em H. lấy 1 ĐTDĐ và 1 ít tiền rồi tìm cách bỏ thi thể em H. vào thùng xốp, cột chặt lại để một vị trí khuất ở tầng 6 chung cư mà không ai để ý đến. Tối đó, hắn vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng14 giờ 30 phút chiều 13-1, Bình thuê một thanh niên chạy xe ba gác đến định chở thùng xốp đi phi tang thì bị bảo vệ phát hiện và tội ác của hắn bị lật tẩy.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bình luận (2)

Quá dã man

Trần quốc hoàng sơn - Thứ Bảy, 14/01/2017, 23:37 Trả lời | Thích

Không thể dung thứ cho hành vi giết người có chủ đích! Lời khai của thủ phạm có tính chất không tôn trọng sinh mạng người khác, dù còn trẻ nhưng không vì vậy chúng ta dung thứ cho hành vi xem thường sinh mạng người khác.

Thụy - Thứ Bảy, 14/01/2017, 08:39 Trả lời | Thích
Lên đầu trang